
Gần đây, trên quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) đi Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại thường xuất hiện những chiếc xe dù rước khách và dàn cảnh để móc túi của hành khách. Những chiếc xe này vẫn chạy và rước khách bình thường như các "xe dù" khác. Tuy nhiên, sau khi hành khách lên xe, những tay móc túi chuyên nghiệp ngồi sẵn trên xe sẽ lợi dụng lúc hành khách bất cẩn để ra tay móc túi khiến nhiều người phải "khóc hận".
Gần đây, trên quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) đi Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại thường xuất hiện những chiếc xe dù rước khách và dàn cảnh để móc túi của hành khách. Những chiếc xe này vẫn chạy và rước khách bình thường như các "xe dù" khác. Tuy nhiên, sau khi hành khách lên xe, những tay móc túi chuyên nghiệp ngồi sẵn trên xe sẽ lợi dụng lúc hành khách bất cẩn để ra tay móc túi khiến nhiều người phải "khóc hận".
Ông Nguyễn Xuân Lam (51 tuổi, ngụ tại khu 3, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) rất bức xúc cho biết, ngày 05-05-2006 vừa qua ông có việc phải đi Vũng Tàu nên ra quốc lộ 51, đoạn gần Cảng Đồng Nai để đón xe. Đợi khoảng một phút thì có chiếc "xe dù" 12 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 53L -..77 chạy đến rước ông. Mặc dù nói rõ với tài xế điểm đến là Vũng Tàu nhưng khi xe vừa đến đoạn đường trống thuộc địa bàn xã Long Phước (huyện Long Thành) thì xe dừng lại. Không nói không rằng, lơ xe lôi ông đẩy xuống xe và giật phắt cái điện thoại di động Nokia 6020 trị giá khoảng hai triệu đồng của ông rồi phóng đi. Trước đó khoảng 10 ngày, ông Lam cũng đón một chiếc "xe dù" khác từ đoạn gần nhà máy bột ngọt Vedan (xã Phước Thái, huyện Long Thành) về Biên Hòa. Khi đến gần ngã tư Vũng Tàu khoảng 1km thì xe dừng lại, lơ xe mở cửa đẩy ông Lam xuống và cũng tiện tay móc túi ông lấy cái điện thoại di động Nokia 6020. Như vậy, chỉ trong vòng 10 ngày, ông Lam đã bị hai "xe dù" chạy tuyến quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đi Vũng Tàu "luộc" mất 2 chiếc di động cùng hiệu Nokia 6020. Khi viết đơn tố cáo gởi đến cơ quan chức năng, ông Lam mới biết là có khá nhiều người đi trên tuyến đường này cũng đã gặp phải tình huống như ông...
Mới đây, ngày 21-7, chị Dương Thị Ngọc Thúy (ngụ ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) lại bị lâm vào hoàn cảnh tương tự. Chị cho biết, do có công việc phải đi Biên Hòa nên khi ra dốc 47 (thuộc xã Long Phước, huyện Long Thành) đón xe. Chị đứng chờ một hồi thì có chiếc xe ô tô 12 chỗ ngồi mang biển số 53L-8525 trờ đến đón. Trên xe lúc này ngoài tài xế còn có hai hành khách nữ ngồi cùng hàng ghế với chị. Khi đến ngã tư Vũng Tàu, tài xế dừng lại cho chị xuống xe rồi chạy về phía cầu Đồng Nai. Ngay sau đó, chị Thúy kiểm tra lại thì phát hiện hơn 120 ngàn đồng trong túi không cánh mà bay. Nhìn thấy cảnh sát giao thông đang gác ở chốt ngã tư Vũng Tàu nên chị Thúy liền chạy đến báo nhờ đuổi theo bắt giữ chiếc xe.
Nhờ sự nhiệt tình của các anh cảnh sát giao thông, ngay sau đó, chiếc xe ôtô 12 chỗ và 3 người trên xe được đưa về đồn Công an Biên Hòa. Họ gồm tài xế Nguyễn Văn Phương (42 tuổi, ngụ đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Đủ (49 tuổi, tạm trú ở ấp Ông Trịnh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và con gái của bà Đủ là Trần Gia Linh mới 16 tuổi.
Tại cơ quan điều tra, tài xế Nguyễn Văn Phương đã khai nhận hành vi tổ chức móc túi hành khách đi xe của mình. Theo đó, Nguyễn Thị Đủ là dân móc túi chuyên nghiệp trên các tuyến xe khách Đồng Nai - TP.Hồ Chí Minh. Năm 1998, Đủ bị xử phạt 5 năm tù về hành vi móc túi khách đi xe buýt tuyến đường Xuân Lộc - TP.HCM. Vừa mới ra tù vào năm 2003, Đủ lại tiếp tục sống bằng nghề móc túi. Sau đó, Đủ sống như vợ chồng với Phương, một tài xế ở TP.Hồ Chí Minh nhưng sống lang thang bất định. Tận dụng khả năng lái ô tô của Phương và "tài" móc túi của mình nên Đủ "sáng kiến" mua xe ô tô vừa chạy dù vừa móc túi hành khách. Và tháng 4-2006, đôi tình nhân tứ chiếng giang hồ này, vay mượn được 20 triệu đồng để mua xe "làm ăn".
Qua lời khai của các đối tượng bất hảo này cho thấy, từ lúc "phối hợp làm ăn" đến nay chúng đã đưa rất nhiều hành khách rơi vào cảnh khốn cùng. Những ai từng là nạn nhân của kiểu bị móc túi trên xe như trên hãy liên hệ hoặc trực tiếp đến công an Biên Hòa cung cấp thêm thông tin để làm rõ thêm tội trạng của băng tội phạm này.
Phạm Mai













