
Gần đây, trên địa bàn các phường Quang Vinh, Hòa Bình, Thanh Bình (TP. Biên Hòa ) rộ lên nạn mất trộm đồng hồ nước. Khai báo với công an sở tại, các khổ chủ đều cho biết là bọn trộm đột nhập vào sân nhà và gỡ đồng hồ nước một cách êm ái rồi bỏ mặc cho nước chảy xối xả, tràn ngập cả sân nhà.
Gần đây, trên địa bàn các phường Quang Vinh, Hòa Bình, Thanh Bình (TP. Biên Hòa ) rộ lên nạn mất trộm đồng hồ nước. Khai báo với công an sở tại, các khổ chủ đều cho biết là bọn trộm đột nhập vào sân nhà và gỡ đồng hồ nước một cách êm ái rồi bỏ mặc cho nước chảy xối xả, tràn ngập cả sân nhà. Đến khi hàng xóm phát hiện và chủ nhà biết được thì đã có một khối lượng nước tự chảy gây lãng phí rất lớn. Công an các phường Quang Vinh, Hòa Bình, Thanh Bình ghi nhận được là thời điểm kẻ gian ra tay tháo đồng hồ nước vào khoảng từ 1 đến 4 giờ sáng, là lúc trên các con đường ở nội ô TP. Biên Hòa vắng bóng người đi lại và phần lớn các gia đình cũng đang say sưa trong giấc ngủ, Công an các phường này chỉ đạo cho cảnh sát khu vực phối hợp cùng lực lượng dân phòng, ban bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra canh gác sau thời điểm 23 giờ đêm.
Người bị bà con hàng xóm "mắng vốn" nhiều nhất về vụ bị trộm gỡ mất đồng hồ nước là ông Lê Thành Tâm (Ba Tâm), tân trưởng ban bảo vệ dân phố khu phố 2 của phường Quang Vinh. Nói là "tân" do ông Ba Tâm vừa được đề bạt làm trưởng ban bảo vệ dân phố vào đầu năm 2006 này chứ ông đã có đến 25 năm tham gia công tác dân phòng ở phường cửa ngõ TP. Biên Hòa vốn có nhiều loại tệ nạn này. Vừa nghe bà con hàng xóm rầy rà vừa được Công an phường triển khai thực hiện phương án 108/PA.CATP của Ban chỉ huy Công an TP. Biên Hòa về việc bố trí lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát sau 23 giờ đêm, thế nên ông Ba Tâm rất hăng hái cùng cảnh sát khu vực là đại úy Nguyễn Văn Quang bàn bạc, thực hiện việc phối hợp tuần tra, kiểm soát. Vào lúc 23 giờ đêm 11-6, Ba Tâm cùng cảnh sát khu vực Nguyễn Văn Quang và 5 đội viên dân phòng tổ chức tuần tra, chốt chặn tại hẻm 158 đường Phan Đình Phùng. Chốt chặn tại đây đến 3 giờ sáng vẫn không thấy động tĩnh gì, trưởng ban bảo vệ dân phố Ba Tâm bèn bàn với cảnh sát khu vực Nguyễn Văn Quang là nên tách thành 2 tổ tuần tra trên các tuyến đường chính trong phường. Ba Tâm cho rằng đây là thời điểm lý tưởng nhất để bọn trộm ra tay gỡ đồng hồ nước ở những nhà mặt tiền.
Được một đội viên dân phòng chở bằng xe gắn máy chạy ra đường Phan Chu Trinh thuộc địa bàn khu phố 1 cùng phường thì Ba Tâm nhìn thấy thấp thoáng có 3 bóng đen đang thậm thụt trước căn nhà số 115. Phát hiện có dân phòng tuần tra, bọn trộm bỏ chạy trong lúc hộp đựng đồng hồ nước vừa bị phá mở. Cuộc truy đuổi diễn ra quyết liệt trong đêm khuya. Sau cùng, Ba Tâm bắt được tên Tí Em với chiếc mỏ-lết trên tay. Ông cũng nhận diện ra tên Tèo (tên thật là Lê Văn Hùng, sinh năm 1991, ở Hiệp Bình Chánh, đang tạm trú tại 134/13, khu phố 3, phường Quang Vinh). Đưa tên Tí Em (tên thật là Trần Minh Tâm, sinh năm 1991, ở tỉnh Bình Thuận, bỏ quê vào sống lang thang ở chợ Biên Hòa) về Công an phường, Ba Tâm liền đề xuất lực lượng tiếp tục truy bắt tên Tèo. Đến 6 giờ 45 thì tên trộm đồng hồ nước này bị Công an phường tóm cổ. Hai tên Tí Em, Tèo khai nhận là đã thực hiện tất cả 11 vụ trộm đồng hồ nước trên địa bàn các phường Quang Vinh, Hòa Bình và Thanh Bình. Với giá thị trường mỗi cái đồng hồ nước này khoảng 400.000 đồng, nhưng chúng đem bán cho 2 vựa ve chai ở phường Trung Dũng và phường Quyết Thắng chỉ được 50.000 đồng, đủ cho việc chơi bida, chat và uống cà phê. Công an phường Trung Dũng làm việc với chủ cơ sở thu mua ve chai thì được biết đã tiêu thụ hết 6 cái đồng hồ nước ..."mua rẻ". Công an phường Quyết Thắng nhanh chân hơn đã thu giữ được 5 cái đồng hồ nước "ăn cắp" tại vựa ve chai mà bọn Tí Em đem tới bán.
Sau khi chuyển 2 đối tượng cùng tang vật về Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Biên Hòa để tiếp tục xử lý thì đến nay, trên địa bàn 3 phường Quang Vinh, Hòa Bình và Thanh Bình không còn nghe người dân báo mất đồng hồ nước nữa.
L.B.H












