Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vùng đất không chốn nương thân cho bọn tội phạm

11:06, 03/06/2006

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) được xem là một điểm sáng về phong trào vận động toàn dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm. Với sự hỗ trợ, tiếp sức của quần chúng, Công an xã Xuân Hòa đã truy bắt, làm rõ nhiều đối tượng phạm pháp, từng bước biến vùng địa đầu của tỉnh trở thành nơi không chốn nương thân cho bọn tội phạm.

Công an Xuân Hòa đang thụ lý 1 vụ tai nạn giao thông

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc) được xem là một điểm sáng về phong trào vận động toàn dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm. Với sự hỗ trợ, tiếp sức của quần chúng, Công an xã Xuân Hòa đã truy bắt, làm rõ nhiều đối tượng phạm pháp, từng bước biến vùng địa đầu của tỉnh trở thành nơi không chốn nương thân cho bọn tội phạm.

 

Về Xuân Hòa vào những ngày đang sôi nổi triển khai cao điểm tấn công tội phạm, tiếp xúc với nhiều người dân, chúng tôi được nghe họ nói với giọng chắc nịch: "Ở đâu thì không biết chớ ở Xuân Hòa này, bọn tội phạm mà lọt vào đây thì không thể có con đường thoát thân". Anh Lê Hữu Dũng, phụ trách tổ hình sự công an xã Xuân Hòa, đã khoe với chúng tôi: "Từ đầu năm 2006 đến nay, được sự giúp dỡ, tiếp sức của quần chúng, công an xã Xuân Hòa đã phát hiện, bắt giữ 13 đối tượng phạm pháp các loại. Trong đó có nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm như cướp tài sản, trộm cắp, đánh người gây thương tích... 100% vụ việc được phát hiện đều do quần chúng cung cấp thông tin. Thông tin mà bà con cung cấp rất chính xác. Công an mà sờ đến đâu là dính đến đó!". Nói rồi, Lê Hữu Dũng còn chứng minh, chỉ qua 5 tháng đầu năm 2006, bà con đã cung cấp cho công an 65 tin báo về hoạt động của bọn tội phạm, trong đó có trên 40 tin được điều tra, làm rõ. Trở lại khoảng thời gian vào đầu tháng  2-2006, trên địa bàn Xuân Hòa rộ lên nạn "cẩu tặc" lộng hành. Nhiều gia đình đã bị kẻ gian trộm mất chó cưng, gây ra nhiều nổi bức xúc trong dư luận. Công an xã nhiều đêm tổ chức mật phục, đón lỏng bọn trộm nhưng không thành công. Vậy mà chỉ qua thông tin của quần chúng cung cấp, vào một đêm hạ tuần tháng 2-2006, công an xã đã tóm được tên "cẩu tặc" Vũ Đức Huynh, 33 tuổi, cư ngụ tại Hàm Tân (Bình Thuận) khi hắn chạy xe máy trên đường đi đánh bã chó. Tang vật thu giữ gồm 4 con chó đã bị đánh bã, 1 điện thoại di động và chiếc xe honda số 86K - 7980, phương tiện mà tên Huynh dùng đi gây án. Sau lần bắt được tên Huynh, nạn trộm chó ở Xuân Hòa không còn nữa.

Còn nhớ vào đêm 21-2-2006, tại khu vực Cầu Gỗ (ấp 2, xã Xuân Hòa) đã xảy ra 1 vụ cướp tài sản khá táo bạo. Lợi dụng đêm tối, bọn cướp đã chặn đường dùng dao chém ông Nguyễn Văn Tần (50 tuổi, là dân cư trong ấp) 9 nhát vào người, vào đầu khiến nạn nhân bị trọng thương. Sau đó, bọn cướp đã tháo chạy bằng chiếc xe Dream của ông Tần, bỏ lại nạn nhân rên xiết trên vũng máu. Vụ cướp đã được Công an xã Xuân Hòa và Công an huyện Xuân Lộc khẩn trương vào cuộc điều tra. Trong khi lực lượng chức năng đang lần tìm dấu vết thủ phạm thì có người dân đến báo cho công an xã: trước khi xảy ra vụ cướp chừng 1 giờ, có thấy 3 thanh niên ngồi bàn tán gì đó ở đầu cầu gỗ. Trong số 3 thanh niên này có 1 đối tượng đội nón phớt kéo sụp xuống mặt.Phân tích thông tin này, lực lượng đánh án đã nhanh chóng xác định hung thủ của vụ cướp là Trịnh Ngọc Minh, 21 tuổi, đối tượng có nhiều tiền sự về hành vi trộm cắp; Vũ Văn Trung, 19 tuổi, cư ngụ ở ấp 2, Xuân Hòa và Nguyễn Thế Đại, 16 tuổi, cư ngụ ở thôn 1, Tân Đức, Hàm Tân (Bình Thuận). Trong suốt quá trình truy bắt 3 tên cướp, quần chúng đã liên tục thông báo đường trốn chạy của chúng - anh Dũng nói. Chúng chạy đến đâu là bà con báo đến đó, kể cả khi ở trong rừng hoặc qua bên phần đất bạn ở xã Tân Đức, Hàm Tân. Nhờ đó mà sau 3 ngày truy bắt, Công an xã Xuân Hòa và Công an Xuân Lộc đã tóm gọn được 3 tên cướp nguy hiểm này.

Vì sao mà ở Xuân Hòa, quần chúng nhân dân tích cực tham gia góp sức cùng lực lượng công an tấn công quyết liệt bọn tội phạm như thế? Hiểu được thắc mắc của chúng tôi, anh Lê Hữu Dũng sôi nổi: do tính chất phức tạp của địa bàn vùng giáp ranh đất rộng, người thưa nên Đảng ủy, UBND xã Xuân Hòa rất coi trọng công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự. Trong số 4 ấp ở Xuân Hòa thì địa phương đã xây dựng được 76 tổ ANND, bình quân mỗi ấp có gần 20 tổ, tất cả đều hoạt động có hiệu quả. Cho nên mọi hoạt động ở Xuân Hòa liên quan đến an ninh trật tự đều được bà con nhanh chóng báo cho công an giải quyết kịp thời.Đã nhiều lần đến Xuân Hòa công tác, chúng tôi đã có dịp chứng kiến nhiều người dân trực tiếp đến công an xã báo tin về hoạt động của bọn tội phạm hoặc báo tin qua điện thoại. Nguồn tin nào cũng được công an xã nhanh chóng xác minh, giải quyết kịp thời, mang lại kết quả cao nên bà con càng thêm tin tưởng, không ngần ngại khi cung cấp thông tin cho công an. Có lẽ vì vậy mà trong nhiều năm qua, Xuân Hòa đã trở thành điểm sáng trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện Xuân Lộc.

Vào đất Xuân Hòa, bọn tội phạm không còn cơ hội trú thân.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều