Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nội bộ gia đình lại giải quyết xích mích với nhau bằng hành vi côn đồ!

10:06, 14/06/2006

Chị Nguyễn Thị Nga, ở ấp 2, xã An Hòa (huyện Long Thành) tố giác: "Gia đình tôi và gia đình anh Nguyễn Văn Hời (là anh chồng) ở cạnh nhau. Trước đó, hai gia đình có xích mích với nhau.

Căn nhà chị Nga sau khi bị đập phá.

Chị Nguyễn Thị Nga, ở ấp 2, xã An Hòa (huyện Long Thành) tố giác: "Gia đình tôi và gia đình anh Nguyễn Văn Hời (là anh chồng) ở cạnh nhau. Trước đó, hai gia đình có xích mích với nhau. Ngày 28-5-2006, khi gia đình tôi đang ăn cơm thì anh Hời sang nhà gây sự và tấn công tôi. Tôi dùng chén ném vào anh Hời để tự vệ. Cuộc xô xát xảy ra, gia đình anh Hời gồm 6 người đã dùng gạch đá, cuốc tấn công nhà tôi. Họ đập tan cửa kính, phá cửa gỗ và hăm dọa đánh chúng tôi. Gia đình tôi đã gọi điện báo công an xã xuống làm việc, Công an xã lập biên bản hòa giải, yêu cầu hai bên cam kết không xô xát nhau. Tuy nhiên, sau đó các con của anh Hời liên tục dọa đánh gia đình tôi nên chúng tôi phải tạm lánh đến nhà mẹ tôi tại cầu Bến Gỗ. Đến ngày 29-5, các con anh Hời là Chiến, Tào, Dũng cùng hai người lạ mặt khác bỗng dưng ập vào nhà mẹ tôi và đánh hội đồng chồng tôi (anh Nguyễn Văn Đạt). Chồng tôi bị thương tích nặng phải đi cấp cứu. Tôi trình báo sự việc lên công an xã nhưng các anh ở đây chỉ bảo gia đình tôi nên trốn đi chỗ khác".

Trao đổi với chúng tôi vào sáng ngày 5-6, ông Tăng Văn Giác, Trưởng công an xã An Hòa cho biết: "Xã đang hòa giải vụ việc, nếu hòa giải không thành thì chuyển hồ sơ lên huyện. Trước mắt, chúng tôi chờ giám định thương tật của anh Đạt và xem xét để có thể đề nghị khởi tố vụ án". Theo ông Giác thì một số đối tượng tham gia hành hung anh Đạt đã có tiền án, tiền sự. Hành vi của các đối tượng này mang tính chất côn đồ, nếu chưa thể khởi tố vụ án thì xã sẽ xử phạt hành chính, lập hồ sơ đưa vào diện quản lý đặc biệt. Về phần gia đình chị Nga thì cứ nên về nhà, khi có sự việc gì xảy ra thì báo và công an xã sẽ có mặt.

Anh Đạt cùng các vết bầm trên mặt.

Từ đó đến nay, vợ chồng chị Nga - anh Đạt và đứa con nhỏ luôn sống trong nỗi lo âu, thấp thỏm. Anh Nguyễn Văn Đạt bức xúc: "Tôi sang nhà mẹ vợ để ở còn bị những người này kéo sang đánh đập thì làm sao dám về nhà khi chúng cứ nhởn nhơ xung quanh. Trụ sở công an cách gia đình tôi gần 2km, nếu bị hành hung thì ai sẽ bảo vệ gia đình tôi?"

Trần Đức

 

 

Tin xem nhiều