Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác: Hai cô gái mua nhang

09:06, 15/06/2006

Trưa ngày 9-6-2006, một thanh niên lạ đến khu phố 2, phường Xuân Thanh (TX. Long Khánh) bán nhang dạo. Anh ta đeo chiếc túi xách đựng khá nhiều nhang, đi khắp xóm mời mọc từng nhà mua nhang làm phước.

Trưa ngày 9-6-2006, một thanh niên lạ đến khu phố 2, phường Xuân Thanh (TX. Long Khánh) bán nhang dạo. Anh ta đeo chiếc túi xách đựng khá nhiều nhang, đi khắp xóm mời mọc từng nhà mua nhang làm phước. Loại nhang mà anh chào hàng là nhang khoanh hình tròn, được đặc trong chiếc hộp giấy có mẫu mã bao bì đẹp, khi mở nắp hộp tỏa mùi rất thơm. Theo giới thiệu của anh thì đây là loại nhang trầm được dùng để thắp  vào những ngày rằm, Tết hoặc những dịp giỗ của các gia đình.
Rảo khắp xóm mà vẫn chưa bán được hộp nhang nào, anh bán nhang vào nhà chị Đ.T.N.H để tiếp thị. Cầm hộp nhang trên tay, anh nói:
- Chị mua giúp em hộp nhang làm phước.
Nghe giá 32 ngàn đồng/hộp, chị H. chê đắt không mua. Sau khi mời mãi không xong, anh thanh niên bèn đặt 2 hộp nhang lên bàn nước ở nhà chị H. rồi nói:
- Chị cho em để ít hộp nhang lại đây. Nếu thấy được thì chị mua giúp, bằng không thì lát nữa em quay lại lấy.
Sau khi người thanh niên đi rồi, chị H. cũng không để ý đến 2 hộp nhang. Một lát sau đó, tự nhiên có hai cô gái tìm đến nhà chị H. hỏi mua mấy hộp nhang. Do không buôn bán gì nên chị H, nói với hai cô gái:
- Ở đây không có bán nhang. Nếu cần thì các em đi ra tiệm mà hỏi.
Trong lúc trò chuyện với chị H., hai cô gái chợt phát hiện có 2 hộp nhang mà người thanh niên bán dạo gởi lại. Một cô  nhanh nhẩu:
- Chị ơi, loại nhang hộp mà tụi em cần mua đây nè. Chất lượng lắm, đốt lên nghe thơm phức hà!
Cô gái kia xen vào:
- Loại nhang này thơm lắm. Nếu có, chị bán cho tụi em 100 hộp, em bao giá cho chị 42 ngàn đồng/hộp. Mua biếu nhà chùa để lấy phước.
Nghe hai cô gái nói vậy, chị H. lóe lên ý nghĩ: Lúc nãy người thanh niên bao giá 32 ngàn đồng/hộp mà mình không mua, giờ có khách hỏi mua với giá 42 ngàn đồng/hộp mà không có để bán. Với chênh lệnh mỗi hộp 10 ngàn đồng, nếu có 100 hộp nhang trong lúc này, chỉ cần sang  tay cho 2 cô gái là có thể  kiếm được bạc triệu.
Chị H. liền nhanh nhảu nói với  2 cô gái:
- Nhang này tôi không có sẵn ở nhà, nếu hai em muốn mua, tôi sẽ cho người đi lấy. Lát nữa hai em quay lại sẽ có.
Như để tạo thêm niềm tin cho chị H., hai cô gái đã đặt cọc trước cho chị H. 100 ngàn đồng và ra đi sau khi hẹn 2 giờ sau sẽ quay lại lấy nhang.
Bất ngờ "vô" được mánh lớn, chị H. nhanh chóng đi tìm người thanh niên bán nhang dạo, mua 100 hộp nhang với giá 3,2 triệu đồng đem về nhà chờ giao cho khách hàng. Thế nhưng chờ hoài vẫn không thấy hai cô gái quay lại. Chị H., tất tả chạy đi tìm người thanh niên bán nhang cũng không thấy tăm hơi. Đến đây thì chị H.mới hiểu ra rằng mình đã bị sụp bẫy của bọn lừa đảo.


Đ.V

Tin xem nhiều