Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt gọn kẻ trà trộn trong đám tang để móc túi

09:06, 15/06/2006

Một buổi sáng đầu tháng 5-2006, anh Phan Văn Tứ ở Bến Gỗ (xã An Hòa, huyện Long Thành) cùng người thân đi dự đám tang một người quen được cử hành ở đài hỏa táng thuộc nghĩa trang TP. Biên Hòa. Đa số người dự đám tang đều lần đầu tham dự lễ hỏa táng nên chú ý theo dõi nghi lễ hóa thân người đã khuất.

Một buổi sáng đầu tháng 5-2006, anh Phan Văn Tứ ở Bến Gỗ (xã An Hòa, huyện Long Thành) cùng người thân đi dự đám tang một người quen được cử hành ở đài hỏa táng thuộc nghĩa trang TP. Biên Hòa. Đa số người dự đám tang đều lần đầu tham dự lễ hỏa táng nên chú ý theo dõi nghi lễ hóa thân người đã khuất.

Vì là nơi hỏa táng nên nhiệt độ ở khu vực lễ tang có phần nóng bức. Anh Tứ đang nhìn quanh kiếm người quen thì được người bạn đi cùng khều nhẹ và chỉ cho thấy hai phụ nữ mặc áo gió vừa bước vào phòng lễ. Khi họ tháo khẩu trang ra, anh Tứ và mấy người bạn bảo nhau là hai phụ nữ này trông quá lạ mặt. Có người nói rằng, biết đâu đó là bạn phương xa của người quá cố nên mấy người bạn của anh Tứ hết thắc mắc. Riêng anh Tứ lại thấy nghi ngờ về hai phụ nữ lạ mặt này. Vì sao không khí nóng bức mà họ cứ xùm xụp áo gió và luôn đi áp sát những phụ nữ có mang trong người những trang sức có giá trị. Nỗi nghi ngờ của anh Tứ được giải đáp khi anh bắt gặp một trong hai người phụ nữ này vừa dang tay phình áo gió vừa áp sát chị C. là nhân viên của UBND xã An Hòa. Anh Tứ lập tức ập tới vừa kịp thấy người phụ nữ này móc chiếc điện thoại của chị C. và chuồn nhanh ra khỏi đám đông. Anh Tứ lập tức tri hô: "Có móc túi, móc túi..." và lao theo kẻ cắp. Thấy có người đuổi theo, người phụ nữ này lập tức cởi áo gió quăng ra góc nhà và định chuồn ra cửa với đồng bọn nhưng không thoát. Khi bị bắt giữ, người phụ nữ này luôn miệng kêu oan và mắng nhiếc anh Tứ là kẻ "trông gà hóa cuốc". Nhưng khi chiếc áo gió được mang tới cùng với chiếc điện thoại di động của chị C. nằm gọn trong túi áo thì kẻ cắp hết đường chối cãi. Kẻ móc túi khai tên là Nguyễn Thị Hồng, ở tỉnh Quảng Ngãi, chuyên đi rảo khắp nơi để trổ nghề hai ngón.

Với một chút tinh ý và tinh thần cảnh giác, anh Tứ đã giúp chị C. không bị mất chiếc điện thoại trị giá 3 triệu đồng.

T.T

Tin xem nhiều