Mới đây, nhiều người dân cư ngụ ở ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc đã một phen "lên ruột" khi chứng kiến kiểu đòi... vợ bằng đạn B40 của N.K.C, 22 tuổi, cư ngụ cùng ấp. Rất may là quả đạn không phát nổ, thiệt hại chưa xảy ra nhưng hành vi của N.K.C là hết sức nguy hiểm, cần được lên án.
Mới đây, nhiều người dân cư ngụ ở ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc đã một phen "lên ruột" khi chứng kiến kiểu đòi... vợ bằng đạn B40 của N.K.C, 22 tuổi, cư ngụ cùng ấp. Rất may là quả đạn không phát nổ, thiệt hại chưa xảy ra nhưng hành vi của N.K.C là hết sức nguy hiểm, cần được lên án.
Vào khoảng 8 giờ ngày 18-5-2006, K.C đến nhà bố vợ là ông N.C.H, cư ngụ cùng ấp 1, xã Xuân Hưng để buộc vợ của C. là cô N.T.T.T, con gái ông H. ẵm con trở về nhà C., vì trước đó vào ngày 15-5-2006 do bị C. đánh đập, ngược đãi nên cô T, ẵm con về nhà bố đẻ là ông H. để ở. C. và cô T. sống với nhau không đăng ký kết hôn và có 1 con chung là cháu N.Đ.G.H, được 4 tháng tuổi. Trong khi đang ở nhà bố vợ (ông H.) để động viên cô T. trở về chung sống với mình , C. đã nói với ông H: "Ba chứa con T. trong nhà mà ba không sợ có tội hay sao...". Bị thằng con rể nói một câu nghe "xốc óc", ông H. đùng đùng nổi giận:
- Tội thì tội, mày muốn cưới bao nhiêu vợ cũng được, tao chịu hết. Nhưng tao báo cho mày biết đây là lần cuối mày được ẵm con mày. Chờ 36 tháng nữa, thằng G.H nó lớn, tao đưa ra tòa phân xử để xem mày có được nuôi con hay không.
Nghe ông H. nói vậy, C. bỏ ra về. Trên đường đi, C. không kìm nén được nỗi bực tức. Nhớ lại nhiều chuyện xích mích, mâu thuẫn với bố vợ từ trước đến nay nên C. nghĩ cách phải trả thù ông H. Do vậy C. chạy xe đến khu vực vành đai trường bắn quốc gia 3 tìm nhặt 1 quả đạn B40 mà trước đây trong khi đi mua chuối, C. phát hiện quả đạn ở trong bụi chuối. Sau khi nhặt được quả đạn, C. tức tốc quay lại nhà ông H. vừa dừng xe trước cửa, C. nói với ông H.
- Giờ ông muốn gì?
Thấy thằng con rể trên tay cầm quả đạn B40 với gương mặt bặm trợn lại buông một câu nói thách thức, ông H. hơi bủn rủn tay chân và trả lời:
- Tao không muốn gì hết!
Nghe vậy, ngay lập tức C. thò tay rút ống xăng của chiếc xe máy rưới xăng vào quả đạn B40 rồi 1 tay cầm quả đạn, 1 tay cầm chiếc quẹt gas bật "xẹt... xẹt" và đi thẳng đến trước bàn thờ của nhà ông H.:
-Không trả con T. cho tao, tao cho chết hết!
Vừa hăm dọa, C. liên tục xẹt... xẹt cái quẹt gas khiến ông H., cô T. và tất cả những người trong nhà ông H. phải bỏ chạy. Thấy vậy, C. cầm quả đạn rượt theo. Vừa chạy, C. vừa đánh ông H. nhưng ông H. đã tránh được. Thấy sự việc diễn ra quá nguy hiểm nên nhiều người dân đã cấp báo cho Công an xã Xuân Hưng đến can thiệp. Lúc này, C. mang quả đạn chạy về giấu ở vườn tràm cách nơi cư ngụ khoảng 400m. Tuy nhiên sau đó, Công an xã Xuân Hưng đã đến nơi thu hồi quả đạn và mời C. đến làm việc. Công an huyện Xuân Lộc đã khởi tố vụ án "Đe dọa giết người" và tiếp tục điều tra để xử lý N.K.C về hành vi nêu trên.
Đ.V












