Bọn lừa đảo này gồm nhiều băng nhóm có tổ chức. Bọn chúng hoạt động gần như thường xuyên trên địa bàn rộng tại các tuyến đường có nhiều xe cộ qua lại như xa lộ Hà Nội (từ cầu Sài Gòn đến ngã ba Vũng Tàu, quốc lộ 51 (từ Biên Hòa đi Vũng Tàu), quốc lộ 1A chạy qua các địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai...
Bọn lừa đảo này gồm nhiều băng nhóm có tổ chức. Bọn chúng hoạt động gần như thường xuyên trên địa bàn rộng tại các tuyến đường có nhiều xe cộ qua lại như xa lộ Hà Nội (từ cầu Sài Gòn đến ngã ba Vũng Tàu, quốc lộ 51 (từ Biên Hòa đi Vũng Tàu), quốc lộ 1A chạy qua các địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai...
Các đối tượng mà bọn này nhắm đến là thiếu nữ, phụ nữ, người lớn tuổi... đang điều khiển xe máy. Chúng thường giả mặc quần áo như người lao động người chạy xe ôm, công nhân... sử dụng xe máy, chia thành từng tốp, đi một mình hoặc chở đôi, rảo theo các tuyến đường và giữ khoảng cách vừa phải để tiện liên lạc với nhau.
Khi đã xác định đối tượng cần ra tay thì tên chạy xe đầu tiên sẽ vượt qua xe đối tượng, rồi giả vờ như người tốt bụng "chỉ chỉ" vào xe đối tượng và nói những câu đại loại: "Xe chị, xe anh, xe chú, xe bác bị... chảy nhớt, chảy xăng, xì khói, nẹt lửa v.v... Coi chừng nguy hiểm, cháy xe!". Sau đó tên này giả như chẳng quan tâm, phóng xe chạy thẳng. Tốp đồng bọn phía sau, nếu thấy đối tượng không để ý đến "lời nhắc nhở" đó, thì tên đồng bọn kế tiếp lại vượt qua đối tượng, lập lại "lời nhắc nhở" trên. Thường thì đến lần thứ hai được "nhắc nhở" y như vậy sẽ khiến cho người điều khiển xe cũng ít nhiều lo lắng nên sẽ dừng xe lại để xem xét thì cùng lúc đồng bọn của tốp thứ ba kịp thời trờ tới, ra vẻ nhiệt tình hỏi han và nhờ sự "tình cờ", "may mắn" gặp được bọn chúng, sau khi bọn này đã tự giới thiệu là nhân viên bảo trì xe máy, thợ máy nên có thể sửa giúp, khắc phục sự cố của xe "đối tượng". Để cẩn thận, tránh bị bể mánh trong khi trò chuyện hỏi han đối tượng, bọn chúng kiểm tra, thăm dò xem đối tượng có am hiểu về cơ khí, máy móc xe máy hay không. Nếu đối tượng "mù tịt", bọn chúng mới ra tay, giả đò tháo gỡ đinh ốc, hoặc một vài bộ phận nào đó trong máy xe, rồi nhiệt tình giải thích nguyên nhân sự cố. Sau đó bọn này dùng "trò ảo thuật" lấy các phụ kiện đã mang theo, giấu trong người mang ra thay thế "giùm" gọi là ... làm ơn. Thật ra, xe máy của các nạn nhân không hề bị sự cố nào. Với trò ma mãnh này, bọn chúng sẽ hét với giá trên trời các phụ kiện được thay mà thực tế xe các nạn nhân chẳng có gì phải thay! Nghiêm trọng hơn, tùy theo tình hình, bọn lừa đảo chạy rông này, ngoài việc "gài hư xe" để bắt chẹt nạn nhân, nếu thấy cơ hội thuận tiện, bọn chúng sẽ ra tay cướp tiền, tài sản, xe máy của nạn nhân như các trường hợp sau đây:
- Chị N., giáo viên, trên đường đi xe máy từ cầu Sài Gòn đến ngã ba Vũng Tàu. Trên đường đi, có hai thanh niên đi xe máy, chạy cùng chiều lần lượt báo cho chị biết là xe của chị bị chảy xăng. Với tinh thần cảnh giác, chị N. bỏ ngoài tai những lời "nhắc nhở" của hai nhanh niên này. Nhưng khi đến gần ngã ba Vũng Tàu thì... lại có một "cụ ông và cụ bà" đèo nhau trên chiếc xe máy, "kè" theo chị và cũng "thông báo" là xe máy của chị bị chảy xăng. Đến lúc này, chị N. chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chị vội dừng xe lại xem xét thì lại... tình cờ, có hai thanh niên cùng đi chiếc xe máy trờ đến, tự nhận là thợ máy đang trên đường đi về nhà. Tên ngồi sau nhảy xuống xe, giả bộ nhiệt tình xem xét xe của chị rồi nhanh tay giựt ống dẫn xăng làm cho xăng chảy, loay hoay một lúc, tên này gắn lại ống dẫn xăng chỉ xin chị N. 20.000 đồng gọi là tiền công uống cà phê. Thấy giá cả dễ chấp nhận, chị N. liền lấy túi xách lấy tiền ra trả thì nhanh như chớp, tên này giựt ngay túi xách của chị và leo lên xe máy của tên kia đang nổ máy chờ sẵn rồi tẩu thoát.
Trường hợp khác, tại thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom), bác Trần Văn K. đang đi xe máy trên quốc lộ 1A, thì có 2 thanh niên đang đèo nhau trên chiếc xe máy kè theo xe bác K. nói rằng: "Xe bác bị xì khói, chảy nhớt, coi chừng cháy xe". Theo phản ứng tự nhiên, bác K. vội dừng xe lại xem xét, thì hai thanh niên này cũng dừng xe lại, tỏ ra nhiệt tình giúp bác K. khắc phục sự cố "xì khói chảy nhớt". Bác K. chưa biết tính sao, còn đang phân vân thì ngay lúc đó một trong hai tên cầm dao khống chế bác K. rồi cướp xe tẩu thoát.
Để cảnh giác với bọn lừa đảo chạy rông này, trên đường đi, nếu có "kẻ đồng hành" nào đó "tốt bụng" báo cho biết là xe chảy xăng, nẹt lửa, đổ nhớt, xì khói ... thì tốt nhất nên bỏ ngoài tai, cho xe chạy thẳng. Nếu xét thấy các sự cố trên là có thật, tốt nhất là tự mình mang xe đến nơi sửa xe gần nhất mà mình cảm thấy tin tưởng.
Lê Hoàng












