
Như báo Đồng Nai số 1127 ra ngày 4-3-2006 đã đưa tin, vào lúc 6 giờ 40 sáng ngày 3-3, lực lượng cảnh sát 113 Đồng Nai nhận được tin báo cầu cứu từ chiếc xe khách chạy tuyến đường TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa mang bảng số 53N-4868 đang dừng trên quốc lộ 1A, đoạn trước bệnh viện nhi đồng Đồng Nai.
![]() |
| Từ trái qua: Lê Tấn Hiệp, Đặng Văn Lâm, Lê Văn Minh, Nguyễn Lê Thông, Bùi Thanh Hải "Hải mèo", Hồ Đắc Tin, Nguyễn Xuân Hoàng "Hoàng gù". |
Như báo Đồng Nai số 1127 ra ngày 4-3-2006 đã đưa tin, vào lúc 6 giờ 40 sáng ngày 3-3, lực lượng cảnh sát 113 Đồng Nai nhận được tin báo cầu cứu từ chiếc xe khách chạy tuyến đường TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa mang bảng số 53N-4868 đang dừng trên quốc lộ 1A, đoạn trước bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Cảnh sát 113 tức tốc bủa vây và xông lên chiếc xe khách thì thấy có 4 tên côn đồ đang bị nhà xe và hành khách khống chế. Còn một tên nữa đã đập vỡ cửa kính, lao ra khỏi xe được đồng bọn gồm 4 tên đi phía dưới đuổi theo bằng xe gắn máy chở trốn thoát chỉ cách đó vài phút. Theo trình bày của ông Võ Trung Dũng - chủ xe và những hành khách đi trên xe thì khi chiếc xe khách này rời bến xe miền Đông chạy đến khu vực cầu vượt Sóng Thần thì có 5 thanh niên đón và lên xe. Mỗi tên ngồi một góc. Khi xe chạy đến khu vực khu phố 1, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) thì một hành khách là Ngô Văn Thịnh phát hiện mình bị tên thanh niên ngồi bên cạnh móc túi lấy bóp. Anh Thịnh liền đòi lại. Thế là cả năm tên xông vào đánh. Anh Thịnh tri hô và yêu cầu chủ xe khóa chặt cửa lên xuống để nhờ công an giải quyết. Một số hành khách trên xe cũng đồng lòng hỗ trợ anh Thịnh nên 5 tên côn đồ đã giằng co, xô đẩy với hành khách vẫn không thể nào mở cửa xe để nhảy thoát ra được. Trong lúc giằng co, một tên đã đập vỡ kính xe chui ra ngoài. 4 tên bị bắt là Đặng Văn Lâm, 37 tuổi, cư ngụ ở khu phố 4, phường 25, quận Bình Thạnh; Lê Văn Minh, 33 tuổi, cư ngụ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức; Nguyễn Lê Thông, 30 tuổi, cư ngụ ở phường 22, quận Bình Thạnh và Lê Tấn Hiệp, 40 tuổi, cư ngụ ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Lực lượng cảnh sát 113 đã thu giữ của 4 tên này 4 điện thoại di động, 1 bóp da màu đen có 3,2 triệu đồng, 1 bóp da màu nâu có 74 USD và 450.000 đồng.
Sau khi tiếp nhận 4 tên tội phạm cùng tang vật, Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC14 - Công an Đồng Nai) đã nhanh chóng phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh làm rõ sự việc.
Thì ra từ trước Tết Nguyên đán Bính Tuất, nhằm thực hiện kế hoạch liên tịch bảo vệ an ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh, Đội chống tội phạm có tổ chức thuộc Phòng PC14 - Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) và Công an TP. Biên Hòa. Lực lượng công an phối hợp này đã phát hiện ra hoạt động bảo kê, thu tiền bến bãi, trà trộn lên xe khách để móc túi, cưỡng đoạt tài sản hành khách... của một số băng côn đồ. Trong đó cộm cán nhất là băng án ngữ tại chân cầu vượt Sóng Thần thuộc địa bàn huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) do tên Hải "mèo" cầm đầu. Khu vực này là điểm đón khách tự phát của các xe đò chạy tuyến miền Bắc, miền Trung... nên Hải "mèo" cùng đám đàn em lên đến hàng chục tên tuyên bố đây là đất của chúng và đặt ra luật bến bãi để thu tiền bảo kê. Theo Hải "mèo", khách đứng chờ tại đây, kể cả khách do nhà xe hẹn đón ... đều là "mối" của chúng, vì vậy chủ xe phải trả cho mỗi khách từ 5 đến 10 ngàn đồng. Xe nào không chịu, chúng lôi khách xuống. Nếu khách cứ leo lên, chúng xúm nhau chặn xe, đánh tài xế, đập bể kiếng xe, đèn xe... để dằn mặt. Những nhà xe nào phản ứng lại, Hải "mèo" cho đàn em chém ngay và triệt đường làm ăn, nên nhà xe nào chạy trên tuyến đường này cũng nộp lệ phí cho anh Hải để xong chuyện. Tháng chạp vừa rồi, Hải "mèo" lại tăng giá bảo kê, thu từ 10 đến 20 ngàn đồng mỗi khách lên xe, thế nhưng thấy băng anh chị đứng bến này hung hăng quá, nhà xe đành bấm bụng chịu. Hải "mèo" được nước, mướn hẳn một cây dù để đặt "đại bản doanh" và ngồi trông chừng đám đàn em. Thái độ ngông nghênh xem giang hồ một cõi dưới tay mình của Hải "mèo" cũng có cơ sở. Trước đó, gã côn đồ 39 tuổi này đã thâu tóm toàn bộ đám anh chị đứng ra làm bảo kê cho các bến cóc, xe dù từ khu chế xuất Linh Trung tới khu vực Suối Tiên với cái giá cống nộp cho y mỗi tuần từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngay cả băng Hiệp "lambada" rất cứng đầu cứng cổ, chuyên làm ăn theo cách 5 tên giả làm hành khách leo lên xe có 5 tên khác chạy xe máy bám theo. Xe chạy đến nơi vắng, bọn trên xe bắt đầu ra tay chôm chỉa và sẵn sàng móc dao ra khống chế, đe dọa khi bị phát hiện hoặc bị phản ứng. 5 tên chạy xe máy theo có nhiệm vụ gây áp lực, đập phá xe để hỗ trợ đồng bọn trên xe ra tay làm ăn và chặn đầu xe, "cõng" bạn về. Hải "mèo" đã thu phục được băng Hiệp "lambada" sau khi cho đàn em chém tên Lâm - một chiến hữu của Hiệp đến trọng thương.
Vụ " làm ăn" trên chiếc xe khách 53N-4868 vào sáng ngày 3-3, có cả đại ca Hải "mèo" tham gia. Cầm đầu 5 chiếc xe máy chạy bám theo đến cầu Đồng Nai, Hải "mèo" phát hiện ra trên chiếc xe khách đang xảy ra chuyện bất thường liền lệnh cho đồng bọn vượt lên, đập bể cửa kính và chận xe lại. Nhưng hành khách và người nhà xe chống cự quyết liệt nên Hải "mèo" chỉ "cõng" được tên Chiến nhảy qua ô cửa xe chạy về.
Trong số 4 tên bị CS113 Đồng Nai bắt có Hiệp "lambada", tức Lê Tấn Hiệp. Hiệp khai: "Mỗi lần lên xe, bọn chúng thường móc túi hoặc trấn lột từ 5 đến 10 hành khách. Và từ trước Tết đến nay chúng chỉ "làm" với khoảng 1.500 người". Hiệp "lambada" cũng thú nhận: "Cả băng có khoảng 15 tên và mỗi tên được chia từ 15 đến 30 triệu đồng!".
Thấy Hiệp "lambada" sa lưới Công an Đồng Nai, Hải "mèo" vội vàng "lặn" mất. Với quyết tâm phải bóc gỡ cho bằng được băng Hải "mèo", chiều 19-3, tức là gần 1 tuần sau ngày mở màn cao điểm tấn công tội phạm, lực lượng trinh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh mới tóm cổ được Hải "mèo" cùng với 2 trợ thủ đắc lực là Hồ Đắc Tin và Hoàng "gù" tại Tăng Nhơn Phú, quận 9.
Hải "mèo" có tên thật là Bùi Thanh Hải, thường trú ở khu phố 5, phường Hiệp Phú, quận 9 (TP. Hồ Chí Minh) nhưng thường tạm trú ở ấp Bình Đường 3, xã An Bình, quận Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Trợ thủ Hồ Đắc Tin, sinh năm 1943, quê ở huyện Tân Uyên lại chính là cha vợ của Hải "mèo"; còn Hoàng "gù" là Nguyễn Xuân Hoàng, sinh năm 1968 ở An Giang, đang tạm trú ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Bước đầu, Hải "mèo" khai là mới làm ăn từ tháng 4-2004 và không thể nào nhớ hết số người bị hại cũng như số tiền bảo kê thu được. Hải "mèo" nhớ mang máng khoảng chừng 500 triệu đồng (!?).
Hiện Công an Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương đang tích cực phối hợp để mở rộng điều tra nhằm bóc gỡ toàn bộ băng côn đồ bảo kê bến cóc, xe dù Hải "mèo".
L.B.H











