Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

171 năm tù cho một băng trộm liều lĩnh

10:03, 15/03/2006

Phiên tòa căng thẳng diễn ra trong suốt cả ngày khiến không khí phiên tòa thường ngày vốn ngột ngạt càng thêm phần nặng nề. Dù chỉ là phiên tòa xét xử một vụ án trộm cắp tài sản, nhưng tài sản bị mất cắp là của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài với tổng giá trị tài sản lên đến trên 1 tỷ đồng. Và, những kẻ trộm cắp đều có tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành động thì rất táo bạo, liều lĩnh.

Phiên tòa căng thẳng diễn ra trong suốt cả ngày khiến không khí phiên tòa thường ngày vốn ngột ngạt càng thêm phần nặng nề. Dù chỉ là phiên tòa xét xử một vụ án trộm cắp tài sản, nhưng tài sản bị mất cắp là của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài với tổng giá trị tài sản lên đến trên 1 tỷ đồng. Và, những kẻ trộm cắp đều có tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành động thì rất táo bạo, liều lĩnh.

Trần Phú Quý (24 tuổi, ngụ tại ấp 3, Phú Thạnh, Nhơn Trạch) là công nhân mới vào làm việc tại Công ty Samwoo (KCN Nhơn Trạch 1). Khi vào làm việc, Quý nhận thấy các sản phẩm da rất có giá trị và cũng dễ tiêu thụ ở bên ngoài thị trường nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của công ty để bán kiếm tiền tiêu xài. Sau khi tìm được nguồn tiêu thụ, Quý đã móc nối với một số công nhân khác trong công ty như: Nguyễn Văn Đức, 21 tuổi; Phạm Văn Quý, 20 tuổi; Mai Quốc Tuấn, 24 tuổi; Nguyễn Trung Hiếu, 22 tuổi cùng một số thanh niên ở bên ngoài như: Trần Phú Ân (22 tuổi, ngụ tại ấp 3, Thạnh Phú, Nhơn Trạch) là em trai của Quý và các tên Vương, Bình, Châu (không rõ lai lịch, hiện đang bỏ trốn) tạo thành một băng nhóm trộm cắp rất có tổ chức. Để khỏi bị phát hiện khi thực hiện vận chuyển hàng hóa trộm cắp từ trong nhà kho của công ty ra bên ngoài, Quý và đồng bọn đã tìm cách lôi kéo một số nhân viên bảo vệ của công ty như: Trương Văn Đương, 42 tuổi; Vũ Văn Tuân, 29 tuổi; Nguyễn Văn Tâm, 22 tuổi; Đỗ Đức Hoằng, 19 tuổi.

Sau khi tổ chức móc nối thành một "mạng lưới" trộm cắp, vào khoảng 24 giờ ngày 22-2-2005, Quý cùng Ân, Đức, Phạm Văn Quý, Hiếu, Tuấn, Bình, Châu leo tường rào đột nhập vào nhà kho của Công ty Samwoo. Với sự hỗ trợ tích cực của các đồng sự là những nhân viên bảo vệ: Đương, Hoằng, Tâm (bằng cách làm ngơ), Quý và đồng bọn đã lấy trộm dễ dàng 30 cây da đem ra ngoài bán với giá 30 triệu đồng.

Thấy phi vụ lần đầu quá trót lọt nên ngay ngày hôm sau, cũng khoảng 24 giờ đêm, với sự tiếp tục "làm ngơ" của bảo vệ ca trực Hoằng, Tâm, Đương, Tuân, tên Quý cùng Ân, Đức, Phạm Văn Quý, Bình, Châu lại lấy trộm tiếp 30 cây da. Và đến 5 ngày sau (tức ngày 28-3-2005), Quý, Nguyễn Tấn Hoàng (20 tuổi, ngụ tại phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) và đồng bọn vào công ty lấy tiếp 30 cây da đem bán lấy tiền chia nhau.

Đến phi vụ thứ ba thì mối thiêu thụ đồ trộm cắp của Quý không mua hàng nữa nên Quý đã móc nối với Đậu Xuân Lương (30 tuổi, quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bàn tính đến việc làm những vố thật lớn. Theo đó, trong hai ngày 22 và 25-4-2005, Quý, Lương cùng đồng bọn và một số tên mới nhập bọn là Bùi Quang Khánh (21 tuổi, ngụ tại phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) Ngô Văn Hiền (20 tuổi, ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP. Hồ Chí Minh) với sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng bảo vệ trong ca trực (Hoằng, Tuân, Tâm) đã ngang nhiên vào tận nhà kho của công ty dùng kềm cộng lực cắt ổ khóa và lấy trên 1.350kg da thô của công ty đem đi bán.

Hành động trộm cắp của Trần Phú Quý và đồng bọn dù diễn ra trót lọt, nhưng bọn Quý đâu biết rằng những hành động của chúng đã bị cơ quan chức năng điều tra, theo dõi. Đến ngày 28- 4- 2005 thì cả bọn đã lần lượt bị Công an huyện Nhơn Trạch tìm ra manh mối và bắt giữ.

Chỉ trong một thời gian ngắn từ 22-3 đến ngày 25-4-2005, Trần Phú Quý và đồng bọn đã thực hiện tổng cộng 5 vụ trộm cắp tài sản của Công ty Samwoo (mỗi vụ số người tham gia có khác nhau) với tổng trị giá tài sản lên đến 1.070.550.000 đồng rồi đem bán rẻ trôi nổi ngoài thị trường để lấy tiền chia nhau xài. Điều đáng lưu ý là kẻ cầm đầu băng trộm táo tợn và có tổ chức khá tinh vi này chỉ là một thanh niên có tuổi đời chỉ mới 23 (thời điểm gây án). Chính Trần Phú Quý là kẻ móc nối các công nhân trong công ty, một số thanh niên bên ngoài (trong đó có cả em trai của Quý là Trần Phú Ân) và nhân viên bảo vệ trong công ty để thực hiện hành vi trộm cắp được dễ dàng. Quý cũng chính là người tích cực đứng ra móc nối với những người mua đồ gian để tiêu thụ số hàng hóa trộm cắp được.

Rõ ràng, hành vi trộm cắp của Quý và đồng bọn là rất nghiêm trọng. Bởi nó không chỉ ở mức độ vụ án có giá trị lên đến cả tỷ đồng, mà còn thể hiện ở sự liều lĩnh phạm pháp có tổ chức, thực hiện hành vi rất nhiều lần. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vào ngày 10-3-2006, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Trần Phú Quý 20 năm tù. Các tên khác còn lại trong băng trộm bị kết án từ 14 năm đến 18 năm tù giam. Tất cả là 171 năm tù giam dành cho toàn băng trộm. Ngoài ra, các bị cáo còn bị tuyên phạt bồi thường thiệt hại về số tài sản bị mất cho Công ty Samwoo với tổng số tiền 645.000.000 đồng (trước đó, cơ quan điều tra đã thu hồi được 750kg da bị mất trong lần trộm cắp cuối cùng).

Đây là bản án nghiêm khắc cần thiết để làm bài học răn đe cho những kẻ lười lao động, muốn ăn xài sang bằng con đường phạm pháp.

Phạm Mai

Tin xem nhiều