Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đón Tết cùng bệnh nhân

11:02, 03/02/2006

Chúng tôi có mặt tại bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai và BVĐK Thống Nhất trong những ngày đầu năm mới. Trong khi mọi người rộn ràng đón Tết thì nơi đây các y, bác sĩ lại tất bật với những ca cấp cứu. Chỉ riêng ngày 28-1 (tức 29 Tết) ở BVĐK Đồng Nai đã có 114 ca nhập viện, còn BVĐK Thống Nhất có 124 ca cấp cứu, trong đó chủ yếu là tai nạn giao thông.

Sơ cứu cho người bị tai nạn tại phòng cấp cứu BV Đồng Nai.

Chúng tôi có mặt tại bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đồng Nai và BVĐK Thống Nhất trong những ngày đầu năm mới. Trong khi mọi người rộn ràng đón Tết thì nơi đây các y, bác sĩ lại tất bật với những ca cấp cứu. Chỉ riêng ngày 28-1 (tức 29 Tết) ở BVĐK Đồng Nai đã có 114 ca nhập viện, còn BVĐK Thống Nhất có 124 ca cấp cứu, trong đó chủ yếu là tai nạn giao thông.

Bác sĩ Lê Tuyết Phượng, Phó giám đốc BVĐK Đồng Nai cho biết: "Trước Tết, Ban giám đốc BV cũng đã thông qua lịch trực. Tuy nhiên trong những ngày này, số lượng bệnh nhân nhập viện thường cao hơn nhiều so với ngày thường nên BV cũng chủ động tăng cường thêm đội ngũ, hoặc lên đường dây nóng, khi BV cần, các y bác sĩ phải vào ngay để hỗ trợ. Đêm giao thừa và sáng mùng Một rất phấn khởi khi được lãnh đạo tỉnh đến chúc Tết và động viên. Điều đáng mừng hơn nữa là năm nay, số ca nhập viện cấp cứu trong 4 ngày Tết giảm hơn so mấy ngày Tết năm ngoái khoảng 200 ca". Còn bác sĩ Phạm Văn Dũng, giám đốc BVĐK Thống Nhất cho biết: "Bệnh viện cũng đã chủ động dự phòng hai tình huống có thể xảy ra: Một là số ca bệnh nhập viện đông; hai là tình huống hàng loạt người bị tai nạn thương tích. Do vậy, ngoài lịch trực bình thường, bệnh viện dự phòng cả xe cứu thương, đội phẫu thuật, thuốc men..., kể cả tình huống ứng phó với dịch H5N1. Trên tinh thần đó, Ban giám đốc BV luôn động viên đội ngũ y bác sĩ của mình phải làm tất cả để cứu người bệnh". Cũng chính từ sự chủ động kế hoạch mà trong 4 ngày Tết, ở BVĐK Thống Nhất tuy có đến trên 600 ca nhập viện, nhưng chỉ phải chuyển viện 3 trường hợp theo yêu cầu của người nhà và 2 ca tử vong do chấn thương quá nặng.

Trong điều kiện làm việc với áp lực cao, lại vào thời điểm mà ai cũng muốn có mặt ở nhà với gia đình, nhưng đội ngũ thầy thuốc vẫn tận tụy với công việc, mặc dù ngoài kia Xuân vẫn đang về rộn ràng, vui tươi. Chị Phương Anh ở khoa sản BVĐK Đồng Nai đã 2 năm đón giao thừa tại bệnh viện, cho biết: "Ngày Tết, việc thu dọn nhà cửa, mua sắm rất cần đến bàn tay của phụ nữ, nhưng vì bận trực nên mình đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. Hai năm nay, mình cũng là người "xông nhà" đầu tiên vì ra ca trực về nhà vào sáng mùng Một Tết". Còn cô điều dưỡng trẻ Phạm Thị Thúy Trang trực viện ngày mùng 2 Tết cho rằng: "Bọn em trực quen rồi, nên dù ngày Tết hay ngày thường cũng thế. Tuy nhiên, trực ở bệnh viện những ngày này cũng vui. Các thầy, các anh chị em chúc Tết nhau, rồi lì xì nữa. Hơn nữa, bệnh nhân đông quá, bọn em cũng không có thời gian mà "nhớ nhà". Gặp bác sĩ Lê Văn Lương, Phó khoa cấp cứu BVĐK Thống Nhất, tuy không phải trực chính nhưng anh là người thường xuyên có mặt tại khoa cấp cứu bệnh viện trong suốt những ngày Tết vừa qua. Tâm sự với chúng tôi, bác sĩ Lương không nói về tâm trạng trực bệnh viện ngày Tết, nhưng lại nặng lòng khi những thầy thuốc như anh phải đối diện với thực tế đau lòng: "Mình rất buồn là số người bị tai nạn giao thông (TNGT) trong những ngày qua quá đông. Hầu hết các nạn nhân đều có hơi men rượu. Số bị TNGT mà không có hơi men thường là những người say đụng phải. Tuy nỗ lực hết mình để cứu chữa họ, nhưng tôi nghĩ giá như họ biết "dừng lại" đúng lúc, không quá sa đà vào bia rượu thì đâu đến nỗi tự gây tai nạn cho mình và cho người khác. Rồi những thanh niên trẻ "choai choai" tóc xanh, tóc đỏ cũng nhập viện nhiều vì đua xe, chạy lạng lách, chở ba, chở bốn... Chỉ ham vui một chút mà có em mang thương tật suốt đời".

Trong lúc mọi người vẫn còn vui Xuân, có những thầy thuốc âm thầm đón Xuân muộn, hy sinh thời khắc sum họp vui vẻ với gia đình, người thân để dành thời gian cho công việc. Điều đó thật đáng trân trọng.

Phương Liễu

Tin xem nhiều