Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác: Mua "đất đẹp" với giá thấp

03:02, 14/02/2006

Đang muốn tìm đất cất nhà để chuẩn bị ra riêng, Đỗ Trung Q., ở KP2, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) mừng quýnh khi đọc mục quảng cáo trên báo: "Cần bán đất thuộc phường Tân Phong, cách xây xăng 26: 400m, cách chợ 300m, dân cư ở đông, có đường nhựa 5m. DT: 5m x 25m, giá: 85 triệu đồng. Giấy tờ hợp lệ. Liên hệ: 0915.747390 (Đức)".

Đang muốn tìm đất cất nhà để chuẩn bị ra riêng, Đỗ Trung Q., ở KP2, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) mừng quýnh khi đọc mục quảng cáo trên báo:

"Cần bán đất thuộc phường Tân Phong, cách xây xăng 26: 400m, cách chợ 300m, dân cư ở đông, có đường nhựa 5m. DT: 5m x 25m, giá: 85 triệu đồng. Giấy tờ hợp lệ. Liên hệ: 0915.747390 (Đức)".

Sau khi liên hệ với người có tên Đức, Q. cùng cha là ông Đỗ Trung T. được dẫn đến địa điểm xem đất. Miếng đất đẹp đến bất ngờ, vì có tới hai mặt tiền. Anh thanh niên bán đất tên Đức còn chìa ra giấy quyết định cấp đất có dấu mộc đỏ chói. Nhìn thấy vẻ mê tít của hai cha con ông T., anh chủ đất dứt giá 95 triệu đồng và cho rằng lô đất 85 triệu đồng nằm phía trong đã bán rồi. Lô đất này đẹp hơn nên giá dứt khoát 95 triệu đồng. Ông T. xin được đặt cọc trước 20 triệu đồng nhưng anh thanh niên tên Đức không đồng ý và cho biết khi nào chồng đủ tiền một lần anh sẽ giao đất với đủ giấy tờ hợp lệ. Thế là ông T. phải cho số điện thoại di động của mình để anh chủ đất trẻ tiện liên lạc. Mặc dù công việc làm ăn của anh Đức khá bận rộn, số điện thoại di động của anh thay đổi liên tục, tuy vậy trước yêu cầu khẩn thiết của anh Q., anh cũng cung cấp cho người đang chạy tiền mua đất bản photo hồ sơ chủ quyền lô đất. Ông T. sau khi nghe con trai cho biết lô đất này nếu tính theo giá thị trường phải từ 230 đến 260 triệu đồng chứ không phải ở dưới 100 triệu như đã đồng ý mua nên càng ra sức chạy gom tiền.

Sau khi báo cho anh Đức là đã có đủ tiền vậy mà phải 2-3 lần hẹn ở những địa điểm khác nhau, anh chủ đất tên Đức mới "gút" lại nơi nhận tiền và giao bản chính giấy tờ đất cho cha con ông T.

Vào lúc 17 giờ 30 chiều ngày 10-1, tại quán cà phê 675 ở phường Tân Phong, trong lúc anh chủ đất Đức đang nhận tiền của ông T. thì bị cán bộ cơ quan điều tra hình sự bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Đức lộ nguyên hình là tên lừa đảo đã làm quyết định cấp đất giả và khắc dấu mộc giả để bán... "đất ảo". Lúc bắt Đức tại quán cà phê, cán bộ điều tra đã phát hiện tên này vội vàng móc 3 chiếc simdcard mà hắn thường sử dụng trong máy điện thoại di động của mình ném xuống gầm bàn rồi dùng chân chà lên để xóa những thông tin liên quan đã cài đặt sẵn. Nhằm đánh lạc hướng điều tra, lúc ban đầu tên Đức còn khai tên là Lê Văn Thắng đang trọ ở Tam Hiệp. Sau một hồi đấu trí căng thẳng và thấy những bằng chứng mà cán bộ điều tra đưa ra là không thể nào chối cãi được, tên lừa đảo gian manh 26 tuổi này mới chịu khai nhận: hắn tên thật là Nguyễn Văn Hiệp, sinh quán ở Hưng Yên, có hộ khẩu thường trú ở ấp Ngọc Lâm, xã Phú Xuân (huyện Tân Phú) nhưng tạm trú ở 5/24B, tổ 1, KP1, phường Tân Mai, (TP. Biên Hòa) và thường hay lảng vảng ở các khu vực sang bán đất với chiếc Future màu xanh để dùng mánh bán... "đất ảo". Được biết, trước khi bị bắt một ngày, tên Nguyễn Văn Hiệp đã "ôm" 10 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất của ông Bùi Đ.H ở KP7, phường Tân Tiến.

Theo dư luận, không phải chỉ có ông Đỗ Trung T. và ông Bùi Đ.H là nạn nhân của tên Nguyễn Văn Hiệp chuyên làm giấy tờ giả để bán đất ảo. Vậy những ai là nạn nhân của tên lừa đảo này hãy cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an TP. Biên Hòa.

B.T

Tin xem nhiều