Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác:
Làm ơn, mắc nạn !

09:02, 21/02/2006

Anh Th. ở KP7, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) làm nghề chạy xe ôm. Hôm rồi, anh Th. đang chờ khách ở khu vực Biên Hùng chợt có một thanh niên ăn mặc lịch sự đến thuê anh chở đến một tiệm bán quần áo ở chợ Phúc Hải. Khi xe vừa nổ máy, thanh niên này làm như chợt nhớ ra điều gì liền kêu anh quay lại một tiệm quần áo ở gần đó

Anh Th. ở KP7, phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) làm nghề chạy xe ôm. Hôm rồi, anh Th. đang chờ khách ở khu vực Biên Hùng chợt có một thanh niên ăn mặc lịch sự đến thuê anh chở đến một tiệm bán quần áo ở chợ Phúc Hải. Khi xe vừa nổ máy, thanh niên này làm như chợt nhớ ra điều gì liền kêu anh quay lại một tiệm quần áo ở gần đó. Anh ta nói với anh Th.: "Em làm việc ở "shop" này, anh chở em lại để lấy cái nón". Khi đến nơi, anh ta ung dung vào quày lấy nón và nói gì đó với người bán hàng.

Đến một tiệm quần áo ở Phúc Hải, anh Th. được bảo ngồi chờ bên ngoài để chở anh ta về lại "shop" khi nãy. Một lát sau, tay thanh niên trở ra. Với vẻ mặt khẩn trương, anh ta nhờ anh Th. đưa thư tay của mình cho chủ "shop" ở Biên Hùng để lấy 500.000 đồng thanh toán gấp tiền mua hàng cho chủ tiệm quần áo ở Phúc Hải. Anh ta mở thư cho anh Th. đọc nội dung: "Chị Hồng làm ơn đưa 500.000 đồng cho anh này để em trả tiền hàng gấp cho tiệm T. , em Hùng, ký tên". Thấy anh Th. còn chần chừ, anh ta liền trấn an: "Anh cứ đưa giấy này có tuồng chữ và chữ ký của em là chị Hồng chủ tiệm "shop" sẽ giao tiền". Anh Th. nghĩ nhanh, người ta tin mình như vậy thì mình cũng có thể tin người ta được. Vả lại, khi nãy anh ta thuê xe mà không hề kỳ kèo trả giá chỉ muốn đi nhanh cho xong công việc, chắc đây là người làm ăn đàng hoàng. Nghĩ như vậy nên anh Th. nhanh nhẩu móc bóp lấy 500.000 đồng đưa cho tay thanh niên. Anh Th. nói: "Tôi có sẵn tiền đây, chú  lấy trả cho chủ tiệm này đi, lát nữa về "shop" ở Biên Hòa chú lấy tiền trả sau cho tôi cũng được." Tay thanh niên cảm ơn rối rít và nói : "Anh giúp cho em tiện lợi thế này quá tốt, lát nữa về "shop" em sẽ "bo" thêm tiền xe".

Anh Th. ngồi bên ngoài chờ mãi mà không thấy tay thanh niên trở ra để về lại Biên Hòa. Sinh nghi, anh Th. liền vào tiệm quần áo hỏi thăm và được chủ tiệm cho biết không quen ai tên Hùng và không có ai vừa trả nợ nần gì cả. Nhìn lối ra bên hông của tiệm này, anh Th. biết chắc là tay thanh niên đã lẻn ra đây trốn đi cùng với số tiền của anh. Tuy vậy anh Th. cũng vội chạy về "shop" ở Biên Hòa để xác minh. Chủ "shop" này cũng cho biết không quen ai tên Hùng. Người thanh niên lúc nãy chỉ là khách hàng vào để quên cái nón và nói vớ vẩn với nhân viên bán hàng, chứ anh ta chẳng có quan hệ gì ở "shop" này. Anh Th. thẩn thờ tự trách mình quá sốt sắng giúp người mà mất cảnh giác. Anh đành chịu mất "toi" số tiền dành dụm gần nửa tháng trời chạy xe ôm!

            T.T

Tin xem nhiều