Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Vụ án vườn điều" ở tỉnh Bình Thuận:
Một công dân ở huyện xuân lộc được minh oan

06:01, 20/01/2006

Sáng ngày 20-1, tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), 3 cơ quan tố tụng tại tỉnh Bình Thuận là Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án nhân Dân tỉnh đã công khai xin lỗi 8 công dân đã bị bắt và giam oan trong vụ án bà Dương Thị Mỹ bị giết chết bỏ xác trong vườn điều nhà ông Hai Hoàng ở Tân Minh (thường gọi là vụ án vườn điều) vào đêm 18-5-1993.

Anh Nguyễn Văn Châu phát biểu vào sáng 20-1-2006.

Sáng ngày 20-1, tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), 3 cơ quan tố tụng tại tỉnh Bình Thuận là Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án nhân Dân tỉnh đã công khai xin lỗi 8 công dân đã bị bắt và giam oan trong vụ án bà Dương Thị Mỹ bị giết chết bỏ xác trong vườn điều nhà ông Hai Hoàng ở Tân Minh (thường gọi là vụ án vườn điều) vào đêm 18-5-1993. Trong số 8 người được mời đến để nhận lời xin lỗi có anh Nguyễn Văn Châu (1965), nhà ở ấp 4, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc đã bị tù oan 6 năm. Anh có tên trong hộ khẩu và trong chứng minh nhân dân(CMND) là Nguyễn Văn Châu, nhưng khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra viên của Công an tỉnh Bình Thuận đã "ghép" cho anh tên là Nguyễn Văn Sơn, mặc dù anh đã trình bày và đưa CMND ra nhưng vẫn bị gạt đi. Đến khi bản án phúc thẩm lần 2 tuyên hủy án sơ thẩm giao hồ sơ cho cơ quan điều tra thuộc Bộ Công án điều tra lại từ đầu thì mới phát hiện ra "sai lầm" chết người này của các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận trước đó.

Vào năm 1998, Huỳnh Văn Nén con rể bà Nguyễn Thị Lâm bị bắt vì liên quan đến 1 vụ án khác. Trong tù, Nén khai man ra cả gia đình phía bên vợ tổ chức giết bà Dương Thị Mỹ vào đêm 18-5-1993 do ghen tuông... Từ lời khai này, 10 người trong gia đình bà Lâm bị khởi tố và bắt giam gồm: bà Nguyễn Thị Lâm; các con gái: Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Tiến,  Nguyễn Thị Cẩm (vợ Nén); các con trai Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Văn Châu; con rể Trần Văn Sáng (chồng chị Nhung); Trần Thanh An và Trần Thanh Vân (con chị Nhung) và Huỳnh Văn Nén (đã bị bắt trước đó).

Vụ án đã qua 2 lần xét xử sơ thẩm, 2 lần xét xử phúc thẩm. Đến cuối tháng 12-2005 cơ quan điều tra Bộ Công an, sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ để điều tra và kết luận không đủ cơ sở kết tội các bị can nên đã quyết định tạm đình chỉ vụ án và đình chỉ điều tra các bị can. Đến thời điểm này, cả gia đình bà Lâm có thể đã coi như được giải oan. Nhưng trong số 10 người bị oan có người đã lâm trọng bệnh mà chết như chị Nhung, còn lại là phải sống trong cảnh tù tội tổng cộng đến 30 năm theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận xét xử bị tuyên hủy. Tại buổi xin lỗi này, nhiều người bị oan đã đề nghị là xem xét trách nhiệm hình sự đối với nguyên điều tra viên Cao Văn Hùng, người đã gây ra nhiều oan trái cho họ khi họ bị bắt giam.

Cao Thuyên

Tin xem nhiều