Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chửi thề - một hiện tượng đáng quan tâm trong giáo dục giới trẻ

03:01, 02/01/2006

Ngồi tại những quán ăn trước cổng trường, hay các quán internet, nhiều người phải nhăn mặt, nhíu mày vì những câu chửi thề vô ý của các cô cậu trong đó có không ít là học sinh. Dường như dùng "tiếng đệm" khi có chuyện đã trở thành thói quen "thiếu văn hóa" của họ. Điều này làm phiền lòng người lớn và gây bất bình cho những người xung quanh.

Học sinh chơi game - online tại một quán Internet.

Ngồi tại những quán ăn trước cổng trường, hay các quán internet, nhiều người phải nhăn mặt, nhíu mày vì những câu chửi thề vô ý của các cô cậu trong đó có không ít là học sinh. Dường như dùng "tiếng đệm" khi có chuyện đã trở thành thói quen "thiếu văn hóa" của họ. Điều này làm phiền lòng người lớn và gây bất bình cho những người xung quanh.

 

"Tiếng đệm" khó nghe!

Tình cờ ghé vào công viên gần bờ sông Đồng Nai hóng mát, tôi ngẫu nhiên được nghe câu chuyện của hai nữ sinh trong bộ áo dài hết sức duyên dáng, nhưng ngôn từ thì không thể chấp nhận nổi: "Mày biết thằng D. không, cái thằng trên mình một lớp ấy. Đ.m, cái thằng đó chảnh chó, mời đi uống cà phê có mấy lần mà làm ra đây cao giá không thèm đi. Tao đ. cần. "Thôi "say goodbye" nó luôn, còn thiếu gì thằng...". Vào quán internet để lên mạng chát với bạn, tôi dường như bị ngợp bởi tiếng trò chuyện rôm rả (có lồng "tiếng đệm") của các cậu học trò đang dán mắt vào game online: "Thằng l. này chơi ngu quá, lái qua trái, lái qua phải, rê lên đi. Thôi để tao chơi thôi, đ. cần mày chỉ nữa...". Tại cổng sân trường của một trường A giờ tan học, những cậu học sinh đang ríu rít đùa giỡn nhau và những "tiếng đệm" ấy lại được sử dụng không e dè. Ra sân banh, chỗ giải trí của các cậu con trai, tiếng đệm ấy lại không ngừng phát tán. Quán ăn trước cổng trường, nơi các cô cậu học sinh ra ăn hàng cũng không hề thiếu những ngôn từ ấy.

Một bạn học sinh trường B.T.X nói với tôi: "Trong lớp em, con gái thì không nói, con trai chẳng ai là không dùng "tiếng đệm" cả. Thằng bạn trong lớp của em không có câu nào thốt ra mà không chêm một hai từ "ấy". Không chỉ có lớp em, các lớp khác cũng vậy". Hỏi một bạn học lớp 11 trường T.B vì sao các em lại hay văng tục vậy, bạn cho biết: "Tụi em quen rồi, giữa con trai với nhau dùng "tiếng đệm" là chuyện cơm bữa. Chơi với nhau, đứa nào cũng nói, mình không nói nó cho là bị "bế" hay là "giả nai". Có những bạn khi chửi thề cho thế mới là cứng cỏi, là đàn ông. Hơn nữa, con trai thường hay nổi nóng, khi bị chọc không biết làm gì thường văng tục như là một cách thể hiện "sức mạnh với đối phương"".

Nỗi lòng của người nghe... "tiếng đệm"

Dĩ nhiên không ai hứng thú gì khi phải nghe tiếng đệm văng vẳng bên tai. Nhưng những người dùng nó thì lại làm như vô tư không biết! Chính điều đó gây bất bình cho người nghe.

Chị Lê Thị Phương nhà ở phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa) bày tỏ: "Tôi ngại nhất là vào tiệm internet mà gặp học sinh chơi game ở đó. Các em chơi rất ồn ào và hay chửi thề quá. Nghe bực bội lắm nhưng không biết cách nào nhắc nhở chúng. Nếu là con tôi thì tôi không bao giờ cho phép văng tục như thế". Bạn Hương Lan (sinh viên cao đẳng sư phạm) thì lại dị ứng với việc ra ngồi internet, bạn nói: "Khi có việc cần lắm thì em mới ra quán tìm thông tin trên mạng. Mỗi lần ra là em bị tra tấn bởi những tiếng chửi thề nhan nhản bên tai của các em học sinh phổ thông. Không biết các em có biết dùng "tiếng đệm" nơi công cộng như thế là bất lịch sự và vô văn hóa không. Ở tuổi các em không nên chửi thề như thế, nó sẽ thành thói quen khó bỏ. Tưởng chừng như thói quen đó là nhỏ, nhưng sau này các em đi làm mà lỡ miệng văng tục thì rất nguy". Chị Phương chủ tiệm một quán internet trên đường Đồng Khởi tâm sự: "Hiện tượng này đã được nhiều người khách vào đây phàn nàn, tôi có nhắc nhở các em nhưng rồi đâu lại vào đấy. Các em nghiêm túc được một vài bữa, nhưng khi hăng máu lên với trò chơi thì "tiếng đệm" lại phát ra". Hỏi một số bạn học sinh nữ ở trường B.T.X về hiện tượng dùng "tiếng đệm của các bạn nam, các em nêu ý kiến: "Chúng em rất ghét các bạn nam chửi thề trong lớp, thật là bất lịch sự. Tụi em có thưa với cô giáo về vấn đề này, cô đã cảnh cáo nhưng các bạn vẫn không chừa. Khi có mặt cô, đương nhiên các bạn không dám nói tục nhưng khi ra chơi, các bạn vẫn sử dụng thoải mái. Không bắt được tại trận thì làm sao cô xử phạt được. Việc này do ý thức của các bạn mà thôi". Chú Nguyễn Văn Sơn ở phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa) thì bức xúc: "Học sinh bây giờ chửi thề nhiều quá! Ra công viên ngồi hóng mát, ngồi cạnh một nhóm học sinh nam thấy chúng nó nói tục mà tôi phát hãi. Ngày xưa bằng tuổi chúng nó, tôi đâu có nói bậy như vậy. Bực nhau quá thì xả vài câu rồi thôi. Nơi công cộng mà các cậu cứ thoải mái xả như chốn không người ấy. Các cậu này khi để ý cô nào mà lỡ dùng "tiếng đệm trước mặt người ta thì thế nào nhỉ?".

Tôi chợt nghĩ trong đầu, nếu người nước ngoài biết tiếng Việt, tình cờ ra công viên dạo chơi mà nghe "tiếng đệm" phát ra từ miệng các cô cậu học sinh nhỏ tuổi, không hiểu họ sẽ nghĩ về dân Việt Nam mình? Thiết nghĩ, đây là hiện tượng vô văn hóa trong giới trẻ mà nhà trường, các bậc phụ huynh cần quan tâm trong giáo dục đối với học sinh và con em mình.

Tùng Lam

Tin xem nhiều