Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bao giờ những thiệt hại và nỗi đau của một nữ sinh ở xã Xuân Tâm mới được giải quyết?

08:01, 12/01/2006

Đang là một nữ sinh lớp 12 xinh đẹp, siêng năng, học giỏi của Trường THPT Hồng Bàng (huyện Xuân Lộc) nhưng chỉ sau một vụ tai nạn giao thông, em Hồ Thị Kim Thoa, cư ngụ ở ấp 4, xã Xuân Tâm trở thành người tàn phế. Mặc dù tai nạn xảy ra cách đây gần 6 tháng, nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý đến nơi, đến chốn.

Hồ Thị Kim Thoa trước và sau khi bị tại nạn.

Đang là một nữ sinh lớp 12 xinh đẹp, siêng năng, học giỏi của Trường THPT Hồng Bàng (huyện Xuân Lộc) nhưng chỉ sau một vụ tai nạn giao thông, em Hồ Thị Kim Thoa, cư ngụ ở ấp 4, xã Xuân Tâm trở thành người tàn phế. Mặc dù tai nạn xảy ra cách đây gần 6 tháng, nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý đến nơi, đến chốn. Kẻ gây tai nạn vẫn còn ở ngoài vòng pháp luật. Còn cha của nạn nhân là ông Hồ Tấn Hòa vẫn khắc khoải đi gõ cửa nhiều nơi để tìm công lý cho đứa con gái bất hạnh của mình...

 

Qua những lá đơn kêu cứu của ông Hồ Tấn Hòa, chúng tôi đã tìm đến ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Trong nỗi đau khổ tột cùng của người cha có con gái bị nỗi bất hạnh giáng xuống cuộc đời, ông Hồ Tấn Hòa không nén được bức xúc. Ông cho biết, sau vụ tai nạn này, ông đã làm đơn gởi đến các cơ quan chức năng của huyện Xuân Lộc để yêu cầu xử lý, giải quyết, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa đi đến đâu. Gia đình ông đã phải đi vay mượn, cầm cố, thế chấp tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng để chạy chữa cho cháu Thoa. Mặc dù cháu đã thoát khỏi cái chết nhưng hậu quả của vụ tai nạn để lại cho cuộc đời cháu thật quá khủng khiếp.

Tìm hiểu thêm thông tin về vụ tai nạn này, chúng tôi được biết, khoảng 13 giờ 30 ngày 9-7-2005, sau khi tan học về, cháu Hồ Thị Kim Thoa đã được người chị con bạn dì là Lê Thị Thúy Ái (cùng học chung lớp với Thoa) nhờ chở Ái và 1 can xăng khoảng 20 lít về nhà Ái ở ấp 2 xã Xuân Tâm. Thoa đồng ý và dùng chiếc xe Wave số 60M6- 2625 để chở Ái về nhà. Ái ngồi phía sau xe, còn can xăng được đặt ở ba ga phía trước. Khi Thoa điều khiển xe từ hướng quốc lộ 1A rẽ vào đường hồ Gia Ui thì trời chuyển mưa. Chạy đến khu vực tổ dân cư 31 thuộc ấp 2, Xuân Tâm thì có 2 xe mô tô chạy ngược chiều từ ấp 2 ra hướng quốc lộ 1A. Trong đó có 1 xe chạy lấn sang phần đường mà xe của Thoa đang lưu thông. Người điều khiển chiếc xe này là Nguyễn Văn Tâm, 28 tuổi, một đối tượng côn đồ có nhiều tiền sự cư ngụ ở ấp 2, xã Xuân Tâm, chở phía sau là Huỳnh Kim Quang, 27 tuổi, cư ngụ cùng ấp. Thấy Tâm chạy quá nhanh lại lấn sang phần đường bên trái, sợ bị tai nạn nên Thoa cho xe lách vào bên trong (bên phải) - thuộc phần đường của xe Thoa đang lưu thông để tránh. Vậy mà lúc đó Tâm lại cho xe lách vào hướng tránh của Thoa nên đã xảy ra tai nạn. Xe Thoa bị lao sang phần đường bên trái hướng từ đường hồ Gia Ui ra quốc lộ 1A và bốc cháy. Xe Tâm lao sang phần đường bên phải hướng từ QL1A vào đường hồ Gia Ui. Sau tai nạn đó, Ái ngồi sau thoát chết. Thoa bị kẹt trong xe và bị ngọn lửa trùm lên người. Cũng rất may là nhờ số thanh niên đi trên chiếc mô tô ngược chiều với Thoa không gây tai nạn và một số người dân cư ngụ gần đó phát hiện đã chạy đến dập tắt lửa và tổ chức đưa Thoa đi cấp cứu kịp thời nên Thoa đã thoát chết, nhưng Thoa đã thành người tàn phế với thương tật được giám định lên đến 71%.

Được biết, sau vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông Công an huyện Xuân Lộc đã đến hiện trường lập biên bản. Tuy nhiên do sau khi xảy ra tai nạn, trời đổ mưa to, địa điểm xảy ra tai nạn lại là con đường đất đang thi công, toàn bộ dấu vết hiện trường đã bị xóa sạch, nên việc xác định phần lỗi trong vụ tai nạn này là không đơn giản. Trước sự chậm trễ trong việc điều tra, giải quyết hậu quả của vụ tai nạn giao thông trên đây khiến cho ông Hồ Văn Hòa, cha của nạn nhân Hồ Thị Kim Thoa phải đi khiếu nại, cầu cứu nhiều nơi. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cấp ủy và các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện Xuân Lộc. Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc cho biết, Thường trực Huyện ủy có nhận được đơn của ông Hồ Tấn Hòa. Qua xem xét vụ việc, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo cho Công an huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện điều tra, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bị hại và báo cáo kết quả điều tra vụ án về thường trực Huyện ủy trước ngày 5-1-2006. Tuy nhiên thời điểm chúng tôi đến Xuân Lộc để tìm hiểu vụ việc này vào ngày 6-1-2006 thì kết quả điều tra của Công an huyện vẫn chưa đi đến đâu. Giải thích về nguyên nhân chậm trễ này, thiếu tá Ngô Văn Tin, đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc cho biết, cái khó trong công tác điều tra là hiện trường vụ tai nạn đã bị xóa hết dấu vết, không có nhân chứng chứng kiến trực tiếp vụ tai nạn lúc xảy ra, nơi xảy ra tai nạn là đường chưa phân tuyến nên không xác định được lỗi, còn đối tượng điều khiển phương tiện gây tai nạn là Nguyễn Văn Tâm đã bỏ trốn. Do vậy, mặc dù cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, lấy lời khai của nạn nhân và nhiều người có mặt ở hiện trường sau khi tai nạn xảy ra nhưng do còn nhiều mâu thuẫn trong các lời khai nên cơ quan chức năng chưa xử lý được! Trong vấn đề này, ông Ngô Văn Cửu, quyền Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc cho biết, quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân là cần phải truy tìm cho được Nguyễn Văn Tâm để làm rõ vụ tai nạn mới có hướng xử lý. Như vậy, hướng chỉ đạo của thường trực Huyện ủy và công việc sắp tới của các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện Xuân Lộc trong việc giải quyết hậu quả của vụ tai nạn này đã rõ. Nhưng qua dư luận của quần chúng nhân dân ở xã Xuân Tâm, chúng tôi nhận thấy trong vấn đề này có điều gì đó chưa ổn. Nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao mà Nguyễn Văn Tâm, một đối tượng côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, kẻ đã gây ra nhiều nỗi kinh hoàng khiếp sợ cho người dân ở xã Xuân Tâm và cũng là kẻ trực tiếp gây ra vụ tai nạn cho cháu Thoa vẫn chưa được cơ quan chức năng tích cực truy tìm để buộc hắn phải khai báo về hành vi của mình khi điều khiển phương tiện giao thông? Có người còn cho rằng do tên Tâm có họ hàng với một số cán bộ có chức quyền ở xã Xuân Tâm và được che chắn nên hắn mới ỷ thế, cậy quyền, ngang nhiên xem thường pháp luật đến như vậy (!?) Và cũng trong quá trình đi tìm hiểu, xác minh về vấn đề trên, quần chúng ở xã Xuân Tâm đã đặt ra câu hỏi khá gay gắt là nếu như Nguyễn Văn Tâm là người vô can trong vụ tai nạn này thì vì sao hắn phải bỏ trốn? Có lẽ đây là những câu hỏi đầy bức xúc và chính đáng rất cần Huyện ủy, UBND huyện Xuân Lộc chỉ đạo cho các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm làm rõ, tạo niềm tin trong quần chúng và sớm giải quyết thỏa đáng những thiệt hại cho cháu Hồ Thị Kim Thoa.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều