Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một đám cưới chưa nhập tiệc đã đổ bể!

09:12, 22/12/2005

Mấy ngày qua, dư luận nhân dân ở KP5 và KP6, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) vẫn chưa hết xầm xì bàn tán về một đám cưới mà chưa nhập tiệc đã bị... "bể sô". Vì giữa lúc đang cùng cô dâu đón khách, chú rể đã hốt hoảng bỏ chạy ra phía sau chuồn êm. Cô dâu thì ngất xỉu trong vòng tay của người thân, bạn bè. Khách đến dự đã lục đục ra về để tránh khỏi chuyện lôi thôi, phiền phức...

Mấy ngày qua, dư luận nhân dân ở KP5 và KP6, phường Long Bình (TP. Biên Hòa) vẫn chưa hết xầm xì bàn tán về một đám cưới mà chưa nhập tiệc đã bị... "bể sô". Vì giữa lúc đang cùng cô dâu đón khách, chú rể đã hốt hoảng bỏ chạy ra phía sau chuồn êm. Cô dâu thì ngất xỉu trong vòng tay của người thân, bạn bè. Khách đến dự đã lục đục ra về để tránh khỏi chuyện lôi thôi, phiền phức...

Vì sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, C.V.H, 27 tuổi có vợ là chị T.T.O, 26 tuổi và đã có với nhau 2 mặt con. H. làm nhân viên của một Công ty bảo vệ ở Đồng Nai, cùng vợ con tạm trú tại tổ 12, KP5, phường Long Bình. Cách đây hơn 1 năm, qua mối quan hệ công tác, H. quen biết với chị N.T.T là công nhân của Công ty Mabuchi ở KCN Biên Hòa 2. Chị T. đang thuê nhà trọ ở KP6, phường Long Bình. Trải qua quá trình quan hệ với nhau, H. đã giấu kín chị T. về chuyện mình đã có vợ, con và luôn tìm cách thúc giục chị T. cùng anh ta tiến hành làm đám cưới. Tin tưởng trước tình cảm của H. đã dành cho mình nên chị T. quyết định đi đến hôn nhân với H. Cả hai đã chọn một ngày đẹp trời vào hạ tuần tháng 12-2005 để tổ chức lễ cưới. Tiệc cưới được đặt tại nhà hàng Trúc Ly ở phường Long Bình Tân. Vui mừng trước duyên mới, chị T. đã điện báo về Hà Tĩnh mời cha mẹ và người thân vào Đồng Nai chứng kiến ngày hạnh phúc của mình. Riêng đối với H., để tránh bị lộ trong ngày cưới, H. đã tìm đến Bình Dương nhờ một người bạn thân đang làm thợ hồ ở đây đóng vai cậu ruột của H. đứng ra làm chủ hôn để ăn nói, giao tiếp với họ nhà gái. Mặt khác, ngay trong buổi sáng diễn ra lễ cưới, H. dậy sớm kêu vợ lại dặn dò: "Hôm nay mình đi công tác xa đến tối mới về. Mẹ mày cầm 60 ngàn đồng để mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Đừng chờ cơm...".

Nghĩ rằng chồng bận đi công tác thật nên chị O. an tâm ở nhà lo chăm sóc cho 2 đứa con nhỏ. Thế nhưng đến khoảng hơn 11 giờ trưa, chị O muốn ngất xỉu khi có người chạy đến báo tin H. đang làm đám cưới với một cô gái khác ở nhà hàng Trúc Ly. Trước nguồn tin dữ này, chị O. tức tốc tay bế, tay dắt 2 đứa con nhỏ thuê xe ôm chạy đến nhà hàng nơi H. đang tổ chức lễ cưới. Thấy bóng dáng của chị H. cùng 2 đứa con nhỏ xuất hiện trước cửa, H. hốt hoảng bỏ chạy ra phía sau chuồn thẳng. Trước những tiếng khóc nỉ non, tức tưởi của chị O. cô dâu N.T.T cũng ngất xỉu tại chỗ.

Được tin báo, Công an phường Long Bình đã có mặt kịp thời để lập biên bản ngăn chặn tiệc cưới bất hợp pháp này. Cũng theo công an phường Long Bình, từ trước đến nay trên địa bàn phường cũng đã xảy ra nhiều trường hợp tương tự. Nạn nhân hầu hết là những cô dâu từ các tỉnh ngoài nhập cư vào Đồng Nai làm công nhân ở các xí nghiệp. Do không cảnh giác và tìm hiểu kỹ "đối tác" nên nhiều cô đã bị lừa. Được biết sau sự cố này, gia đình cô dâu đã phải chi trả toàn bộ chi phí đám cưới và nhanh chóng đưa cô dâu về quê để tránh bị tổn thương tinh thần.

Đ.V

Tin xem nhiều