Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lại nói về nhân quyền và tự do dân chủ

07:11, 19/11/2005

Năm nay, chính phủ Mỹ lại xếp Việt Nam vào danh sách "Các quốc gia cần được đặc biệt quan tâm" về vấn đề tôn giáo. Giống như những năm trước, họ vẫn cách này, cách khác nhằm gây khó cho Việt Nam khi thì vấn đề nhân quyền, khi thì vấn đề tôn giáo...

Năm nay, chính phủ Mỹ lại xếp Việt Nam vào danh sách "Các quốc gia cần được đặc biệt quan tâm" về vấn đề tôn giáo. Giống như những năm trước, họ vẫn cách này, cách khác nhằm gây khó cho Việt Nam khi thì vấn đề nhân quyền, khi thì vấn đề tôn giáo...

Đối với tôi, một công dân bình thường ở TP. Biên Hòa, mỗi lần nghe nói đến vấn đề này tôi lại thấy trong lòng day dứt, nhức nhối và nhớ lại bao kỷ niệm đau buồn từ thời thơ ấu khi đất nước còn dưới sự thống trị tàn bạo của thực dân Pháp nhân danh khai sáng văn minh ở các xứ Đông Dương.

Vào năm 1954, khi Pháp thua ở Điện Biên Phủ phải ký hiệp định Geneve và rút quân về nước, người dân Việt Nam lúc ấy đã thở phào: còn được cái mạng sống và thoát khỏi cảnh nô lệ mất nước. Dân Việt phía Bắc đã bắt tay vào xây dựng một cuộc sống tốt hơn, làm cơ sở cho một xã hội tiến dần đến văn minh, dân chủ, thay cho cái "văn minh" kinh khủng của thực dân Pháp.

Nhưng rồi ở miền Nam, người Mỹ hất cẳng Pháp, đưa ồ ạt quân đội, vũ khí, bom đạn, tiền của và các bài giảng về "nhân quyền", "tự do", "dân chủ"... vào bảo hộ cho ngụy quyền tay sai. Dân Việt phía Nam lại chìm đắm trong chiến tranh khốc liệt nhà tan, cửa nát, chết chóc, tù đày... Xem ra, cái kiểu "tự do", "dân chủ", "nhân quyền" của Mỹ còn ác liệt hơn, kinh khủng hơn của thực dân Pháp.

Vào thời tổng thống Johuson trị vì nước Mỹ, ông ta cho máy bay liên tục oanh tạc miền Bắc. Nhiều công trình kinh tế, văn hóa, nhà cửa của dân bị phá, nhiều sinh mạng dân thường bị giết. Chính mắt tôi chứng kiến máy bay Mỹ ném bom phá hủy nhà thờ Công giáo lớn ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Rồi cũng chứng kiến bao nhiêu người dân theo Phật giáo, Thiên chúa giáo bị Mỹ giết hại dã man một cách rất là... "tự do".

Tiếp đến tổng thống Nixon, năm 1972, cho máy bay bắn phá ác liệt hơn, mang tính hủy diệt ghê gớm hơn. Quê tôi cũng như nhiều địa phương khác đã bị bom đạn Mỹ hủy diệt cả những khu dân cư. Trong số những nạn nhân bị hủy diệt vào năm 1972, có đông đảo tín đồ Phật giáo, Thiên chúa giáo...

Chỉ tính từ những năm 60 đến tháng 4-1975, các biện pháp, các phương tiện "tự do", "dân chủ", "nhân quyền"... mà nhiều chính phủ Mỹ nối tiếp nhau mang đến cho đất nước Việt Nam đã để lại dấu ấn quá sâu sắc cho một người dân bình thường như tôi. Đó là một đất nước Việt Nam bị tàn phá nặng nề; một đất nước có quá nhiều nấm mộ của những người đi đòi nhân quyền, dân chủ, tự do cho chính mình và cho dân mình; một đất nước có quá nhiều tàn tật vì đi chống xâm lược, bảo vệ sinh mạng cho chính mình và cho dân mình và giải phóng đất nước được tự do theo đúng nghĩa, dĩ nhiên là cả tự do tín ngưỡng.

Bây giờ nhiều người có thế lực trong chính phủ Mỹ vẫn chưa chịu nhìn thẳng như chính những người công dân Mỹ chân chính ở ngay tại nước Mỹ. Mong các vị hãy nhìn thẳng vào thực trạng: ở Việt Nam còn hàng triệu người bị tàn tật, bệnh hoạn và bao nhiêu hậu quả khủng khiếp do bom đạn và chất độc màu da cam, những phương tiện mà người Mỹ các ngài đã đưa đến để thực hiện "tự do", "dân chủ", "nhân quyền" theo ý của các ngài.

Nếu thật sự vì nhân quyền, tự do, dân chủ, công lý và nhân đạo, chính phủ Mỹ phải có những việc làm cụ thể, thiết thực, bằng mọi cách góp phần xây dựng lại đất nước Việt Nam, góp phần làm giảm bớt khổ đau cho các nạn nhân chiến tranh do Mỹ gây ra ở Việt Nam.

Khi Việt Nam trở thành một đất nước giàu mạnh, nhân quyền, dân chủ, tự do... chắc chắn sẽ còn cao đẹp hơn nhiều nước khác. Vì sao vậy? Vì Việt Nam đang đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, dân Việt Nam có Đảng Cộng sản lãnh đạo - một Đảng của dân, do dân và thực sự vì dân.

Một dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ đi lên; một Việt Nam đã đem máu xương của mình để giành độc lập, tự do, nhân quyền càng tự biết rõ hơn ai hết về giá trị của độc lập, tự do, nhân quyền, đâu cần phải có các vị trong chính quyền Mỹ giảng dạy.

Cả thế giới đang chứng kiến một Việt Nam tiến bước và đã giành được nhiều thành tích tốt đẹp về nhiều phương tiện. Vậy mà các ngài vẫn tìm mọi cách xuyên tạc, chỉ trích, gây khó dễ, không chịu nhìn vào thực tế.

Cái thứ "tự do" "nhân quyền"... của những thế lực tư bản, ngạo mạn chuyên can thiệp vào nội bộ nước khác, hoặc luôn tìm cách dùng sức mạnh kinh tế, quân sự để bao vây, cấm vận, thậm chí còn đưa quân vào nước người ta để lập nên một bộ máy cai trị theo sự khống chế của mình thì cái "tự do", "nhân quyền" ấy trong thời đại ngày nay không còn "xài" được nữa.

  Đằng Minh Vũ

(Hẻm 39, KP3, TP. Biên Hòa)

Tin xem nhiều