Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt gọn băng "đinh tặc" trên quốc lộ 1A

10:11, 14/11/2005

Thời gian gần đây, dư luận nhân dân ở TP. Biên Hòa, đặc biệt là các phường nằm ven quốc lộ 1A như Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa rất bất bình trước sự lộng hành của bọn "đinh tặc" chuyên thực hiện hành vi rải đinh để bẫy người đi đường, nhất là cho những người điều khiển các phương tiện mô-tô, xe máy!

Từ trái sang: Quân, Quý, Kiên.

Thời gian gần đây, dư luận nhân dân ở TP. Biên Hòa, đặc biệt là các phường nằm ven quốc lộ 1A như Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa rất bất bình trước  sự lộng hành của bọn "đinh tặc" chuyên thực hiện hành vi rải đinh để bẫy người đi đường, nhất là cho những người điều khiển các phương tiện mô-tô, xe máy! Lo sợ  cho tính mạng của người đi đường luôn bị đe dọa, nhiều hộ dân cư ngụ ở các khu vực nêu trên mỗi sáng đã phải quét dọn, thu nhặt hàng ngàn cây đinh của bọn chúng rải ra trong đêm. Nhiều người quá bức xúc trước hành vi mất nhân tính của chúng để trục lợi đã làm đơn kiến nghị gởi các các cấp chính quyền và cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa đã cử các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc để truy tầm đối tượng. Tuy nhiên, các trinh sát đã gặp không ít khó khăn vì công việc được giao chẳng khác nào "mò kim đáy biển". Thực tế cho thấy từ trước đến nay ở nhiều địa phương, đặc biệt là địa bàn TP. Hồ Chí Minh, bọn "đinh tặc" rất lộng hành, đã gây rất nhiều tai hại cho người đi đường nhưng công tác điều tra, phá án vẫn chưa thu được nhiều kết quả như mong muốn. Bởi lẽ, bọn đinh tặc đều là những tên rất ranh ma, xảo quyệt. Chúng luôn theo dõi, cảnh giới mọi biến động bên ngoài để lựa chọn thời cơ thích hợp để khi thực hiện rải đinh không bị phát hiện. Thời điểm chúng thường chọn là vào ban đêm. Chỉ chờ khi người đi đường (bằng xe máy) dính vào "bẫy" của chúng,  lập tức chúng từ một nơi ẩn mình nào đó xuất hiện và làm ra vẻ sốt sắng hỗ trợ khổ chủ dẫn xe đến một điểm sửa chữa gần đó để tha hồ "chặt đẹp". Nhiều tên giở thói ranh ma bằng cách thay ruột xe dỏm với cái giá trên trời, hoặc lợi dụng lúc nạn nhân sơ ý để phá hỏng một số chi tiết trong xe máy của nạn nhân để đòi thay với giá "cắt cổ". Rất nhiều người đã phải dở khóc, dở cười đành phải thế chấp giấy đăng ký xe hoặc giấy tờ tùy thân lại vì không đủ tiền trả cho bọn chúng!

Qua một thời gian dài điều tra theo dõi cũng như nghiên cứu thủ đoạn, quy luật gây án của bọn "đinh tặc", các trinh sát Công an TP. Biên Hòa nhận thấy bọn này thường hoạt động vào khoảng 2-3 giờ sáng và chỉ rải đinh trên đoạn đường từ trước Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đến cầu Sập, vì đây là đoạn đường thưa nhà dân, ít người để ý nên rất dễ cho bọn chúng thực hiện hành vi. Một chi tiết mà các trinh sát đặc biệt chú ý là từ khu vực cầu Sập đến gần Chi nhánh điện lực khu vực Thống Nhất chỉ có một tiệm sửa chữa xe máy mang bảng hiệu "Hoàng Quân" ở khu phố 5B, phường Tân Biên do Nghiêm Văn Quân, 21 tuổi, quê ở xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm chủ. Tiệm sửa xe này được Quân sang lại của Mai Thế Kiên, 21 tuổi, người cùng quê Nga Sơn, Thanh Hóa cách đây hơn 2 tháng. Một báo cáo khác của các trinh sát cũng cho thấy tất cả các xe máy bị dính đinh ở khu vực này đều được người của chúng hướng dẫn các khổ chủ đưa vào tiệm "Hoàng Quân" để  sửa chữa (!?). Để xác định thật rõ các nghi vấn, các trinh sát tiếp tục đeo bám mục tiêu. Khoảng 10 giờ ngày 10-11-2005, một xe máy bị dính định ở khu vực cầu Sập được khổ chủ dắt đến tiệm "Hoàng Quân" thay ruột. Sau khi thay ruột mới cho xe, các thợ sửa chữa khởi động máy nhưng chiếc xe không chạy được nên yêu cầu khổ chủ phải sửa chữa phần hỏng hóc  ở nồi ăm-pray-da của chiếc xe rồi tính giá "hữu nghị" 300 ngàn đồng. Chưa kịp để chủ tiệm nhận tiền, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang 3 đối tượng là chủ tiệm Nghiêm Hoàng Quân, Mai Thế Kiên và Vũ Huy Quý, đều quê ở Nga Tiến, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Trước chứng cứ không thể chối cãi, cả ba đối tượng này đã phải cúi đầu ký vào biên bản phạm pháp quả tang. Tại cơ quan điều tra, Quân, Kiên và Quý đã khai nhận chính bọn chúng là "tác giả" của các vụ rải đinh trên đường để bẫy các phương tiện mô-tô, xe máy đoạn từ Bệnh viện nhi đồng đến khu vực cầu Sập. Việc rải đinh được chúng thực hiện hằng ngày trong thời gian từ 2-3 giờ sáng. Mỗi đêm chúng rải từ 2-3 lạng đinh loại 2 phân. Đã có hàng trăm người đi đường trở thành nạn nhân của bọn chúng. Riêng việc phá hỏng chi tiết  máy xe của các nạn nhân rồi bày trò sửa chữa để lấy giá cắt cổ khách hàng Quân khai đã phá 50 chiếc, Quý phá 10 chiếc, Kiên 1 chiếc.

Việc bắt gọn ổ "đinh tặc" này của Công TP. Biên Hòa đã  được đông đảo bà con nhân dân khen ngợi. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của vụ án, đối tượng thực hiện hành vi gây án trong một thời gian dài và có quá nhiều người bị hại chưa thể thống kê được. Do vậy để làm rõ hành vi và mức độ phạm tội của các  đối tượng nêu trên, Công an TP. Biên Hòa đề nghị ai là người bị hại của băng nhóm "đinh tặc" này hãy đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Biên Hòa để khai báo hoặc liên hệ qua số điện thoại: 061.825098.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều