Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sau mỗi cơn mưa lớn, người dân ở tổ 13B, ấp Bình Hòa (xã Hóa An) phải...
Sống chung với nước !

09:10, 05/10/2005

Cơn mưa lớn vào trưa ngày 4-10 kéo dài hơn một giờ đồng hồ khiến một số khu vực ở Biên Hòa bị ngập úng. Đáng kể là tại tổ 13B, ấp Bình Hòa thuộc xã Hóa An, do không có hệ thống thoát nước thải nên sau cơn mưa, nước đã ngập các con hẻm rồi tràn vào nhà dân. Hơn 20 căn nhà tại khu vực này bị ngập nước mà chỗ thấp nhất là 30cm, có nơi lên đến hơn 1mét.

Đường hẻm, nhà của dân ở tổ 13B biến hành... ao

Cơn mưa lớn vào trưa ngày 4-10 kéo dài hơn một giờ đồng hồ khiến một số khu vực ở Biên Hòa bị ngập úng. Đáng kể là tại tổ 13B, ấp Bình Hòa thuộc xã Hóa An, do không có hệ thống thoát nước thải nên sau cơn mưa, nước đã ngập các con hẻm rồi tràn vào nhà dân. Hơn 20 căn nhà tại khu vực này bị ngập nước mà chỗ thấp nhất là 30cm, có nơi lên đến hơn 1mét.

 

10 giờ sáng ngày 5-10, có mặt tại tổ 13B thuộc ấp Bình Hòa, chúng tôi nhận thấy con đường dẫn vào Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa lênh láng nước do người dân đang dùng máy bơm hút nước trong nhà xả ra ngoài. Tại nhà của anh Lê Văn Cải (số 45P), 3 máy bơm nước phải hoạt động liên tục. Anh Cải cho biết, sau cơn mưa lớn vào trưa ngày 4-10, nước ở các hướng tràn vào nhanh với liều lượng rất cao. Mặc dù gia đình anh Cải đã phải sử dụng 1 máy bơm để hút nước ra ngoài, nhưng do nước tràn vào nhiều, hơn nữa mưa vẫn rả rích kéo dài đến khuya nên chiếc máy bơm chỉ hoạt động cầm chừng. Sáng hôm sau, anh Cải phải mướn thêm hai máy bơm, hoạt động nhiều giờ đồng hồ liền mới "tống khứ" được lượng nước ngập. Khu vực phía sau nhà anh Cải còn "bi đát" hơn, bởi nhà, hẻm đã trở thành... ao!. Có ít nhất 3 nhà phải "sơ tán" đến... nhà trọ. Lúc chúng tôi có mặt, người lớn trầm mình dưới nước để tìm cách đưa nước ra khỏi nhà và không hề thấy bóng dáng trẻ em lai vãng. Tất cả đều đã được cha mẹ đưa đi gửi ở nơi khác từ khuya. Tại nhà của các chủ hộ: Phan Tấn Tài, Trần Đức Hiệp, Nguyễn Thị Thúy An, Nguyễn Thị Út, Phan Văn Hà, Bùi Thị Kim Hoàn, Hồ Văn Bảo, Hồ Thị Sáu, Nguyễn Thị Thanh Thủy... đều ngập từ 50cm đến hơn 1 mét nước. Kể về nỗi khổ khi phải "sống chung với nước", những gia đình này cho biết, khuya 4-10, để có thể an giấc, họ đã phải tìm đủ mọi cách để có chỗ nằm trên cao. Có người không đủ đồ đạc để kê cao nên buộc lòng phải dùng chiếc thau lớn nằm thòng chân xuống nước mới ngủ được. Đây không phải lần đầu người dân ở tổ 13B chịu cảnh ngập lụt như vậy!

Tìm hiểu về nguyên nhân xảy ra ngập nước ở khu vực này sau mỗi cơn mưa lớn, chúng tôi được biết, tổ 13B có trên 40 hộ dân. Trong số này có đến một nửa xây dựng nhà ở dưới thấp. Vào khoảng năm 1995, đường vào Công ty vật liệu xây dựng Biên Hòa được mở rộng, tráng nhựa và sau nhiều lần nâng cấp, con đường cao hơn nền nhà cũ của dân đến hơn 1,5m. Trước đây, nước thải sinh hoạt của người dân ở tổ 13B được đưa về vùng đất trũng (là hầm khai thác đất để làm gạch) cách khu vực này chừng vài trăm mét. Nhưng sau này, chỗ đất trũng ấy được xây dựng Trường THCS Tân An. Để có đường thoát nước thải, người dân ở đây đã làm một hệ thống xử lý đi nhờ qua đám ruộng của tư nhân. Khoảng tháng 3 vừa qua, chủ ruộng đã bịt kín đường thoát nước. Từ đó đến nay, mạnh nhà nào nhà nấy đưa nước thải ra... ngoài đường. Mỗi lần mưa lớn, nước ở trên cao đổ về khiến tổ 13B chìm trong làn nước. Hầu hết các hộ dân ở tổ 13B đều sử dụng nước giếng, cho nên mỗi lần bị ngập, nước giếng đều bị  ô nhiễm nặng, không thể dùng được trong một thời gian...

Những người dân ở tổ 13B mà chúng tôi đã tiếp xúc đều khẳng định, họ đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương có kế hoạch giúp người dân ở đây thoát khỏi cảnh ngập lụt. Mọi người còn đồng ý sẽ chung tay đóng góp tiền của và sức lực vào việc xây dựng hệ thống nước ở khu vực này. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao những yêu cầu của dân đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Tạ Nguyên

 

Tin xem nhiều