Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nghĩa tình quân dân của "Bộ đội Cụ Hồ"

11:10, 11/10/2005

Chúng tôi về ấp 6, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán cùng với các đồng chí cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, Ban chỉ huy quân sự huyện để nắm tình hình công tác dân vận của đoàn công binh H5. Nằm ở vùng sâu, vùng xa, ấp 6 thuộc diện nghèo nhất của xã. Cả ấp có gần 500 hộ dân, trong đó có tới trên 70% đồng bào là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào người Dao từ các tỉnh biên giới phía Bắc di cư tự do vào từ những năm 1987 trở lại đây...

Các y, bác sĩ đoàn H5 khám bệnh cho nhân dân ấp 6

Chúng tôi về ấp 6, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán cùng với các đồng chí cán bộ của Mặt trận Tổ quốc, Ban chỉ huy quân sự huyện để nắm tình hình công tác dân vận của đoàn công binh H5. Nằm ở vùng sâu, vùng xa, ấp 6 thuộc diện nghèo nhất của xã. Cả ấp có gần 500 hộ dân, trong đó có tới trên 70% đồng bào là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào người Dao từ các tỉnh biên giới phía Bắc di cư tự do vào từ những năm 1987 trở lại đây. Cuộc sống của đồng nào dựa vào nông nghiệp là chính và còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu. Cả ấp không có lấy một chiếc xe cơ giới, điện mới về đến đầu ấp mà chưa vào được đến nhà dân, trong cuộc sống hàng ngày đồng bào còn gặp rất nhiều khó khăn.

Mới qua những trận mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 7 mà những con đường liên ấp vốn đã nhỏ hẹp và lầy lội nay lại càng lầy lội hơn. Trên đường đến ấp, chúng tôi bắt gặp rất nhiều bà con địa phương đang trên đường đến địa điểm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Đón đoàn ngay tại đầu ấp, đồng chí chủ tịch xã đưa chúng tôi đến thăm tổ 9, nơi bộ đội đang giúp nhân dân làm đường. Giữa cái nắng nóng oi bức, hơn 100 cán bộ chiến sĩ phân đội 741 cùng với nhân dân địa phương đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng của việc tu sửa, nâng cấp con đường từ tổ về trung tâm ấp. Được chứng kiến tận mắt hình ảnh chiến sĩ trẻ áo đẫm mồ hôi đang hăng say làm việc cùng bà con, chúng tôi lại càng thấm thía nghĩa tình "Quân dân cá nước" và phẩm chất của người lính "Cụ Hồ". Một hình ảnh rất ấn tượng làm chúng tôi được chứng kiến đó là một nhóm 3 chiến sĩ cùng với 2 thanh niên người dân tộc Dao đang lăn những chiếc ống cống có đường kính 1,2m thay cho máy lu để lu đường. Khi được hỏi ai là người phát minh ra sáng kiến này, một chiến sĩ đã nhanh nhảu cho biết: "Đây là sáng kiến của anh Ba, phó đại đội trưởng về chính trị của chúng em đấy!". Đứng ngay bên cạnh tôi, ông ấp trưởng Đặng Sáng Và - người dân tộc Dao đã sống ở đây 17 năm, xúc động nói: "Con đường này trước đây chỉ rộng chưa đầy một mét, mùa mưa rất lầy lội nên bà con đi lại rất vất vả, nhất là các cháu học sinh khi đi học qua con đường này. Nhiều cháu khi đến tới trường quần áo đã dính đầy bùn đất, có cháu phải nghỉ học vì đường trơn, bố mẹ bận việc ruộng nương không đưa con đi học được. Nay nhờ có các chú bộ đội công binh về giúp bà con làm lại con đường này, chúng tôi rất cảm động và biết ơn các chú bộ đội nhiều". Qua đồng chí chủ tịch UBND xã chúng tôi còn được biết thêm, để có được con đường thẳng, rộng như hôm nay, đồng bào đã tự nguyện hiến trên 1.000m2 đất để nắn lại con đường cho thẳng mà không hề có một đòi hỏi nào. Để có được điều đó, các đồng chí bộ đội cũng đã cùng địa phương tích cực vận động bà con hiến đất để làm đẹp thêm thôn ấp và quê hương mình.

Nơi tiếp theo chúng tôi đến là điểm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Trong đợt công tác này, đoàn H5 đã cử một bác sĩ và hai y sĩ phối hợp cùng trạm y tế của xã khám bệnh cho bà con. Khi chúng tôi đến đã có gần ba chục đồng bào được khám và cấp thuốc. Một chị phụ nữ địu theo đứa con trai chưa đầy năm tuổi cứ mân mê mãi gói thuốc trên tay và chỉ nói được lời cảm ơn rồi nhường chỗ cho bà con khác. Tôi biết chị rất muốn nói nhiều, nhưng vì quá xúc động mà nói không nên lời.

Cảm động nhất trong chuyến đi này có lẽ là khi đoàn đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách. Mẹ Ngô Thị Sót - mẹ của hai liệt sĩ, đã ôm lấy đồng chí đại tá Vũ Năng Hùng - Phó đoàn trưởng chính trị, đoàn H5 nói trong nước mắt: "Hai đứa con của mẹ đã hy sinh cho Tổ quốc, mẹ rất tự hào vì các con của mẹ đã làm tròn nghĩa vụ với đất nước, quê hương. Các con đến là mẹ vui, mẹ như được trẻ lại như là chính các con của mẹ trở về". Nhìn mái tóc mẹ bạc trắng và những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt vì tuổi tác, chúng tôi nhìn nhau trào nước mắt và tự hứa với lòng mình phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Tạm chia tay mẹ, đoàn lại tiếp tục đến thăm già làng Đặng Văn Xá. Già đã ngoài 80 nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm. Già kể, hàng năm cứ vào tháng tư là tất cả đồng bào dân tộc Dao của già lại sum họp một lần. Già thường dặn các con, các cháu: "Dù dân tộc nào cũng phải đoàn kết thương yêu nhau, không được phân biệt người Kinh hay người Dao, người K`Ho... Tất cả chúng ta đều là dân tộc Việt Nam, đừng để kẻ xấu tuyên truyền xuyên tạc gây mất đoàn kết, như vậy là không tốt". Già chỉ tay lên trên tường có treo tấm ảnh già mặc bộ quân phục rồi nói thêm: "Già không đi bộ đội, nhưng có hai em trai là cán bộ quân đội. Vì quý, vì thương bộ đội nên già đã xin một bộ quân phục của em trai để chụp tấm ảnh này".

Cán bộ chiến sĩ phân đội 741 - đoàn công binh H5 giúp dân làm đường.

Biết được kế hoạch cuối giờ chiều đoàn chúng tôi sẽ ra về, đồng chí chủ tịch xã và bí thư Đoàn thanh niên đã cố mời chúng tôi ở lại để dự đêm giao lưu văn nghệ giữa đơn vị và thanh niên địa phương. Sau khi hội ý chớp nhoáng, đoàn quyết định ở lại. Có lẽ lâu lắm chúng tôi mới được sống trong một không khí hào hứng như vậy. Chưa tới giờ biểu diễn, bà con đã đứng chật cả khuôn viên ngôi trường tiểu học chừng hai hécta. Nhiều chị phụ nữ địu cả con nhỏ đi xem, nhưng vui nhất có lẽ là các cháu thiếu nhi, cứ sau mỗi tiết mục các cháu lại tràn lên sân khấu tặng hoa. Có cháu không có hoa, vội vàng bẻ lấy cái lá bàng để kịp lên tặng cho các chú bộ đội cùng với các bạn. Thật là một đêm giao lưu đáng để nhớ mãi!

22 giờ, đoàn chúng tôi rời ấp. Trên đường về, đồng chí phó chủ tịch thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện đã tranh thủ cung cấp cho đoàn một vài số liệu về đợt công tác vừa qua của cán bộ, chiến sĩ đoàn công binh H5: Giúp địa phương tu sửa, nâng cấp được 6km đường giao thông nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 55 đối tượng với kinh phí gần 2 triệu đồng; thăm và tặng 7 phần quà cho các gia đình chính sách, mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng; tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư; chiếu video phục vụ cho trên một ngàn lượt đồng bào, cắt tóc cho gần 100 cụ già và các cháu thiếu nhi; phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh, Đoàn xã tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ...

Ghi chép xong các số liệu, cũng là lúc xe vừa ra khỏi địa phận xã Thanh Sơn. Thật lạ, ngoài Bắc đang mưa bão là thế mà ở đây hôm nay chẳng có lấy một hạt mưa. Ngồi trong xe nhìn ra ngắm bầu trời đầy sao, trong lòng tôi đang tràn những cảm xúc rất khó tả. Có lẽ là những cảm xúc mà tôi đã bắt gặp khi được chứng kiến tình cảm quân dân sâu đậm của đồng bào ấp 6 và cán bộ, chiến sĩ đoàn công binh H5 trong chuyến đi đầy ý nghĩa này.

Nguyễn Thành Nghị

 

 

Tin xem nhiều