
Trên trang 9, báo Đồng Nai số 1071 ra ngày 18-10-2005, có bài phản ánh trường hợp cháu Trần Thanh Dương, 14 tuổi, học sinh lớp 9/7 Trường THCS Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất đã bị bọn côn đồ dùng mã tấu sát hại một cách dã man.
Trên trang 9, báo Đồng Nai số 1071 ra ngày 18-10-2005, có bài phản ánh trường hợp cháu Trần Thanh Dương, 14 tuổi, học sinh lớp 9/7 Trường THCS Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất đã bị bọn côn đồ dùng mã tấu sát hại một cách dã man. Cái chết thương tâm của cháu Dương đã gây nên làn sóng bất bình, phẫn nộ của quần chúng nhân dân ấp Trần Cao Vân, nơi cháu Dương cư ngụ nói riêng và xã Bàu Hàm II nói chung. Trở lại nhà cháu Dương trong lúc gia đình, người thân, thầy cô, bạn bè và bà con hàng xóm tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng, phóng viên báo Đồng Nai đã ghi lại một số ý kiến sau đây:
* Ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch Hội PHHS Trường THCS Ngô Quyền:
"Nhanh chóng đưa vụ án ra xét xử và trừng trị thích đáng bọn côn đồ".
Sáng nay, tôi cùng nhiều bà con trong xóm tiễn đưa cháu Dương về nơi an nghỉ cuối cùng. Không riêng gì tôi mà nhiều bà con có mặt trong buổi biệt ly ấy đã phải bật khóc khi đưa xác cháu Dương ngang qua nơi cháu bị sát hại. Càng thương tiếc cháu bao nhiêu chúng tôi càng phẫn nộ, lên án bọn côn đồ man rợ, mất nhân tính. Chẳng lẽ pháp luật bó tay trước bọn người này? Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi đề nghị Nhà nước và các cơ quan pháp luật nhanh chóng đưa vụ án này ra xét xử và dành cho bọn chúng mức án thích đáng. Riêng với các địa phương, những nơi có các băng nhóm côn đồ hoành hành, hãy nhanh chóng hành động ra tay trừng trị chúng. Nếu không thì lâu ngày "cái sảy sẽ nảy cái ung" sẽ rất nguy hiểm cho xã hội.
* Thầy Phạm Phú Mỹ, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/7:
"Cháu Dương là một học sinh ngoan, hiền".
Cháu Dương là một học sinh ngoan, hiền được thầy cô và bạn bè yêu mến. Việc cháu bị bọn côn đồ sát hại quả thực là một cú sốc cho nhà trường. Càng thương tiếc cháu, chúng tôi thiết tha đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật phải sớm đưa vụ án ra xét xử án điểm và xử tại địa phương để răn đe, phòng ngừa chung.
* Ông Huỳnh Văn Lộc, tổ 33, ấp Trần Cao Vân, Bàu Hàm II:
"Hành vi của các tên côn đồ là hành vi man rợ".
Hành vi của các tên côn đồ là hết sức dã man. Khi thực hiện hành vi phạm tội, chúng đã có dùng chất kích thích. Theo tôi được biết, các tên tham gia sát hại cháu Dương là những đối tượng bất hảo. Trong đó có nhiều tên đã có tiền án vào tù ra khám và xem thường pháp luật. Do vậy cần phải dành cho bọn chúng một bản án tương xứng với hành vi man rợ do bọn chúng gây ra. Đồng thời các gia đình có các tên côn đồ ấy cũng phải có trách nhiệm liên đới đến cái chết của cháu Dương...
* Ông Hà Hữu Ưu, tổ 5, ấp Trần Cao Vân:
"Pháp luật phải xét xử cho đúng với tội ác..."
Việc cháu Dương bị sát hại đã làm cho tôi hết sức đau lòng. Một đứa bé hiền lành mà phải sớm lìa đời bởi bàn tay của bọn côn đồ mã tấu là không thể chấp nhận được. Pháp luật phải xử sao cho đúng tội ác của bọn chúng để tạo lòng tin với bà con và để làm gương cho những ai có hành vi manh nha phạm tội...
* Ông Trần Bình Quyền, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Bàu Hàm 2:
"Nhớ thằng bé ngoan hiền, lòng tôi đau như thắt".
Hôm cháu Dương bị bọn côn đồ sát hại đến nay, gia đình tôi hầu như không ăn cơm được. Nhớ thằng bé ngoan, hiền, lễ phép, hàng ngày đi học ngang qua nhà chào hỏi, nay đã không còn, lòng tôi đau như thắt. Tôi nghĩ rằng nguồn gốc phát sinh ra các băng nhóm côn đồ, mã tấu bắt nguồn từ việc thiếu sự giáo dục của gia đình. Vì vậy các gia đình có con em tham gia vào nhóm côn đồ gây ra cái chết cho cháu Dương phải liên đới chịu trách nhiệm. Mặt khác thay mặt những người cao tuổi và nhân dân địa phương, tôi đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật phải nhanh chóng làm rõ và đưa vụ án về xã Bàu Hàm 2 xử án điểm...
Đ.V (thực hiện)
* Một Việt kiều Mỹ : Phải loại bỏ những tên côn đồ ra khỏi xã hội văn minh
Tôi là người Việt sống ở Mỹ, đọc được bản tin bọn côn đồ sát hại một học sinh, cháu Dương ở xã Bàu Hàm 2, tôi thấy thật đau lòng và vô cùng phẫn nộ trước một hành động dã man của những tên côn đồ mất hết tính người đó.
Tôi hy vọng với luật pháp nghiêm minh của Nhà nước ta sẽ trừng trị đích đáng những tên côn đồ đó, sớm lọai chúng ra khỏi xã hội văn minh này, vì một ngày nào đó chúng còn tồn tại thì sẽ là mối đe dọa cho xã hội, cho những người dân lương thiện. Tiện đây tôi xin chia buồn cùng gia đình cháu Dương và rồi đây công lý sẽ trả lại cho hai cháu. Cho dù là sát hại cháu một cách lầm lẫn nhưng rõ ràng là quá hung hăng và không thể biện minh được. Tôi đọc được bản tin mà quá đau đớn lòng ! ( cuonglcary@aol.com)


















