* Vô cớ giết người!
Nguyễn Văn Hùng, 20 tuổi; Nguyễn Văn Dự, 21 tuổi cùng quê ở tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Chiến, 19 tuổi ở tỉnh An Giang đều là công nhân của công ty V.G. ở khu công nghiệp Biên Hòa 1. Tối 23-10, cả 3 đi chơi tại một điểm Internet ở khu phố 3, phường An Bình. Đến 23 giờ, ba người cùng ra về trên một chiếc xe máy do Hùng cầm lái.
* Vô cớ giết người!
Nguyễn Văn Hùng, 20 tuổi; Nguyễn Văn Dự, 21 tuổi cùng quê ở tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Chiến, 19 tuổi ở tỉnh An Giang đều là công nhân của công ty V.G. ở khu công nghiệp Biên Hòa 1. Tối 23-10, cả 3 đi chơi tại một điểm Internet ở khu phố 3, phường An Bình. Đến 23 giờ, ba người cùng ra về trên một chiếc xe máy do Hùng cầm lái. Khi mới chạy được vài mét thì bất ngờ có hai kẻ lạ mặt chặn xe của ba anh. Một tên cầm gậy đập Chiến, tên còn lại đâm vào cổ và bụng Hùng khiến nạn nhân chết ngay sau đó, riêng Dự cũng bị đâm một nhát. Công an đang truy lùng bọn giết người này.
* Kẻ gian bị tóm
Ngày 23-10, có một thanh niên đi xe Attila bảng số 50A2-4928 đến phường An Bình (TP. Biên Hòa) gạ bán. Do dáng vẻ khả nghi, Công an phường liền kiểm tra và phát hiện đó là kẻ gian. Anh ta khai tên là Nguyễn Văn Vẽ, 19 tuổi, ở huyện Định Quán, chiếc xe trên do anh ta lấy cắp của một người say rượu nằm ngủ ở phường Tân Biên vào đêm 21-10-2005.
* Cảnh giác kịp thời!
Anh Huỳnh V.L. ở xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) chạy xe ôm ở phường Bửu Long, TP. Biên Hòa. Tối 23-10, có một thanh niên đến thuê xe đi huyện Vĩnh Cửu với dáng vẻ bất minh. Anh L. cảnh giác liền báo cho công an phường đến kiểm tra và phát hiện trong người này có giấu một cây mã tấu. Hắn khai tên là Dương Văn Phong, 19 tuổi ở huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), định đem mã tấu đi chém người để trả thù.
* Cái gì cũng trộm !
Rạng sáng 23-10, bảo vệ Công ty Chang Yih ở khu công nghiệp Nhơn Trạch phát hiện 3 xe máy của công nhân làm ca đêm ở đây đã bị bọn trộm tháo gỡ phụ tùng. Bọn chúng tháo lấy bánh xe cả trước lẫn sau và bình xăng con của 1 xe Wave và 2 xe Dream.
* Bị cướp trên đường tập thể dục
Tối 22-10, chị Nguyễn Thị Kim Vân ở khu 5, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc đi bộ tập thể dục trên đường. Đến khoảng 23 giờ 30, bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy áp vào giựt mất của chị Vân sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 3,5 triệu đồng.
* Chuốc rượu để giở trò đồi bại!
Trương Tuấn Ng., 19 tuổi ở ấp Thọ Lâm 3, xã Phú Thanh tạm trú ở ấp 6, xã Phú Lộc có quen với thiếu nữ Đ.T.T.N., 14 tuổi ở xã Núi Tượng, huyện Tân Phú. Trưa ngày 21-10, Ng. đã dụ N. đi uống rượu và chuốc cho cô gái say mèm. Sau đó hắn đã làm chuyện đồi bại với người say. Công an huyện đã bắt tên Ng. để xử lý.
* Bị điện giựt chết !
Khoảng 12 giờ trưa ngày 22-10, anh Võ Văn Kiệt ở khu phố 3, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa sửa chiếc quạt điện trong nhà. Do quên rút dây quạt ra khỏi ổ cắm điện nên anh Kiệt đã bị điện giựt chết.
* Hai xe đâm nhau làm 3 người chết
Khoảng 6 giờ 30 chiều 23-10, có một đôi nam nữ chưa rõ họ tên đi trên xe máy bảng số 60L3-6478 chạy trên đường tỉnh 766 ở xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc từ hướng xã ra thị trấn Gia Ray. Đến đoạn thuộc ấp Trung Hưng, xe này đã đụng với xe máy 60FE-5807 có 2 người tên Thuận và Tiến chạy hướng ngược lại. Hậu quả của tai nạn làm chết đôi nam nữ và anh Tiến; anh Thuận may mắn chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân do người lái xe máy 60L3-6478 vi phạm phía đi.
T.T


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











