Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo

08:09, 17/09/2005

Hơn mười năm nay, chị Nguyễn Thị Lan ở ấp Cây Điệp, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom phải nằm liệt giường vì di chứng của căn bệnh nhân xơ tử cung không được điều trị kịp thời; anh Sơn chồng chị thì nay ốm mai đau không làm việc được.

Bé Hà sau giờ học phải ở nhà bóc hạt điều, phụ bố chăm sóc mẹ...

Hơn mười năm nay, chị Nguyễn Thị Lan ở ấp Cây Điệp, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom phải nằm liệt giường vì di chứng của căn bệnh nhân xơ tử cung không được điều trị kịp thời; anh Sơn chồng chị thì nay ốm mai đau không làm việc được. Sau ngần ấy năm mắc bệnh,  giờ đây vợ chồng chị Lan đã cạn kiệt từ sức khỏe đến tiền bạc.

Mẹ bệnh, nhà không tiền... hai đứa con trai lớn của chị học chưa hết THCS đã phải bỏ giữa chừng để đi làm thuê kiếm tiền nuôi cả gia đình; cô con gái nhỏ thì học buổi sáng, buổi chiều ở nhà bóc hột điều phụ hai anh tiền gạo. Nhiều hôm không có việc, cả nhà phải mượn gạo hàng xóm về ăn tạm. Ấp Cây Điệp ai cũng nghèo, nhưng thấy hoàn cảnh gia đình chị Lan khó khăn, người giúp tiền, người cho gạo nên gia đình chị cũng sống được qua ngày. Từ sự giúp đỡ của bà con, bé Hà đã cố gắng vươn lên trong học tập. Ba năm liền em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, xuất sắc toàn diện của trường. Nói về hoàn cảnh gia đình mình, bé Hà nghẹn ngào: "Mẹ thì bệnh liệt giường, bà ngoại đã 83 tuổi, bố thì nay ốm mai đau, nếu không nhờ hàng xóm thấy hoàn cảnh gia đình con khó khăn mà giúp đỡ hai anh có công ăn việc  làm thì gia đình con cũng không biết có sống được đến ngày hôm nay...". Nhìn ba đứa con nhỏ phải sớm vất vả vì gia đình, anh Sơn, chồng chị Lan nói trong nước mắt: "Giá như tôi mạnh khỏe thì vợ con tôi đã  không sống khổ thế này. Tội nghiệp 3 đứa nhỏ, có cha có mẹ mà cũng như không. Tôi chỉ mong sao mình có đủ tiền để lo thuốc thang cho vợ, bù đắp những thiếu thốn cho các con..."

Nhìn gia đình chị Lan thiếu trước hụt sau, bà con trong xóm không khỏi chạnh lòng, nhưng xóm này nhà ai cũng nghèo, giúp mẹ con chị Lan bữa rau bữa cháo đã là quý, lấy đâu ra tiền giúp chị chữa bệnh... Giờ đây, vợ chồng chị Lan chỉ còn biết trông cậy vào những nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa. Mong ước lớn nhất của anh Sơn là có được chiếc xe lăn để chị Lan có thể đi lại, bé Hà có tiền đóng học phí để tiếp tục đến trường...

K.Luôn

 

 

* Một số trường hợp được bạn đọc Báo Đồng Nai giúp đỡ:

 

 Bạn đọc báo Đồng Nai giúp đỡ chị Nguyễn Thị Lan, ấp Cây Điệp, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (đăng báo số 1058 ngày 17-9-2005:

 - David Nguyên - San Jose (Mỹ): 200 USD

 - Dũng Nghĩa - 1700 Morton ST Lincow, NE 6852 - USA: 100 USD

 - Một bạn đọc ở phường Tân Biên, Biên Hòa: 2.000.000đ

 - Anh Nguyễn Văn Tiến - Sở Khoa học và công nghệ Đồng Nai: 100.000đ

 - Một bạn đọc ở Biên Hòa: 200.000đ

 

 Chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc. Chúng tôi sẽ sớm chuyển số tiền trên đến gia đình chị Nguyễn Thị Lan.

 

Bạn đọc báo Đồng Nai giúp đỡ các trường hợp gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn:

 

 * Giúp đỡ cháu TRẦN NGỌC THẠCH (đăng báo số 1014 ra ngày 7-6-2005):

 - Lẩu tôm 5 Ri - 20/3, CMT8, phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa: 500.000đ

 - Công đoàn lâm trường 4, Định Quán: 500.000đ

 - Phan Hồng Phương, Trường đại học bách khoa TP. Hồ Chí Minh: 200.000đ (và quỹ người nghèo: 100.000đ)

 

 * Giúp đỡ ông LÊ TRỌNG ĐẠT ở ấp Suối Râm, xã Long Giao, H.Cẩm Mỹ (đăng báo số 1015, ngày 9-6-2005)

 - Một bạn đọc (giấu tên)- Biên Hòa: 1.000.000đ

 

 * Giúp đỡ em CẨM HỒNG ở huyện Xuân Lộc (đăng báo số 1028 ra ngày 9-7-2005).

 - Anh Nguyễn Văn Tiến - Sở Khoa học và công nghệ Đồng Nai: 100.000đ

 - Một bạn đọc ở Biên Hòa: 1.500.000đ

 - Bà con phường Quang Vinh, Biên Hòa (gởi bưu điện): 200.000đ

 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn những tấm lòng và sẽ nhanh chóng chuyển số tiền của bạn đọc giúp đỡ đến các gia đình.

 BBT

Tin xem nhiều