Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc truy bắt 3 tên cướp trong rừng

09:09, 09/09/2005

Lúc 11 giờ ngày 18-8-2005, chị Nguyễn Thị Đẹp, 37 tuổi (ngụ tại ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) cùng cháu gái là Nguyễn Thị Mừng, 29 tuổi trên đường đi chợ về, khi đi ngang qua đoạn rừng vắng (thuộc ấp 4, xã Mã Đà) thì bị 3 thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe honda kè theo chặn đường. Một tên trong bọn nhảy xuống xe quát lớn: "Đưa tiền cho tụi này đổ xăng".

Từ trái sang: Tài, Quý, Vũ
Lúc 11 giờ ngày 18-8-2005, chị Nguyễn Thị Đẹp, 37 tuổi (ngụ tại ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) cùng cháu gái là Nguyễn Thị Mừng, 29 tuổi trên đường đi chợ về, khi đi ngang qua đoạn rừng vắng (thuộc ấp 4, xã Mã Đà) thì bị 3 thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe honda kè theo chặn đường. Một tên trong bọn nhảy xuống xe quát lớn: "Đưa tiền cho tụi này đổ xăng". Nghe vậy, chị Đẹp lên tiếng: "Tui hết tiền rồi!". "Móc tiền ra nhanh lên, không tao đâm chết". Quá hoảng sợ trước thái độ bặm trợn của gã thanh niên, chị Đẹp riu ríu móc túi lấy 70 ngàn đồng đưa cho hắn. Thấy vậy chị Mừng cũng ngoan ngoãn vét hết những đồng tiền còn sót lại trong túi để giao nộp cho chúng. Sau khi lấy tiền của các nạn nhân, tên xin đểu vội giật chiếc khẩu trang chị Đẹp đang đeo trên mặt và phát hiện trên cổ chị có 2 sợi dây chuyền, y liền giật luôn. Sau đó chúng tiếp tục khống chế nạn nhân để cướp hết số nữ trang chị Đẹp đang đeo như: bông tai, lắc, vàng, nhẫn, vòng cimen..., trị giá số tài sản này khoảng 1 lượng vàng 24K. Thực hiện xong hành vi cướp, cả bọn chở nhau tẩu thoát về hướng tỉnh Bình Phước.

Ngay sau khi 3 tên cướp vừa thoát thân, thấy có người đàn ông chạy xe ngang qua, chị Đẹp và chị Mừng tri hô cầu cứu. Người đàn ông này nhanh chóng đuổi theo 3 tên cướp và báo động cho lực lượng công an, dân quân xã Mã Đà triển khai lực lượng cùng truy đuổi. Trong khi đó, hàng chục người dân đã dùng gậy, đổ ra đường hợp lực chốt chặn. Bị vây rát, 3 tên cướp không còn đường thoát nên chúng chở nhau chạy vào rừng lẩn trốn. Trước tình huống này, BCH Công anh huyện Vĩnh Cửu đã chỉ đạo cho lực lượng nghiệp vụ công an huyện phối hợp với công an và nhân dân xã Mã Đà huy động lực lượng bịt kín tất cả các lối ra vào khu rừng. Đến 13 giờ cùng ngày, 1 tên cướp vừa chui ra khỏi cánh rừng thì bị bắt giữ. Đó là Trần Quang Vũ, 20 tuổi (ngụ ở thị trấn Bình Phước, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước). Khai thác nhanh tên Vũ, lực lượng truy bắt đã xác định 2 đối tượng còn lại là Lữ Văn Tài, 25 tuổi (cư ngụ ở ấp 4, xã Mã Đà) và Trần Phú Quý (tự Thái salem), 22 tuổi (ngụ ở thị trấn Bình Phước, huyện Phước Long) vẫn còn lẩn trốn trong rừng. Lực lượng truy bắt tiếp tục siết chặt vòng vây. Mãi đến 11 giờ ngày hôm sau do bị đói nên tên Tài đã mon men mò ra khỏi rừng và lập tức bị bắt giữ. Riêng Trần Phú Quý, lợi dụng đêm khuya đã trốn thoát về Bình Phước. Đến ngày 22-8-2005, các trinh sát của Công an huyện Vĩnh Cửu đã theo đến Bình Phước và bắt giữ y tại thị trấn Phước Long.

Đ.V

 

 

Tin xem nhiều