
Bé Nguyễn Trần Bảo Ngân (6 tuổi) là con anh Nguyễn Văn Việt và chị Trần Thị Quốc Trinh, cư ngụ ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch được Đặng Thị Kim Hằng, 14 tuổi cư ngụ ấp 4, xã Hiệp Phước rủ rê về nhà chơi. Tại đây, bé Ngân đã bị Hằng dùng dây siết cổ cho đến khi em bất tỉnh, để lấy đi bông tai, vòng vàng...
Bé Nguyễn Trần Bảo Ngân (6 tuổi) là con anh Nguyễn Văn Việt và chị Trần Thị Quốc Trinh, cư ngụ ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch được Đặng Thị Kim Hằng, 14 tuổi cư ngụ ấp 4, xã Hiệp Phước rủ rê về nhà chơi. Tại đây, bé Ngân đã bị Hằng dùng dây siết cổ cho đến khi em bất tỉnh, để lấy đi bông tai, vòng vàng...
Chị Trinh cho biết, Hằng là bạn học của con gái lớn của chị nên thường ngày vẫn đến nhà chơi. Biết bé Ngân đeo vòng vàng, bông tai (khoảng 2 chỉ vàng 18K), lại biết vợ chồng chị thường đi buôn bán từ sáng sớm, con gái lớn đi học, chỉ có mình bé Ngân ở nhà, nên vào khoảng 8 giờ sáng ngày 10-8-2005, Hằng đã đến rủ bé Ngân đến nhà Hằng chơi. Mặc dù bé Ngân không thích, nhưng được Hằng mua bánh dụ dỗ cho ăn, nên bé Ngân đã miễn cưỡng lên xe để Hằng chở về nhà. Sau khi cho bé Ngân ăn bánh, Hằng dùng dây bằng vải thun siết cổ bé Ngân. Do bị đau và khó thở, bé Ngân đã giãy giụa, la khóc. Sợ một số thợ đang xây dựng ở đối diện nhà nghe thấy, Hằng vội dừng lại ra xem xét, thấy không có động tĩnh gì, Hằng tiếp tục vào thực hiện hành vi của mình, dùng dây siết cổ cho đến khi bé Ngân nằm yên, không còn phản ứng, Hằng đã lột hết bông tai, vòng vàng của em. Khi phát hiện bé Ngân bất tỉnh, máu mũi, máu miệng chảy ra, Hằng hoảng hốt kêu xe ôm, chở bé Ngân đến bệnh viện huyện Long Thành để cấp cứu. Sau khi nhờ bác sĩ chữa trị cho "em con" bị "ngộ độc thức ăn" xong, Hằng để mặc bé Ngân tại bệnh viện, thuê xe ôm trở về nhà.
Gần 11 giờ trưa hôm ấy, gia đình chị Trinh đi bán về, không thấy bé Ngân liền chạy đi kiếm. Thấy người hàng xóm cho biết bé Ngân đi cùng với bạn của chị gái bé Ngân, gia đình chị Trinh yên tâm tìm đến nhà Hằng để đón con về. Nào ngờ, khi đến nhà thấy Hằng đang ngồi đung đưa trên võng, không thấy bé Ngân đâu, may gặp người lái xe ôm ban sáng chở bé Ngân đi cấp cứu chỉ dẫn, gia đình bé Ngân vội cho người báo công an, người chạy lên bệnh viện huyện Long Thành. Theo giấy y chứng của bệnh viện huyện Long Thành, quanh cổ bé Bảo Ngân có lằn bầm đỏ rộng 3 - 5mm, nhiều chỗ trên vùng mặt, đầu, mang tai bị bầm đen. Bé Ngân thường kêu đau, không muốn ăn, ít ngủ, đôi khi mê sảng, hoảng hốt, nên sáng ngày 12-8-2005, gia đình đã đưa cháu Ngân đến tái khám tại bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất. Rất may, kết quả CT scanner cho thấy không ảnh hưởng đến não.
Theo Công an xã Hiệp Phước, ngay sau khi được gia đình bé Bảo Ngân trình báo, Công an xã đã bắt giữ ngay Đặng Thị Kim Hằng và làm hồ sơ chuyển Công an huyện Nhơn Trạch. Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang tiến hành điều tra để xét xử theo pháp luật. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho những bậc làm cha, làm mẹ thích làm "điệu" cho con mình.
Công Minh


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








