Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kẻ giả danh "đại tá tình báo" để lừa đảo

07:08, 16/08/2005

Mới đây sau khi xác minh những đơn thư tố cáo của nhiều doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và trong tỉnh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam đối với ông Trần Xuân Thanh, sinh năm 1935, thường trú tại 16/79, KP2, phường Tân Mai và 25C/14, KP3, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Xuân Thanh.

Mới đây sau khi xác minh những đơn thư tố cáo của nhiều doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và trong tỉnh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt tạm giam đối với ông Trần Xuân Thanh, sinh năm 1935, thường trú tại 16/79, KP2, phường Tân Mai và 25C/14, KP3, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Được biết vào năm 1999, cơ quan điều tra - Công an tỉnh đã khởi tố vụ án lừa đảo và bắt giam Trần Xuân Thanh vì đã lợi dụng danh nghĩa Hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Nai để lập Công ty TNHH Thanh Thanh Tùng có trụ sở tại số 16/79 KP2, phường Tân Mai, do Thanh làm giám đốc. Giới thiệu với mọi người Thanh Thanh Tùng là công ty của Hội CCB tỉnh, Trần Xuân Thanh đã lừa ký hợp đồng với các cá nhân làm kinh tế và nhiều công ty TNHH khác để thực hiện những công trình mà Công ty Thanh Thanh Tùng không có chức năng thực hiện để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trong quá trình xét hỏi, Trần Xuân Thanh phát bệnh khá nặng nên được tại ngoại để điều trị và... đình chỉ điều tra (!?).

Thoát khỏi vụ án một cách khá ngoạn mục, Trần Xuân Thanh tịnh dưỡng một thời gian và sau đó rút kinh nghiệm không lợi dụng danh nghĩa Hội CCB tỉnh nữa mà tự nâng cấp và tân trang mình thành "cựu đại tá" hội viên Hội CCB tỉnh. Cả ở nhà riêng lẫn chỗ làm việc, Trần Xuân Thanh đều treo trang trọng chân dung mình được phóng lớn đang mang hàm đại tá với nhiều huân, huy chương, và cả huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Gặp các "đối tác làm ăn" Trần Xuân Thanh ra vẻ khiêm tốn cho là mình là quân nhân công tác trong ngành tình báo với hàm trung tá, mãi đến khi về hưu mới được phong hàm đại tá, nhưng nào có được nghỉ hưu đâu, ông ta... "vẫn đang phải công tác cho Hội CCB tỉnh Đồng Nai" (!??). Bắt tay vào chuyện "làm ăn lớn" năm 2002, "cựu đại tá" Trần Xuân Thanh cam kết sẽ lo một khu đất xây dựng làng biệt thự vườn và du lịch sinh thái ở Đồng Nai cho bà Lư Kỳ Tuyết - giám đốc Công ty TNHH Thiên Tứ, có trụ sở ở đường D6/29, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP. HCM). Sau khi "ẵm" được 1 tỷ 355 triệu đồng của bà Tuyết, Trần Xuân Thanh trốn biệt.

Mới đây, lợi dụng tờ trình do ông Nguyễn Hoàng Huynh, bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Cửu phê duyệt về việc cho phép đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, "cựu đại tá" Trần Xuân Thanh đã mở ra một chiến dịch làm ăn lớn: Lấy 113 triệu đồng tiền thật của ông Nguyễn Anh Tuấn của Công ty TNHH ATB ở phường Trảng Dài để... chia phần xây dựng... "ảo"; lấy 100 triệu đồng của Trần Anh Thái ở Công ty TNHH XD - TM Kim Nam; 130 triệu đồng của Công ty TNHH Hoàng Đạt; 105 triệu đồng của CT TNHH Tân Hiệp, quận 11 (TP. HCM)...

Theo đơn tố cáo, tính ra trong năm 2004 và những tháng đầu năm 2005, Trần Xuân Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng. Đến ngày 13-8-2005, lại có thêm hàng loạt đơn tố cáo của các doanh nghiệp ở TP. HCM, Bình Dương và trong tỉnh gởi đến cơ quan cảnh sát điều tra lên đến con số 24 đơn. Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh nhận định số nạn nhân bị Trần Xuân Thanh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản còn nhiều hơn nữa, do vậy đề nghị những công ty và cá nhân nào từng bị Trần Xuân Thanh lừa đảo hãy liên hệ với văn phòng cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai để cung cấp và cho biết thêm chi tiết.

L.B.H

 

Tin xem nhiều