
Trong hơn 4 năm thực hiện nhiệm vụ (2002-2005), cảnh sát (CS) 113 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Hàng ngàn vụ việc có tính chất phức tạp, thậm chí rất nguy hiểm đến tính mạng người khác được lực lượng có mặt giải quyết kịp thời.
Trong hơn 4 năm thực hiện nhiệm vụ (2002-2005), cảnh sát (CS) 113 đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Hàng ngàn vụ việc có tính chất phức tạp, thậm chí rất nguy hiểm đến tính mạng người khác được lực lượng có mặt giải quyết kịp thời. Sự hiện diện đúng lúc của CS113 trong mọi tình huống làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT) tại khu vực dân cư đã giúp cho chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ, góp phần giữ gìn bình yên cho xã hội. Hình ảnh người chiến sĩ công an mặc cảnh phục gắn biển hiệu 113 xuất hiện "chớp nhoáng" đồng thời với các thao tác nhanh gọn, quyết đoán khi tấn công các băng nhóm tội phạm và thành phần bất hảo đã khiến người dân tin tưởng, thương mến.
* Dấu ấn từ những vụ xử lý kịp thời!
Thời gian qua, nhiều vụ việc mà CS 113 can thiệp một cách kịp thời, phải kể đến vụ Trần Chí Sớm (ngụ ở phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa) bị bắt quả tang khi đang tháo trộm đường ray xe lửa; là vụ Hùynh Cao Sang (ngụ ở phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa) dùng dao phay gây thương tích người khác; vụ phá "nóng" sòng bạc tại KP8, phường Tân Biên; vụ Nguyễn Tấn Luyến và Nguyễn Văn Toàn (đều ngụ ở phường An Bình) trong lúc say đã dùng súng K59 bắn đạn hơi cay làm náo loạn cả khu vực; vụ Lê Vinh Tùng (công tác tại đơn vị C14 thuộc Tổng cục 2 Bộ Công an) quậy phá tại bệnh viện Đồng Nai, mặc dù Tùng xưng danh và lớn tiếng thách thức và gọi điện thoại đi khắp nơi để hù dọa, nhưng CS 113 không thể không hành động... Đặc biệt, có những vụ việc xảy ra rất nghiêm trọng, khi CS 113 có mặt, đối tượng chưa kịp tẩu thoát. Chẳng hạn như vụ hai thanh niên là Thạch Quốc (ngụ ở xã Phước Tân, huyện Long Thành) và Phan Thanh Toán (ngụ ở phường Long Bình Tân) dùng hung khí gây thương tích cho hai người khách uống cà phê tại quán Ban Mê Thuộc ở xã An Hòa, huyện Long Thành. Lúc CS 113 đến nơi, trên tay Quốc và Toán còn cầm mã tấu và dao Thái Lan. Hay như vụ Trương Trần Học (sinh năm 1968, ngụ 10/9, huyện Nhà Bè TP. HCM, tạm trú tại KP 2, phường Tân Hòa), do ghen tuông mù quáng nên đã dùng dao đâm chết vợ là Nguyễn Thị Phúc. Gây án xong, Học chưa kịp tẩu thoát thì bị CS 113 bắt giữ. Tương tự, lúc 3 giờ sáng dịp lễ Noel năm 2004, Đinh Công Thắng (ngụ ở KP5A, phường Tân Biên) dùng dao chém người dân. Đang lúc Thắng vẫn lăm lăm con dao trên tay và 1 nạn nhân còn nằm giãy dụa trên vũng máu, thì CS113 đến cướp con dao trên tay trước sự ngỡ ngàng của Thắng. Cũng nhanh không kém các vụ kể trên là vụ "đụng độ" giữa hai nhóm thanh niên tại khu vực phường Tân Vạn vào khuya một ngày cuối năm 2004. Đang lúc hai bên "giàn trận" để "sáp lá cà" thì CS113 xuất hiện, bắt giữ 5 đối tượng, thu 2 mã tấu dài 80 cm, 1 dao nhọn dài 20 cm và 1 cây sắt dài 50 cm. Ngoài ra, vụ 9 đối tượng đến KP 13, phường Hố Nai, dùng dao đâm chém 3 nạn nhân không hề có thù oán với chúng một cách hết sức dã man. Nhưng khi bọn này bỏ chạy về hướng vòng xoay Tam Hiệp thì bị CS 113 chặn bắt...
* Phải xứng đáng là lực lượng "phản ứng nhanh"
Thiếu tá Nguyễn Thành Long, đội phó CS 113 - một thành viên được biên chế trong đội từ đầu cho đến nay cho biết, tháng 9 - 2001, lực lượng phản ứng nhanh của Đồng Nai được thành lập, trên cơ sở lấy Đội cảnh sát trật tự thuộc phòng PC 13 làm nòng cốt. Thời điểm đó, lực lượng gặp không ít khó khăn do điều kiện, phương tiện thiếu thốn. Trong 20 cán bộ chiến sĩ trong đội thì trình độ không đồng đều, do được điều động từ các đơn vị khác nhau nên mỗi khi triển khai công tác thường bị lúng túng. Trước yêu cầu về nhiệm vụ, Ban giám đốc Công an tỉnh trang bị cho đơn vị 5 xe mô tô; 2 xe ô tô cùng điện đàm và một số công cụ hỗ trợ. Đầu năm 2002, sau buổi lễ ra mắt, lực lượng CS 113 chính thức đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, CS 113 luôn được người dân tin tưởng báo tin, mỗi khi có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại khu phố gây rối, quậy phá...
Trong hơn 3 năm hoạt động, số tin báo đến CS 113 lên đến 11.028 tin, trong đó, có 9.429 tin liên quan đến an ninh trật tự... Theo thống kê, từ lúc nhận tin đến khi CS 113 có mặt tại hiện trường, chậm nhất từ 1 đến 5 phút có 2.866 vụ; từ 6 đến 15 phút: 1.300 vụ; trên 15 phút:1.866 vụ. Qua những năm hoạt động, đã có 2.866 đối tượng phạm pháp quả tang bị CS 113 bắt giữ. Ngoài ra, trong công tác tuần tra, lực lượng CS 113 đã cùng các đơn vị chức năng giải tỏa gần 10 ngàn trường hợp lấn chiếm lòng lề đường; phối hợp với CSGT chống đua xe trái phép; cùng với Thanh tra giao thông bảo vệ an toàn các công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông.
Trao đổi với chúng tôi về những thành tích đạt được, thiếu tá Long tâm sự: "Được người dân tin yêu là niềm tự hào của lực lượng CS 113. Chính vì vậy, chúng tôi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày với tốc độ nhanh nhất. Gian khổ, khó nhọc cách mấy, anh em chúng tôi cũng vượt qua được, nhưng nếu làm người dân thất vọng thì đó là thiếu sót rất lớn. Bởi, nếu không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người, chúng tôi không còn là lực lượng "phản ứng nhanh" mà người dân thân thương hay gọi! Để xứng đáng với danh hiệu "phản ứng nhanh", mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải đề cao trách nhiệm hơn nữa với những gì người dân tin tưởng".
Đỗ Duy


![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









