Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vết cắn trên ngón tay!

08:07, 22/07/2005

Đã 21 giờ đêm nhưng cha mẹ đi vắng chưa về, ở nhà một mình không biết làm gì nên cháu Trần Đặng Phương Trân, 15 tuổi, cư ngụ ở ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, bật tivi để xem phim.

Tên Nguyễn Văn Đủ.

Đã 21 giờ đêm nhưng cha mẹ đi vắng chưa về, ở nhà một mình không biết làm gì nên cháu Trần Đặng Phương Trân, 15 tuổi, cư ngụ ở ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, bật tivi để xem phim. Mắc chiếc võng ở đầu hiên nhà vừa nằm xem phim vừa hóng mát, Phương Trân cứ dán mắt vào màn hình tivi theo dõi những pha gay cấn, hấp dẫn của bộ phim truyện kiếm hiệp Trung Quốc. Mải mê xem phim nên cháu Trân không phát hiện trong vườn cây ăn trái của gia đình có một bóng đen đang rón rén tiến đến phía sau lưng. Khi đến gần chỗ cháu Trân ngồi, bóng đen cúi xuống nhặt một vật cứng dưới đất và bất ngờ lao đến đập mạnh vào đầu Phương Trân. Cú đập đã làm cho nạn nhân đau đớn, choáng váng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra đối với mình thì ngay sau đó Phương Trân lại bị người này dùng 2 tay bóp cổ, bịt miệng khiến cho cháu bị ngạt thở. Trong phút thập tử nhất sinh, Phương Trân cố sức vùng vẫy và cắn mạnh vào ngón tay cái của hung thủ khiến hắn đau đớn buông ra và chạy biến vào bóng tối.

Ngay sau đó, sự việc được nhanh chóng báo cho Công an xã Hiệp Phước và Công an huyện Nhơn Trạch. Qua khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên xác định vật cứng mà hung thủ đã dùng để đập vào đầu nạn nhân là chậu hoa có đường kính khoảng 20cm. Rất may là do chậu sử dụng lâu ngày nên đã bị mục. Nếu không thì cú đập ấy có thể dẫn đến tử vong cho nạn nhân. Nhận định đây là một vụ cướp tài sản không thành, Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo cho lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Từ việc thu thập thông tin, xác lập chứng cứ, sàng lọc đối tượng hiềm nghi trên địa bàn, các điều tra viên thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Đủ, 19 tuổi, thường trú ở Phú Hòa (huyện Tân Phú, tỉnh Hậu Giang), tạm trú tại ấp 4, xã Hiệp Phước. Đủ là đối tượng không được học hành, theo cha mẹ lên Nhơn Trạch làm thuê, làm mướn kiếm sống. Bản thân Đủ cũng chưa có tiền án, tiền sự gì. Nhưng Đủ hay ăn nhậu và quậy phá. Mỗi lần say rượu, Đủ cứ đi lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ, chọc ghẹo, chửi bới người qua đường. Đêm xảy ra vụ đập đầu cháu Phương Trân ( 14-6-2005 ) nhiều người thấy Đủ nhậu say và gây gổ với nhiều người đi đường. Bị phản ứng, Đủ chạy vào vườn cây nhà cháu Phương Trân. Tuy nhiên chỉ với những thông tin ấy thì chưa đủ để xác định là Đủ phạm tội. Sáng 15-6-2005 , sau một đêm truy tìm, Công an huyện Nhơn Trạch mới lần được nơi lẩn trốn của Đủ và đưa về trụ sở để làm rõ. Khi khám xét 2 bàn tay của Đủ, điều tra viên đã phát hiện trên ngón tay cái của bàn tay phải có vết cắn rướm máu. Được hỏi về nguyên nhân gây ra vết thương trên, Đủ cứ u ớ và cuối cùng đã thừa nhận là bị cháu Phương Trân cắn. Đủ còn cho biết, đêm ấy sau khi gây gổ với người đi đường, sợ bị đánh nên Đủ chạy trốn vào vườn cây nhà cháu Phương Trân. Trong lúc trốn, thấy cháu Phương Trân đang ngồi coi tivi một mình nên nảy sinh ra ý định đập đầu cháu Phương Trân bất tỉnh để lấy tài sản nhưng không thành.

Đ.V

 

Tin xem nhiều