Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sau 38 giờ gây án, 2 tên cướp xe Honda @ ở Long Khánh đã bị bắt gọn

09:07, 27/07/2005

Vụ án xảy ra lúc nửa đêm 11-7 thì đến 13 giờ 50 phút ngày 13-7, các chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) - Công an TX Long Khánh đã bắt được thủ phạm tại TP. Hồ Chí Minh cùng với chiếc Honda @, tang vật của vụ cướp.

Quán Tuyết Nhung, nơi xảy ra vụ cướp xe.

Vụ án xảy ra lúc nửa đêm 11-7 thì đến 13 giờ 50 phút ngày 13-7, các chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) - Công an TX Long Khánh đã bắt được thủ phạm tại TP. Hồ Chí Minh cùng với chiếc Honda @, tang vật của vụ cướp.

Như thường lệ, hàng đêm khi quán đã vắng khách, chủ quán Lê Thị Cẩm (31 tuổi) cho bọc tiền, các giấy tờ xe, điện thoại di động vào cốp xe Honda @ (bảng số 60M5 - 7497) để đi về nhà ở phường Xuân An, cách đó chừng 2km. Hôm đó, vào lúc 23 giờ 50 phút, chị Cẩm dắt xe ra khỏi cổng quán khi đường phố đã vắng người bất ngờ chị bị hai kẻ lạ mặt quật ngã, dùng dao Thái Lan đâm thấu bụng. Vết thương làm chị Cẩm bị đứt một đoạn ruột, máu ra nhiều, không thể chống trả được và 2 tên cướp đã lấy xe nổ máy chạy thoát...

Xác định đối tượng

Xác minh tại hiện trường và lời khai của các nhân chứng, Trung úy Lê Ngọc Minh và Trung úy Nguyễn Trọng Thuận, điều tra viên của Đội CSĐTTP về TTXH - Công an TX Long Khánh nghi vấn 2 đối tượng, trong đó 1 đối tượng có tên Trần Minh Lộc, 26 tuổi, cư ngụ tại đường Trần Phú, khu phố 4, phường Xuân Thanh (TX Long Khánh). Tối hôm ấy, Lộc và một thanh niên nữa vào quán Tuyết Nhung, nằm trên đường Hoàng Diệu thuộc ấp Bảo Vinh A, xã Bảo Vinh, uống nước. Hai tên này ngồi rất lâu, có ý quan sát xung quanh, thỉnh thoảng Lộc ghé miệng sát tai tên kia trao đổi gì đó... Hai tên này cũng là 2 người khách ra về cuối cùng. Các điều tra viên đến nhà xác minh thêm thì gia đình của y cho biết, Lộc không về nhà từ đêm 11-7. Những nghi vấn về thủ phạm cướp Honda @ của chủ quán Tuyết Nhung từ đó càng được các điều tra viên củng cố thêm. Tiếp tục xác minh, truy tìm thì được biết, sáng 13-7, Lộc từ quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) có điện thoại về nhà... Biết chắc là đối tượng hiện đang ở TP. Hồ Chí Minh, hai điều tra viên Lê Ngọc Minh và Nguyễn Trọng Thuận tức tốc đến địa chỉ cần đến để truy bắt.

Có công của quần chúng

Đến TP. Hồ Chí Minh, Trung úy Lê Ngọc Minh và Trung úy Nguyễn Trọng Thuận phân công nhau: một đến làm việc với chủ sạp điện thoại có số máy Lộc vừa gọi về và một đến làm việc với công an phường và tổ an ninh nhân dân để nắm tình hình tạm vắng, tạm trú; rà soát các nhà trọ tại địa bàn... Trong lúc các điều tra viên đang tiến hành phương án truy tìm thì lúc 13 giờ 30 phút, Trung úy Lê Ngọc Minh phát hiện 2 thanh niên chở nhau trên chiếc Honda @ trên đường Tô Ngọc Vân (quận 12). Nhìn kỹ, Trung úy Minh thấy đúng là bảng số xe 60M5 -7497 mà anh và đồng đội đang truy tìm. Bất ngờ nhưng trong tích tắc, Trung úy Minh xác lập được ngay phương án bắt tội phạm: Cứ để xe chạy luôn qua, coi như không có chuyện gì xảy ra, anh đi nhanh đến chỗ Trung úy Thuận thông báo rồi cả hai nhờ người đi đường lại giúp đỡ. Khi 3 người dừng xe lại, nghe 2 điều tra viên thông báo nhanh về đặc điểm tên cướp mặc quần áo gì, chạy loại xe gì và "phân công" cho 2 người chở 2 điều tra viên và 1 người không chở ai (chỉ hộ tống và làm nhiệm vụ giữ xe, hỗ trợ; còn việc bắt, còng các đối tượng thì do các anh đảm nhận). Cuộc đeo bám, rượt đuổi theo đối tượng một đoạn khoảng 2km, đến đường Lê Đức Thọ (phường 15, quận Gò Vấp) thì 2 xe rượt đuổi ép sát, chặn đầu xe đối tượng. Lập tức, Trung úy Minh "bay qua" nắm kéo Lộc ngồi phía sau xuống rồi cùng với Trung úy Thuận khống chế bắt giữ gã thanh niên đang cầm lái  Honda@ là bạn của Lộc, nhà ở TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, chỉ sau 38 giờ gây án, tên cướp đã bị bắt gọn, còn Trung úy Minh chỉ bị xây xát nhẹ ở tay và trật bã vai trong quá trình vật lộn, trấn áp tên cướp.

Xe Honda @ bị cướp và được thu hồi

Tại Công an TX Long Khánh, Lộc đã khai nhận là chủ mưu vụ cướp trên cùng với đồng bọn là Nguyễn Văn Tú, 21 tuổi, ngụ tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Được biết, Tú là đối tượng tập trung học tập tại trường giáo dưỡng 2 năm, sau khi được cho về đến ngày 19-5-2005 thì cướp 1 chiếc xe hiệu Wave của một công dân rồi bỏ trốn bị Công an Bà Rịa - Vũng Tàu truy nã.Trước đó mấy ngày Tú về Long Khánh kết bạn với tên Lộc. Tại đây, Lộc và Tú thường hay đến quán cà phê Tuyết Nhung uống nước vào ban đêm. Lộc đã để ý thấy chị Cẩm có thói quen là hay bỏ tiền, điện thoại... vào cốp xe rồi chạy về nhà vào lúc quán đã vắng khách. Chuẩn bị sẵn dao Thái Lan, đêm đó thời cơ đến, Lộc và Tú đã ra tay. Lấy được xe và gần 5 triệu đồng , bọn chúng liền đưa đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để tìm mối tiêu thụ xe nhưng không được. Sau đó, Lộc một mình đưa xe đi TP. Hồ Chí Minh nhưng chưa kịp bán thì đã bị bắt. Còn Nguyễn Văn Tú cũng đã bị Công an huyện Châu Đức bắt giữ vào ngày 15-7-2005 khi y vừa về đến nhà.

Cao Thuyên

 

 

Tin xem nhiều