
Mặc dù đã gần 23 giờ đêm, nhưng anh Nguyễn Văn Đậu, 49 tuổi, cư ngụ ở khu 5, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân (TX. Long Khánh) vẫn quyết định dùng xe Dream số 60L4- 1587 để chở người làm công là Nguyễn Thị Ngọc Bích, 22 tuổi về nhà của Bích ở ấp 9, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ.
Mặc dù đã gần 23 giờ đêm, nhưng anh Nguyễn Văn Đậu, 49 tuổi, cư ngụ ở khu 5, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân (TX. Long Khánh) vẫn quyết định dùng xe Dream số 60L4- 1587 để chở người làm công là Nguyễn Thị Ngọc Bích, 22 tuổi về nhà của Bích ở ấp 9, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ. Khi xe chạy đến đoạn đường vắng trên quốc lộ 56 thuộc địa bàn xã Hàng Gòn thì từ phía sau có 2 thanh niên đi trên chiếc xe Wave vọt lên ép sát khiến anh Đậu loạng choạng tay lái và té ngã xuống đường. Chưa hiểu việc gì xảy ra thì tên ngồi phía sau chiếc Wave đã nhanh chóng nhảy xuống xe và cầm cây mã tấu dí vào người anh Đậu buộc anh phải đưa tiền cho chúng. Quá hoảng sợ trước hành vi hung hãn của bọn cướp, anh Đậu và cô Bích hốt hoảng bỏ xe chạy thoát thân. Hai tên cướp đã lấy chiếc Dream của anh Đậu và chạy mất hút về hướng thị xã Long Khánh.
Xác định đây là vụ cướp khá táo bạo, hung thủ lại sử dụng hung khí để tấn công, đe dọa nạn nhân khi thực hiện hành vi phạm tội nên Ban chỉ huy Công an thị xã Long Khánh đã huy động cao nhất lực lượng nghiệp vụ, nhanh chóng mở cuộc điều tra. Trong lúc mọi việc đang còn ở phía trước thì vào lúc 22 giờ ngày 14-5-2005, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Suối Tre lại xảy ra một vụ cướp tương tự. Nạn nhân trong vụ này là Trịnh Cao Kha, 17 tuổi, cư ngụ ở ấp Phú Mỹ, xã Xuân Lập, TX.Long Khánh đã bị bọn cướp đi trên xe máy dùng mã tấu tấn công để cướp đi của Kha chiếc Attila số 60T1-7036. Theo lời trình bày của Kha thì vào giờ nêu trên, Kha điều khiển chiếc Attila chở theo 2 người bạn là Bùi Ngọc Tú, 18 tuổi và Lê Trần Tấn Nhật, 18 tuổi cư ngụ cùng ấp trên đường đi chơi về. Khi chạy ngang qua lô cao su ở khu vực xã Suối Tre, thì có 2 thanh niên chạy xe Dream từ phía sau vượt lên và chạy song song với xe của Kha. Bất ngờ, tên điều khiển chiếc Dream đã dùng chân đạp mạnh vào chiếc Attila khiến Kha mất thăng bằng để xe ngã xuống đường. Tên ngồi sau chiếc xe Dream rút cây mã tấu mang theo bên người vội vàng nhảy xuống xe hô to "chém". Vừa la, hắn vừa vung cây mã tấu lên khiến cho Kha, Tân, Tú hốt hoảng cực độ và bỏ xe tháo chạy. Nhân cơ hội đó, 2 tên cướp lấy xe và chạy biến vào màn đêm.
Nghiên cứu kỹ 2 vụ cướp nêu trên, Công an TX. Long Khánh nhận thấy chúng có chung thủ đoạn giống nhau là bọn cướp dùng mã tấu để uy hiếp, tấn công nạn nhân khi thực hiện hành vi cướp. Thời gian các vụ cướp xảy ra thường vào lúc 22-23 giờ nên cũng có thể xem đây là những băng nhóm tội phạm cư ngụ tại địa phương gây ra. Do vậy lãnh đạo công an thị xã đã tích cực theo sát và chỉ đạo cho các lực lượng nghiệp vụ tiến hành rà soát, sàng lọc kỹ các băng nhóm nổi cộm ở địa phương, đặc biệt là các băng nhóm có liên quan đến việc sử dụng ma túy, mã tấu v.v... Từ mô tả của các nạn nhân bị cướp và tập hợp thông tin từ trong quần chúng nhân dân, lực lượng đánh án thấy nổi lên băng nhóm mã tấu ở ấp Tân Phong, xã
Đức Việt















