Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bài học quá đắt từ một vụ tai nạn giao thông

08:07, 19/07/2005

Vào khoảng 20 giờ ngày 16-7-2005, tại đầu cầu Rạch Cát (thuộc địa bàn phường Quyết Thắng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây chết người.

Vào khoảng 20 giờ ngày 16-7-2005, tại đầu cầu Rạch Cát (thuộc địa bàn phường Quyết Thắng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây chết người. Nạn nhân là anh Đào Việt Anh, 34 tuổi, cư ngụ ở K3/264, phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa đã bị xe taxi của Công ty Mai Linh số 52X- 8566 do Lê Văn Sang, 42 tuổi, cư ngụ ở 109 đường Hưng Đạo Vương, KP1, phường Quyết Thắng điều khiển đụng phải khiến cho nạn nhân bị thương nặng và chết tại bệnh viện Đồng Nai sau 30 phút cấp cứu.

Theo các nhân viên đường sắt gác ở đầu cầu, tai nạn xảy ra trong lúc trời đang mưa lớn. Anh Đào Việt Anh chạy rất nhanh qua cầu trên chiếc Suzuki Sport, phía sau có chở 1 bé gái khoảng 10-11 tuổi. Trong khi đang chuẩn bị vào đầu cầu thì từ phía sau, xe taxi 52X-8566 cũng chạy với tốc độ nhanh bám theo. Do gặp phải chướng ngại vật phía trước, nên xe taxi thắng lại để tránh nhưng không kịp và đã đụng vào đuôi xe Suzuki Sport làm nạn nhân văng ra, đập mạnh phần ngực vào trụ sắt của cầu bất tỉnh. Cùng lúc đó, xe taxi quẹt tiếp vào một xe máy khác đang chạy cùng chiều phía trước khiến cho người điều khiển loạng choạng và gây ra tai nạn dây chuyền với nhiều xe gắn máy khác đang lưu thông qua cầu theo chiều ngược lại. Về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn này theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trước đó, Lê Văn Sang điều khiển xe taxi 52X-8566 lưu thông trên đường Cách mạng tháng Tám và nhận lệnh của trung tâm đến quán bún ốc ở khu vực mũi Tàu để đón khách. Trong khi chạy, do trời mưa lớn nên xe taxi đã làm bắn nước vào người của Đào Việt Anh. Quá bực tức, Đào Việt Anh đuổi theo xe taxi, buộc Sang dừng lại và lớn tiếng chửi bới. Biết mình có lỗi nên Sang không nói gì và tiếp tục điều khiển xe đến điểm hẹn để đón khách. Khi Sang vừa dừng trước điểm hẹn để đón khách lên xe thì Đào Việt Anh tiếp tục chạy theo chửi bới và đập vỡ kiếng chiếu hậu của xe taxi, sau đó mới chịu bỏ chạy. Phát hiện ra chiếc kiếng xe đã bị Đào Việt Anh đập vỡ, Sang cho xe đuổi theo để bắt đền. Thế nhưng, do chạy nhanh trong khi trời đang mưa lớn, lại gặp đường hẹp ở phía trước, Sang không chủ động trong việc xử lý nên đã để xảy ra tai nạn.

Chỉ vì một phút nóng giận thiếu kiềm chế trong lúc tham gia giao thông mà cả nạn nhân và người điều khiển phương tiện đều nhận lấy hậu quả tai hại, người thiệt mạng kẻ vào tù. Thật là một bài học quá đắt!

Đ.V

Tin xem nhiều