Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Trái đắng" của viêc yêu sớm

10:06, 07/06/2005

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang tất bật chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học thì T.A (phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa) lại phải cùng mẹ tạm lánh xuống miền Tây để tránh những ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh, vì thai nhi trong bụng của cô bé 17 tuổi này đang lớn dần lên.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang tất bật chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học thì T.A (phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa) lại phải cùng mẹ tạm lánh  xuống miền Tây để tránh những ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh, vì thai nhi trong bụng của cô bé 17 tuổi này đang lớn dần lên. Mặc dù gia đình đã cố tình giấu giếm nhưng những lời xì xầm của dư luận đã khiến cho gia đình T.A phải ái ngại mỗi khi ra đường.

Trong khi nhiều bạn bè cùng lớp hoặc cùng lứa khác chỉ vui đùa "cáp đôi" của tuổi học trò, thì T.A và N.T.S lại công khai yêu nhau. Bạn bè của hai em này cho biết A. và S. yêu nhau như người lớn và đôi lúc có những biểu hiện rất "người lớn" trước bạn bè. Còn gia đình  hai bên thì xem đó là tình cảm bình thường của tuổi mới lớn và thản nhiên chấp nhận cho A. và S. đi lại với nhau hàng ngày. Chính từ sự buông lỏng và thái độ dễ dãi của gia đình hai bên nên hai cô cậu học trò này thường chở nhau đi chơi xa. Và chuyến du lịch ba ngày vào Tết Ất Dậu vừa qua đã để lại trong bụng T.A. một mầm sống đang lớn dần lên cho đến khi gia đình phát hiện được thì đã hơn 4 tháng, không thể "xử lý" hậu quả được nữa.  T.A buộc phải từ giã tuổi học trò và con đường học của mình sớm hơn dự định để lo chuẩn bị làm mẹ. Còn S. cũng chẳng thể tập trung để ôn thi khi bạn bè ai cũng biết, phía gia đình lại nặng lời mắng nhiếc. Song, điều làm cậu sợ hơn tất cả những ánh mắt, những lời mắng mỏ ấy là tâm lý trở thành cha của một đứa trẻ trong khi bản thân chưa có sự chuẩn bị gì cho khúc ngoặt cuộc đời này. Cả A. và S. bây giờ thật sự ngơ ngác trước những thay đổi bất ngờ của cuộc sống. Nhưng trách ai bây giờ? A., S. hay gia đình của hai học sinh này?

Trong môi trường đầy rẫy cám dỗ như: phim ảnh thường xuyên có những cảnh yêu đương ướt át, những pha "nóng bỏng" và ở đâu cũng có những quán cà phê chòi, nhà trọ, khách sạn mọc lên nhan nhản... là những cạm bẫy đưa các em vượt qua giới hạn nhanh hơn, trong khi đó bản thân các em chưa đủ bản lĩnh, nghị lực  cũng như suy nghĩ chín chắn cho hành động của mình. Trước thực trạng này, trách nhiệm các gia đình, nhất là các bậc cha mẹ cần hết sức quan tâm trong việc quản lý con cái. Mặt khác, việc tổ chức giáo dục giới tính cho các em ở tuổi dậy thì là hết sức cần thiết. Có như vậy mới góp phần làm cho các em tránh sa vào những lầm lỡ đáng tiếc, gây ra bao hệ lụy khó khăn và cay đắng sau này cho cuộc đời của mỗi em.

Phương Liễu

Tin xem nhiều