
Trong hội nghị biểu dương "Người tốt việc tốt" tỉnh Đồng Nai lần thứ II - 2005, ngành công an có 2 cá nhân được tôn vinh. Trong đó có một nhân vật đã nhiều lần được báo chí biểu dương với những chiến công của anh và đồng đội. Đó là Đại úy Mai Thanh Giao - đội trưởng Đội trinh sát truy nã thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng PC14).
Trong hội nghị biểu dương "Người tốt việc tốt" tỉnh Đồng Nai lần thứ II - 2005, ngành công an có 2 cá nhân được tôn vinh. Trong đó có một nhân vật đã nhiều lần được báo chí biểu dương với những chiến công của anh và đồng đội. Đó là Đại úy Mai Thanh Giao - đội trưởng Đội trinh sát truy nã thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng PC14). Chỉ riêng thành tích cá nhân của người đội trưởng này đã rất đáng nể. Năm 2003, anh tham gia bắt được 204 tên tội phạm có lệnh truy nã (trong đó có 113 tên thuộc diện nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm); năm 2004, anh tham gia bắt và vận động 130 tên tội phạm có lệnh truy nã ra đầu thú (trong đó có 34 tên nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm).
Vào ngành công an từ năm 18 tuổi, đến nay Mai Thanh Giao đã có thâm niên 27 năm. Đặc biệt, suốt 19 năm nay người sĩ quan công an này luôn chiến đấu trên mặt trận rất nóng bỏng và khốc liệt: làm trinh sát đặc nhiệm rồi trinh sát truy nã. Và với những thành tích, chiến công đã đạt được, bản thân anh cũng không thể nào nhớ hết.
Trong một cuộc gặp gỡ với giới báo chí mới đây, anh tâm sự: "Đặc cảnh, truy nã tội phạm... gì cũng là con người. Đứng trước sự hiểm nguy ai cũng đều phải sợ! Nhưng làm cái nghề truy nã này, do phải thường xuyên đối đầu với sự nguy hiểm, mình phải biết chế ngự nỗi sợ hãi để hoàn thành công vụ!".
Chúng tôi phải "đấu tranh", "khai thác", Mai Thanh Giao mới chịu tiết lộ: Vợ tôi rất sợ cái công việc đầy nguy hiểm này của tôi. Nhiều lần khuyên tôi nên vì vợ và 2 đứa con còn nhỏ mà xin chuyển làm công tác khác. Tôi phải giải thích với vợ, làm công an phải dũng cảm, dám chấp nhận hy sinh, trực diện đấu tranh với cái "ác" để bảo vệ cái "thiện"".
Nhưng nghĩ cũng tội cho bà xã. Đồng lương công an của tôi nuôi bản thân tôi còn không đủ. Mấy chục năm nay vợ tôi vừa làm công nhân ở một nhà máy giấy vừa phải nuôi con ăn học và lo lắng cho chồng. Đại úy Giao kể cho chúng tôi nghe vụ anh trực tiếp đi Lộc Ninh để bắt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm P.T.V. Tên tội phạm hung hãn khác thường này đang thủ khẩu súng AR15 mà hắn cướp được ở Xuân Lộc và đã ra tay bắn chết 2 công an viên rồi mới bỏ trốn. Tên "lâm tặc" thứ thiệt này ngoài việc sử dụng vũ khí rất thiện nghệ còn cực kỳ giỏi võ. Sau vụ thảm sát ở Xuân Lộc, tên T. cùng hai con trai bỏ trốn. Được ban chuyên án giao nhiệm vụ truy tìm, Đội trinh sát truy nã của Mai Thanh Giao tung lực lượng ra khắp các khu vực rừng núi, kéo dài hàng tháng trời mới phát hiện ra được tên tội phạm nguy hiểm này đã thay tên đổi họ và đang hành nghề khai thác gỗ lậu trong một cánh rừng sát biên giới Việt Nam - Campuchia. Biết là "đụng" với... "thứ dữ", Trưởng công an huyện Lộc Ninh bố trí 30 công an viên phối hợp, hỗ trợ. Nhưng Đại úy Giao đề nghị: để tránh bị lộ, lực lượng này nên ém kín bên ngoài, còn anh sẽ cùng với Đội trưởng cảnh sát hình sự (Công an huyện Lộc Ninh) trực tiếp vào gặp mặt tên P.T.V. 5 cảnh sát hình sự Lộc Ninh thuộc vào hàng giỏi võ được phân công đi theo nhưng phải ở lại ngoài sân nhà. Canh lúc tên V. đang ăn cơm, Mai Thanh Giao bước vào. Anh cất tiếng nói: "Bữa nay có gỗ gì bán không?"
Với vẻ khinh xuất, tên V. vẫn không thèm buông đũa, hất hàm hỏi:
- Các ông muốn mua loại gỗ gì?
Bằng một động tác cực kỳ chính xác, Mai Thanh Giao lẹ làng móc còng gắn vào hai cổ tay tên V. Cùng lúc, Đội trưởng cảnh sát hình sự (Công an Lộc Ninh) tra còng vào 2 chân tên tội phạm. 4 trinh sát hình sự phóng vào dằn người tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này ra để trói lại bằng dây dù vì hắn ta khỏe lạ lùng, gồng người lên bẻ còng ở tay và chân kêu lóc cóc. Cả 6 cảnh sát hình sự khỏe mạnh như vậy mà kè để chở tên V. về được Công an huyện Lộc Ninh rất vất vả. Khi biết không thể thoát thân được, tên V. bèn đập đầu vào tường để tự sát, Đại úy Giao liền vỗ về tên tội phạm: "Tôi là Công an Đồng Nai đây! Anh cứ yên tâm đi! Chúng tôi sẽ đưa anh về đó xét xử đàng hàng! Đừng manh động, không có ích gì đâu!".
Rồi vụ bắt tên trùm thuốc nổ liên tỉnh Nguyễn Văn Kiển cũng gay go không kém. Tên tội phạm này có hộ khẩu thường trú ở 756/5C thuộc KP4, phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa). Thế nhưng sau vụ nổ ở KP2, phường Long Bình làm cho căn nhà này sập hoàn toàn và một đồng bọn của Kiển chết không toàn thây thì "ông trùm thuốc nổ" đã biến mất. Sau gần 3 tháng lặn lội nhiều nơi, sau cùng Đại úy Giao và đồng đội mới tóm cổ được "ông trùm" trong một căn nhà nằm ở cánh đồng hoang vắng ngoài Bến Nôm, xã Phú Cường (huyện Định Quán)...
Với gần 20 năm chỉ huy và trực tiếp đi bắt tội phạm có lệnh truy nã, Đội trưởng Mai Thanh Giao cho rằng: "Vai trò của quần chúng với công tác truy nã tội phạm là cực kỳ quan trọng. Nếu biết tạo điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ để được sự đồng tình, cung cấp tin báo phục vụ bắt đối tượng truy nã thì mọi khó khăn, phức tạp đều có thể giải quyết tốt". Bên cạnh đó, người làm công tác truy nã phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tiến công tội phạm, kiên định vững vàng về tư tưởng, lập trường để tự giữ được mình và thắng được những thủ đoạn xảo quyệt của các loại đối tượng truy nã.
Bùi Thuận



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











