Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, người phụ nữ ấy không nghĩ rằng mình có thể bị nhiễm HIV, bởi ngoài chồng, chị chưa bao giờ có quan hệ với người đàn ông nào khác, cũng không tiêm chích hay truyền máu...
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, người phụ nữ ấy không nghĩ rằng mình có thể bị nhiễm HIV, bởi ngoài chồng, chị chưa bao giờ có quan hệ với người đàn ông nào khác, cũng không tiêm chích hay truyền máu... Thế mà trong bỗng chốc tương lai, hạnh phúc và những hoài bão chị đang ấp ủ đã sụp đổ trước mắt....
*AIDS không chừa một ai
Câu chuyện thứ nhất:
"Tôi đã bị lây nhiễm từ chồng! Khi nghe anh thú nhận có quan hệ với một cô gái trong chuyến công tác ở Tây Ninh và chắc là nhiễm AIDS từ cô ta. Biết điều đó, tôi đã điên lên và lao vào cấu xé anh ta, nhưng ích gì. Bây giờ cả hai đã nhiễm rồi, chỉ tội cho con tôi. Chúng sẽ ra sao khi một ngày nào đó phải chứng kiến cảnh cha mẹ nối gót nhau ra đi!". Chị X., 38 tuổi, ở phường Bửu Long - một phụ nữ, có học thức, và tư cách đạo đức, nhưng đã trở thành nạn nhân của AIDS do bị lây nhiễm từ chồng. Biết không thể đổi thay số phận, hai năm qua, chị cố gắng vắt hết sức của mình để hoàn thành những gì mà chị dự định sẽ làm trong tương lai, đặc biệt cho hai đứa con nhỏ của chị. Do được tư vấn và hướng dẫn của bác sĩ, chị vừa làm việc vừa điều trị cả tinh thần lẫn thể chất nên dù đã hai năm, bệnh của chị vẫn chưa chuyển qua giai đoạn AIDS.
Câu chuyện thứ hai:
Về làm dâu trong một gia đình khá giả, có tiệm buôn bán vàng bạc, đá quý ở thị trấn T. Bên người chồng chăm chỉ, lại có một đứa con gái xinh xắn, những tưởng A. sẽ chỉ chuyên tâm vun đắp cho gia đình của mình. Nhưng có lẽ do cuộc sống quá đầy đủ, sung sướng nên chẳng mấy chốc A. đã trở thành người ăn chơi sành điệu. Với tuổi chưa đầy ba mươi, lại dễ nhìn nên A. thường kết bạn với những thanh niên đẹp trai, trẻ tuổi và rủ nhau đi ăn uống, chơi bời. Khi anh chồng phát hiện được thì quá muộn vì A. đã từng quan hệ tình dục với một vài thanh niên ở thị trấn, trong đó có một người nghiện ma túy. Trong một lần truy quét của ngành chức năng, người thanh niên này bị bắt đưa đi cai nghiện, qua xét nghiệm đã phát hiện thanh niên này đã bị nhiễm HIV. Biết được điều này, A. choáng váng nhưng không dám đi xét nghiệm vì biết rằng mình khó tránh khỏi kết cục như gã tình nhân của mình.
*Cần xây dựng một lối sống lành mạnh
Một cảnh báo của Văn phòng đại diện phòng chống AIDS Đồng Nai, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2005 số người nhiễm HIV trên địa bàn là 501 ca, trong đó phụ nữ bị nhiễm tăng nhanh đột biến (67 người). Đáng báo động ở đây là số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ bị nhiễm HIV gia tăng đáng kể. Họ không thuộc nhóm nguy cơ cao là gái mại dâm và người tiêm chích ma túy mà là những phụ nữ bình thường nhưng bị lây nhiễm HIV từ chồng hoặc từ bạn tình...
Rõ ràng AIDS đang tấn công vào gia đình, do lối sống thiếu chung thủy của vợ hoặc chồng hoặc cả hai; tình trạng quan hệ ngoài chồng..., ngoài vợ chỉ để giải quyết nhu cầu đổi mới về sinh lý; tình trạng đàn ông có vợ hờ, gái bao, bồ nhí hay người vợ bỏ chồng chạy theo những người đàn ông trẻ trung hơn, giàu có hơn... đang đưa nhiều gia đình vào ngõ cụt...
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Bác sĩ Hồ Hoàng Cảnh, Chánh văn phòng đại diện phòng chống AIDS Đồng Nai cho biết: "AIDS tấn công không trừ một ai. Để phòng chống lây nhiễm HIV do lây nhiễm chéo giữa vợ chồng, ngoài việc không tiêm chích ma túy, hạn chế tình trạng phải tiêm và truyền máu thì sống chung thủy một vợ một chồng là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất. Hoặc có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, nên dùng bao cao su để tránh lây nhiễm. Đừng nghĩ bạn tình của mình là tuyệt đối trong sạch và an toàn. Đối với những bạn trẻ chuẩn bị xây dựng gia đình, cũng nên đi khám tiền hôn nhân, trong đó có xét nghiệm HIV để tránh đặt "án tử" cho cả hai ngay trên giường cưới". Bác sĩ Cảnh cũng khuyến cáo thêm: "Nếu những ai có quan hệ tình dục không an toàn với những đối tượng ngoài chồng, ngoài vợ, nên đi xét nghiệm HIV để biết chắc chắn mình có bị nhiễm hay không. Cũng cần biết rằng trong giai đoạn "cửa sổ" (từ 3 đến 6 tháng sau quan hệ với người đã nhiễm HIV), kết quả thường âm tính nhưng lúc này vi rút HIV đã lây lan ra các tế bào và có khả năng lây nhiễm cho người khác. Sau 6 tháng mới cho kết quả chắc chắn".
Hiện đại dịch AIDS đang có nguy cơ tấn công vào cuộc sống của nhiều gia đình. Trên đường đi của nó, AIDS đã phá vỡ hạnh phúc vợ chồng, sớm chấm dứt sự sống của những trẻ thơ vô tội, vùi dập những dự định tương lai của nhiều gia đình. Mọi người nên biết xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh.
Phương Liễu

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











