Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyên án 124M2 và chiến công của công an huyên Định Quán

08:06, 01/06/2005

UBND huyện Định Quán vừa quyết định tặng giấy khen đột xuất cho Ban chỉ đạo chuyên án 124M2 và cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (MT) vì đã có thành tích trong công tác đấu tranh, triệt phá một tổ chức buôn bán hàng trắng trên địa bàn.

UBND huyện Định Quán vừa quyết định tặng giấy khen đột xuất cho Ban chỉ đạo chuyên án 124M2 và cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (MT) vì đã có thành tích trong công tác đấu tranh,  triệt phá một tổ chức buôn bán hàng trắng trên địa bàn. Có thể nói, đây là chiến công xuất sắc của Công an huyện Định Quán nói chung và đội chuyên án 124M2 nói riêng trước nguy cơ lan tràn của ma túy-một loại tệ nạn xã hội hết sức nguy hiểm đối với cộng đồng...

Cuối năm 2004, Công an huyện Định Quán nhận được tin tố giác của quần chúng  về một tổ chức rất có thể liên quan đến việc phân mối MT trên địa bàn. Lãnh đạo Công an huyện Định Quán đã thành lập ngay chuyên án mang bí số 124M2. Sau một thời gian tiến hành, điều tra, Ban chuyên án xác định đường dây MT trên địa bàn huyện đã nhen nhóm hình thành dưới sự điều khiển của Châu Sáu Dần (sinh năm 1962, ngụ ấp Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán), một thành phần bất hảo. Trong hồ sơ lưu trữ của công an, Sáu Dần là một đối tượng đã có tiền án 9 năm tù về tội cướp có vũ khí. Ra tù, Sáu Dần không hề cải tà quy chính mà lại đi thêm một bước liều lĩnh hơn là buôn bán hàng trắng. Để thực hiện ý đồ đưa MT về vùng Định Quán, Sáu Dần móc nối với một số đối tượng chuyên cung ứng hàng trắng ở TP. Hồ Chí Minh. Mỗi lần nhận "hàng" về, Sáu Dần đem phân thành tép nhỏ rồi giao cho thuộc hạ đem bán lẻ cho các con nghiện ở hai địa bàn Định Quán, Tân Phú. Để tránh sự phát hiện của nhân dân, Sáu Dần đã mở một trại nuôi vịt ở ấp Suối Son, xã Phú Vinh (huyện Định Quán) và  một quán nhậu ngay ở thị trấn Định Quán. Chính những địa điểm này là "kho" cất giấu MT của y. Để đánh lạc hướng lực lượng công an, Sáu Dần không ở một nơi nhất định mà thường xuyên thay đổi chỗ ở. Ngay cả phương tiện đi lại, Sáu Dần cũng thay đổi nhiều loại xe khác nhau.  Sáu Dần còn  huy động cả vợ và con mình vào việc buôn bán MT... Chính vì sự khôn ngoan của tên "cáo già" Sáu Dần, các trinh sát đã phải rất vất vả mới lần ra được dấu vết cùng những chứng cứ phạm tội của bọn tội phạm.. Hơn 3 tháng trời đeo bám từng bước đi, chỗ ở của các tên nằm trong đường dây phân phối MT của Sáu Dần, đầu năm 2005, Ban chuyên án 124M2 quyết định "tung lưới".

Tên đầu tiên trong tổ chức mua bán ma túy của Sáu Dần sa lưới là Tiêu Đăng Khoa. Tên này là một mắt xích, một tay chân đắc lực của "cáo già" Sáu Dần. Khoa bị bắt quả tang khi đang "trao hàng" cho một con nghiện ở một điểm khá kín đáo thuộc thị trấn Định Quán. Từ những lời khai của Khoa, mọi đường đi nước bước của "cáo già" Sáu Dần được các trinh sát nắm chắc và báo cáo lên Ban chuyên án. Ngay sau đó, kế hoạch phá án sớm được thông qua.

Vào một ngày tháng 3 - 2005, Sáu Dần chạy chiếc xe Suzuki đời mới thong dong trên quốc lộ 20 đoạn thuộc thị trấn Định Quán. Được một lát, hắn cho xe chạy về hướng chợ Định Quán. Bất ngờ một chiếc xe honda từ trong hẻm lao ra quẹt vào đầu xe của Sáu Dần. Quá quen với những kiểu cách "giang hồ", Sáu Dần nhảy xuống xe, hùng hổ lao vào người đi xe honda. Song đúng lúc đó, từ nhiều hướng, các trinh sát ập đến đưa tên tội phạm về trại giam. Khám xét nơi ở của hắn cơ quan điều tra thu được 6 cục (6gram) và 46 tép herôin, 3 xe môtô, 2 điện thoại di động, 4 cây mã tấu, nhiều dụng cụ chích, hút MT và trên 3, 3 triệu đồng tiền mặt. Các đối tượng tay chân khác của Sáu Dần cũng lần lượt bị bắt sau đó...

Chiến công triệt phá được tụ điểm MT nói trên là một thành tích nổi bật của Công an huyện Định Quán. Và đây không phải lần đầu các cán bộ, chiến sĩ công an trong lực lượng phòng chống MT huyện Định Quán  dày công triệt hạ tận gốc các chất gây nghiện trên địa bàn. Trong đó có những vụ triệt phá hàng trăm cây cần sa được lén lút trồng trên những vùng đất vắng vẻ, ít người qua lại. Từ những vụ  án ma túy đã được bóc dỡ cho thấy bọn tội phạm MT đã vươn địa bàn hoạt động của chúng về cả những vùng xa xôi, hẻo lánh. Đó cũng là lời cảnh báo chung cho toàn xã hội về một thực trạng đáng lo ngại.

       Tạ Nguyên - Phương Hào

Tin xem nhiều