Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chết đuối - Trẻ em hay người lớn bất cẩn ?

06:06, 04/06/2005

Khi một tai nạn chết đuối xảy ra, người ta thường nghĩ đến sự bất cẩn của trẻ em. Nhưng theo những gì chúng tôi ghi nhận được thì hầu hết những vụ tai nạn chết đuối là do sự bất cẩn của người lớn.

Mùa hè trẻ em thích đi tắm sông, suối, nhưng liệu có an toàn?

Khi một tai nạn chết đuối xảy ra, người ta thường nghĩ đến sự bất cẩn của trẻ em. Nhưng theo những gì chúng tôi ghi nhận được thì hầu hết những vụ tai nạn chết đuối là do sự bất cẩn của người lớn.

Hồ thủy lợi Gia Ui (huyện Xuân Lộc) là nơi xảy ra nhiều tai nạn về chết đuối. Hồ đưa vào khai thác năm 1999, đến nay đã có ít nhất 17 người chết đuối. Riêng năm 2004 chết 7 người, trong đó có 2 vụ cách nhau chỉ 36 giờ, mỗi vụ chết 3 người, tất cả đều là học sinh. Tại xã Hưng Lộc; huyện Thống Nhất cũng xảy ra một vụ làm chết 2 trẻ em. Một vụ khác đã xảy ra tại một khu đất gần nghĩa trang Hàng Gòn làm chết 2 học sinh trường Chu Văn An (Long Khánh). Năm 2003, tại sân bay Long Khánh, ba anh em ruột bị chết đuối trong một đám ruộng gần nhà. Gần đây nhất, lúc 15 giờ ngày 31-5-2005, tại khu vực hồ nước thuộc Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Hưng Lộc (trung tâm), huyện Trảng Bom, 4 trẻ em đã bị chết đuối.

Tại ấp Thanh Thọ 1, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, riêng tại một con hẻm giữa giáo họ 5 và giáo họ 6, trong hai mươi năm qua đã có hàng chục trẻ em chết đuối. Gần nhất là năm 2004, cháu bà Kình, hơn một tuổi, do mẹ mải mê xem tivi đến nỗi con rơi xuống ao không biết. Ngay sáng 31-5-2005, cháu Trần Nhật Đức, 15 tháng tuổi, một mình bò ra ao sau nhà và rơi xuống, may nhờ có người phát hiện kịp nên cháu được cứu sống. Trên đường vào khu Lá Ủ, xã Phú Bình (huyện Tân Phú) có hai ngôi mộ nhỏ xây giống nhau, đó là hai mộ của hai anh em ruột bị chết đuối. Tại xã Phú Lâm, còn có ít nhất 2 trường hợp trẻ em tắm sông suối nhảy xuống bị cây nhọn dưới nước đâm chết. Tháng 8-2004, một học sinh tiểu học ở Gia Kiệm lọt xuống cống ven đường và cũng thiệt mạng.    

Có thể thấy những tai nạn thương tâm như trên xảy ra hầu hết đều do lỗi của người lớn. Hầu hết những vụ chết tập thể đều xảy ra ở những ao hồ, ruộng. Một số nơi khai thác đất quy mô lớn, xe ben đào những hố rộng và sâu giữa vùng trũng, vách hố gần như thẳng đứng. Vào mùa mưa, nước phẳng lặng, trẻ em không thể biết đó là những nơi nguy hiểm, một khi đã sẩy chân tuột xuống thì không thể lên được. Điển hình cho những tai nạn này là những vụ ở hồ Gia Ui, ở nghĩa trang Hàng Gòn và vụ gần nhất ngày 31-5 vừa qua ở Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Hưng Lộc.  Ở khu vực này rộng 2,4 hecta, đang được một nhà thầu xây dựng thành những hồ có bờ kè đá để cung cấp nước tưới cho trung tâm. Tại góc của một hồ nước, vào mùa nắng vừa qua, khi thi công nhà thầu đã đào xuống một hố vuông mỗi cạnh khoảng 3 mét, sâu 3 mét để lấy đất. Sau những cơn mưa đầu mùa, nước hồ chỉ mới cao vài tấc, người lớn trẻ em có thể lội xuống được. Cái hố đã trở thành một cái bẫy khiến các em bị hụt chân và thiệt mạng.

Thống kê của tổ chức giảm thiểu tai nạn trẻ em đã đánh giá trong số các tai nạn gây chết người ở trẻ em Việt Nam thì chết đuối có tỷ lệ chết nhiều nhất. Ở một đất nước có hơn hai ngàn cây số bờ biển và nhiều sông suối, nhưng dường như hầu hết trẻ em chưa được huấn luyện những kỹ năng cần thiết về bơi lội. Sự phản xạ trong tình huống khẩn cấp dường như không có. Năm 1999, tại xã Sông Nhạn, huyện Long Khánh, 5 trẻ em chết đuối trong hố chỉ rộng bằng một chiếc chiếu lớn và sâu hơn một mét đã nói lên điều đó. Người ta đặt giả thiết khi tai nạn xảy ra, em này thấy em kia bị nạn cứ xông vào kéo bạn, nhưng đất quá trơn trượt khiến các em lần lượt bị kéo xuống và ôm cứng nhau chết hết cả 5 em. 

Bên cạnh việc tự cứu trong tình huống khẩn cấp, bơi lội còn là một hình thức  vận đồng rất tốt cho sức khỏe, nhưng dường như trong các giáo trình giáo dục học sinh không hề có môn này.

Sơn Trà

 
Tin xem nhiều