
Vừa cạo mủ xong mấy hàng cây cao su đã thấy thấm mệt, chị Phạm Thị Th. (công nhân nông trường cao su Trảng Bom) tranh thủ đi ra bên đường lô ngồi nghỉ ít phút để lấy sức cạo tiếp cho hết số cây được giao khoán.
Vừa cạo mủ xong mấy hàng cây cao su đã thấy thấm mệt, chị Phạm Thị Th. (công nhân nông trường cao su Trảng Bom) tranh thủ đi ra bên đường lô ngồi nghỉ ít phút để lấy sức cạo tiếp cho hết số cây được giao khoán. Trong lúc giải lao, chị Th. nghe có tiếng xe máy chạy về hướng mình đang ngồi. Tiếng xe mỗi lúc một gần khiến Th. không khỏi tò mò, đưa mắt quan sát và nhận ra người điều khiển 2 chiếc xe máy là hai cô gái. Trong kiểu ăn mặc của họ, chị đoán đây là 2 nhân viên tiếp thị hàng mỹ phẩm. Thấy chị Th., hai cô gái cho xe dừng lại và nhanh nhẹn xuống xe. Đến trước mặt chị Th., một cô vui vẻ giới thiệu: "Thưa chị, chúng em là nhân viên tiếp thị của hội chợ "Hàng tiêu dùng dầu gội - xà bông chất lượng cao". Hội chợ đang có đợt khuyến mãi với nhiều mặt hàng có giá trị như xe máy, tủ lạnh, máy giặt, ti-vi, máy vi tính, bếp gas, bàn ủi và nhiều giải thưởng có giá trị khác. Nếu ai mua sản phẩm của hội chợ thì sẽ có cơ hội gặp nhiều may mắn trong đợt khuyến mãi này".
Vừa nói, cô gái chìa ra tấm thẻ nhân viên hội chợ có dán ảnh hẳn hoi và một tờ giấy có in những mặt hàng trúng thưởng. Trong khi đó, cô gái còn lại nhanh chóng mở túi xách, lấy ra những hộp xà bông gội đầu thơm phức và những chiếc bàn ủi xinh xắn, đặt trước mặt chị Th: "Trong mỗi hộp dầu gội này có kèm một phiếu trúng thưởng. Nếu chị bóc ra thấy hình gì trong ấy thì chị trúng mặt hàng đó".
Trước sự hấp dẫn của những giải thưởng có giá trị cao, chị Th. như bị cuốn hút vào kiểu tiếp thị của hai cô gái. Nhưng khi thấy chị Th, còn chần chừ, hai cô gái lên tiếng: "Xác suất trúng thưởng của đợt khuyến mãi này rất lớn. Nếu chị chịu tham gia, sẽ có cơ hội làm chủ được chiếc xe máy, tủ lạnh...".
- Nhưng mà..., chị Th, rụt rè hỏi giá của mỗi chai dầu gội bao nhiêu?.
- Chỉ có bảy mươi ngàn đồng thôi! Đây là hàng xịn, gội rất mượt tóc, mùi thơm giữ được lâu. Nè, chị thấy không, tóc tụi em mượt mà như vầy cũng nhờ dầu gội Interwalie này đó!
Vừa nói, cô gái vừa xõa mái tóc óng mượt, thơm lừng của mình ra khiến chị Th. lộ vẻ ưng ý. Tuy nhiên khi nghĩ lại mức lương công nhân làm cả ngày không đủ để mua chai dầu gội nên chị Th. chối từ. Thấy vậy hai cô gái cũng không chịu bỏ cuộc:
- Em nói cho chị nghe nè, mỗi chai dầu chỉ 70 ngàn đồng. Nếu chị may mắn trúng thưởng thì giá trị tài sản sẽ rất lớn. Giờ chị khui thử 1 chai, nếu trúng giải thì chị trả cho em tiền chai dầu. Nếu không trúng thì tụi em không lấy tiền.
Trước sự nhiệt tình của hai cô gái, chị Th. hơi chột dạ:
- Tui đâu có mang theo tiền ở đây!
- Được rồi, giọng một cô gái trong nhóm cất lên, chị cứ khui thử, không sao đâu!
-Đó, chị thấy chưa, chị trúng được chiếc bàn ủi rồi.
Nói rồi cô gái đưa tiếp cho chị Th. một chai dầu gội nữa và kêu chị Th. khui tiếp. Lần này phiếu trúng thưởng cũng là chiếc bàn ủi. Cả hai lần khui đều trúng thưởng nên chị Th. hết sức phấn chấn. Thấy chị vui ra mặt, hai cô gái tiếp tục chào mời: "Số chị đang hên, nếu khui nữa biết đâu chị trúng cả xe máy, tủ lạnh không chừng".
Trước những giải thưởng hấp dẫn đang chờ phía trước, chị Th. không nén được lòng, chị đồng ý khui tiếp. Trong lúc chị Th. đang chọn chai dầu mới để khui thì hai cô gái đưa tay ngăn lại: "Theo quy định của hội chợ, nếu khách hàng tham gia để có giải thưởng thì phải lấy hết 10 chai dầu gội. Chị đã khui hai chai và đều có giải thưởng, giờ chị phải lấy thêm 8 chai nữa và trả cho tụi em 700 ngàn đồng. Trong 8 chai đó nếu trúng giải lớn thì chị báo cho công ty để lãnh giải". Nói rồi, cô gái lấy máy điện thoại di động gọi về "công ty" với nội dung: "Anh ơi, em là nhân viên tiếp thị dầu gội Interwalie đây. Có khách hàng trúng giải, anh hãy báo thủ tục cho họ đến nhận". Nói xong cô trao chiếc điện thoại cho chị Th. nói chuyện với "lãnh đạo" công ty. Sau khi nghe người đàn ông bên kia đầu dây giải thích rõ thủ tục nhận giải, chị Th. an tâm và đồng ý thế chấp tài sản của mình là sợi dây chuyền 1,7 chỉ vàng 18K đang đeo trên cổ để nhận 10 chai dầu gội đầu và 2 chiếc bàn ủi trúng thưởng. Không đợi cho chị Th. tháo sợi dây chuyền, 1 trong 2 cô gái đã nhanh tay gỡ hộ cho chị Th. một cô chìa ra 100 ngàn đồng rồi đưa cho chị Th. làm tin và một cuốn sổ tay bảo chị Th. viết giấy biên nhận đã đưa trước 1,7 chỉ vàng. Khi nào trúng giải đến công ty lãnh thưởng thì công ty sẽ hoàn trả lại số vàng ấy. Trước khi thu xếp hành lý để tiếp tục đi "tiếp thị", hai cô gái còn nói số điện thoại di động của họ để chị Th. liên hệ khi cần.
Chiều ngày 28-4-2005, tại ngã ba Trị An (thuốc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), một số người dân đã vây quanh, la ó, vây bắt 2 cô "nhân viên thiếp thị". Một cô đã nhanh chân chạy thoát, người còn lại bị bắt giữ, giải giao về trụ sở công an xã. Tại đây, Trần Thị Hội, 34 tuổi, quê ở Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã hiện nguyên hình là kẻ lừa đảo. Theo lời khai của Hội, do muốn kiếm được nhiều tiền nên đã cùng với Nguyễn Thị Hương (người cùng quê, hiện bỏ trốn), bàn nhau giả làm nhân viên tiếp thị mỹ phẩm để lừa đảo khách hàng. Cả hai đã tìm đến chợ Biên Hòa mua mấy thùng dầu gội đầu hiệu Interwalie giá 3.500 đ/chai và 2 chiếc bàn ủi trị giá 138 ngàn đồng/chiếc để dùng làm quà thưởng. Sau đó Hội đem về nhà in thêm các giải thưởng và bỏ vào trong vỏ hộp dầu gội. Hộp nào có phiếu trúng thưởng thì Hội làm dấu riêng để phân biệt. Khi tiếp cận khách hàng, Hội chọn những chai có phiếu thưởng đưa cho khách hàng bóc ra để dụ dỗ và kích thích lòng tham của người tiêu dùng giống như màn kịch mà bọn chúng đã áp dụng với chị Th. như đã nêu ở trên. Để tạo lòng tin với khách, Hội, Hương còn thuê người in thẻ nhân viên tiếp thị mỹ phẩm, dán hình, ghi địa chỉ, số điện thoại dỏm và toa rập với một số đối tượng khác thường trực ở một nơi "bí mật" trực điện thoại để trả lời thắc mắc của các "con mồi" khi bị "dính bẫy". Với thủ đoạn này, ngày 27-4-2005, Hội, Hương đã lừa được của chị N.T.T.H ở ấp Bàu Cá, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom lấy được 5,6 chỉ vàng 18K, bà Lê Thị Y. ở Trung Hòa lấy 1 đôi bông tai trị giá 560 ngàn đòng và nhiều nạn nhân khác ở khu vực ngã ba Trị An, Bắc Sơn v.v...
Theo công an huyện Trảng Bom, đây là vụ án lừa đảo tuy thủ đoạn không mới, nhưng phạm vi hoạt động của thủ phạm trên diện rộng. Rất nhiều nạn nhân đã bị sụp bẫy băng nhóm tội phạm này. Để làm rõ hành vi phạm tội của bọn chúng, đề nghị ai là nạn nhân của băng lừa đảo này hãy liên hệ với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Trảng Bom qua số điện thoại 061.866925.
Đ.V



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










