
Tòa án nhân dân huyện Tân Phú vừa đưa ra xét xử Lê Văn Hồng, ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Trần Đình Duy, ngụ tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bùi Đăng Ước, quê ở Nam Định. Cả ba đều can tội trộm cắp tài sản công dân và bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Tòa án đã tuyên tổng cộng 186 tháng tù dành cho cả 3 tên.
Tòa án nhân dân huyện Tân Phú vừa đưa ra xét xử Lê Văn Hồng, ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Trần Đình Duy, ngụ tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bùi Đăng Ước, quê ở Nam Định. Cả ba đều can tội trộm cắp tài sản công dân và bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Tòa án đã tuyên tổng cộng 186 tháng tù dành cho cả 3 tên.
Dù ở ba địa phương khác nhau, nhưng chẳng hiểu sao mà Lê Văn Hồng, Trần Đình Duy và Bùi Đăng Ước lại cùng "chọn" địa bàn huyện Tân Phú để đi chôm chỉa. Cả ba không hề quen nhau trước đó, họ chỉ gặp mặt nhau tại trại tạm giữ của Công an huyện Tân Phú với chung tội danh là "Trộm cắp tài sản công dân". Trong quá trình bị tạm giam, trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để mở phiên tòa xét xử, thỉnh thoảng Hồng, Duy và Ước được ra ngoài lao động. Đây có lẽ cũng là cơ hội để ba tên trộm chuẩn bị hầu tòa này tìm cách trốn trại. Và thế là vào một buổi chiều tối cuối năm 2004, cả ba "biến" khỏi trại giam.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, cán bộ chuyên trách việc truy tìm những tội phạm có lệnh truy nã (thuộc Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú) nhận định: "Chắc chắn những tên tội phạm liều lĩnh này không thể đi nơi khác mà chỉ quanh quẩn đâu đó ở những địa chỉ thân quen. Một trong những điểm để ba tên tội phạm mò về đầu tiên ắt hẳn là gia đình". Sau khi báo cáo với cấp trên về những khả năng mà ba kẻ trốn trại giam lẩn trốn, thiếu tá Tuấn cùng đồng sự là thiếu tá Nguyễn Hữu Tố, cán bộ phụ trách nhà tạm giam, lên đường trực chỉ nhà của Trần Đình Duy ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tìm được đến nhà, cha mẹ Duy nói anh ta chưa về. Không nản chí, hai cán bộ công an cố giải thích, động viên người nhà Duy hãy khuyên nhủ anh ta ra đầu thú. Có lẽ biết không thể làm được gì khác, ngày hôm sau, gia đình Duy đưa anh ta ra công an trình diện.
Sau khi đưa Duy về lại trại giam, hai cán bộ Công an huyện Tân Phú lại phải xuống Biên Hòa để truy tìm Bùi Đăng Ước. Cái khó cho thiếu tá Tuấn và Tố là thông tin về quá khứ của tên Ước quá mờ nhạt. Là người gốc tỉnh
Khác với hai tên trốn trại đã bị bắt lại, Lê Văn Hồng là một tên trộm láu lỉnh và liều lĩnh. Qua lời khai của Duy và Ước thì Hồng chính là kẻ chủ mưu, tổ chức để cả ba cùng trốn khỏi nơi giam giữ. Phải mất một đêm trăn trở, nghiên cứu hồ sơ về lai lịch, thân nhân của Hồng, thiếu tá Phạm Anh Tuấn mới quyết định cùng Tố lên đường về vùng sông nước miền Tây
Sau một ngày ngồi trên chiếc xe đò, dù khá mệt mỏi nhưng hai cán bộ công an huyện Tân Phú vẫn phải tìm đến địa phương mà Hồng đăng ký thường trú. Liên hệ với công an sở tại, cả hai anh Tuấn và Tố có phần chưng hửng khi biết rằng Hồng không có mặt tại nơi cư trú.
Trước một nhiệm vụ hết sức nặng nề là phải tìm cho ra tung tích kẻ chủ mưu trốn trại, Tuấn và Tố quyết định cứ đến nhà cha mẹ Hồng để thuyết phục gia đình kêu gọi Hồng ra đầu thú. Tuy nhiên, mọi cố gắng của hai anh đều vô ích. Quyết không bỏ cuộc, thiếu tá Tuấn và Tố lên kế hoạch nắm tình hình, đồng thời xác minh những mối quan hệ thân thiết của Hồng ở miền Tây. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, cộng thêm kinh nghiệm trong quá trình công tác, qua ngày hôm sau, hai anh Tuấn và Tố được một người dân cho biết, Hồng đang tá túc tại nhà một người bạn gái ở Long Xuyên. Nhà của cô gái này nằm ở cầu Duy Tân trong thành phố. Nắm được thông tin quý giá này, thiếu tá Tuấn tức tốc đi xe ôm tới địa chỉ mà người dân cung cấp. Còn thiếu tá Tố ở lại, phòng khi Hồng quay trở lại nhà.
Nhờ có sự hỗ trợ tích cực của Công an TP. Long Xuyên, Tuấn đến ngay nhà cô bạn gái của Hồng. Khi thiếu tá Tuấn cùng công an địa phương có mặt, trong nhà cô gái có một thanh niên lạ mặt. Ngay lập tức Tuấn dõng dạc hô lớn: "Lê Văn Hồng, anh đã bị bắt!". Rất thản nhiên, người thanh niên trả lời: "Xin lỗi các anh, tôi không phải tên Hồng!". Ráng lục trong trí nhớ về tấm ảnh mờ nhạt trong lệnh truy nã Hồng, nhưng thiếu tá Tuấn cũng không thể chắc lắm đối tượng mà anh đang đối diện là người cần tìm. Tuy nhiên, phát hiện ra dáng vẻ không bình thường của người thanh niên, Tuấn vẫn ôn tồn "mời" anh ta về trụ sở công an. Tại đây, Hồng vẫn cứ quanh co, mặc dù không chứng minh được mình là ai. Chỉ đến khi thiếu tá Tố xuất hiện, Lê Văn Hồng mới buộc lòng phải theo các cán bộ công an về lại trại tạm giam.
Sau phiên tòa xét xử và phán quyết mức án thích đáng: Lê Văn Hồng, kẻ chủ mưu trốn trại lãnh 72 tháng tù; Trần Đình Duy: 36 tháng; Bùi Đăng Ước: 78 tháng tù, cả ba đã được di lý về trại giam B5 thuộc Công an Đồng Nai.
Tạ Nguyên - Đức Bình




![[Infographic] Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ava-thu-tuong-080426_20260408123215.jpg?width=400&height=-&type=resize)










