Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ai đã chiếm đất công của phường Quyết Thắng?

03:04, 24/04/2005

Suốt nhiều năm nay, trong các buổi họp khu phố, họp lấy ý kiến cử tri được tổ chức ở KP1, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, nhiều người dân ở đây đều bức xúc vì sao UBND phường không xử lý các cá nhân cố tình lấn chiếm đất công của phường.

Suốt nhiều năm nay, trong các buổi họp khu phố, họp lấy ý kiến cử tri được tổ chức ở KP1, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, nhiều người dân ở đây đều bức xúc vì sao UBND phường không xử lý các cá nhân cố tình lấn chiếm đất công của phường. Người dân cũng đã trực tiếp trình bày và gửi đơn khiếu nại lên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tuy nhiên, cho đến nay, bà con ở đây vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức nào từ phía các cơ quan chức năng?

* Lấy diện tích đất của người khác để bù vào diện tích đất của Hội phụ lão đã bị lấn chiếm

Từ 2 nhà tình thương chạy sang nhà ông Nguyễn Văn Phòng là đất của Hội phụ lão nhưng ông Phòng đã xâ
Nguồn gốc đất của Hội phụ lão trước đây là
của bà Nguyễn Thị Sang đã vượt biên vào nă m 1978 để lại . Vì vậy, mảnh đất nà y thuộc quyền quản lý của UBND phường nên phường đã giao lại cho Hội phụ lão trồng rau đ ể tăng gia sản xuất. Canh tác một thời gian không có hiệu quả, Hội phụ lão đã cho ông Nguyễn Văn Phò ng thuê đ ể lấy tiền gây quỹ cho Hội. Cho đến nay, diện tích mảnh đất này không xác định được vì theo phường chỉ có 300m², còn theo nhữ ng hộ dân sống lâu năm ở đây cho rằng khoảng 700m ² . Đến năm 1999, phường Quyết Thắng cử một số cán bộ của phường (trong đó có bà Võ Thị Kiều Loan, cán bộ phụ trách đ ịa chính của phường) đến vận động ông Phòng tự giác giao trả lại phần đất ông mượn của Hội phụ lão. Ông Phòng đã chấp nhận giao lại 100m² cho phường và phường đã xây dựng 2 căn nhà tình thương cho ông Lê Văn Chiến và ông Nguyễn Ngọc Thanh. Tuy nhiên vào thời đ iểm đó, phường vẫn không thu hồi lại toàn bộ diện tích đất ông Phò ng mượn của Hội phụ lão.

Trong báo cáo của tổ thanh tra về đất công ở KP1, phường Quyết Thắng, vào ngày 6-7-2003 đã nêu rõ: Hiện trạng đất của Hội phụ lão hiện nay bao gồm: thửa của ông Lê Văn Chiến, 48,4 m²; ông Nguyễn Ngọc Thanh, 44,7m²; bà Trương Thị Xinh, 50,3m²; bà Võ Thị Lan, 45,8m². Điều này khiến những cán bộ hưu trí và những người dân sống lâu năm ở đây vô cùng bất bình vì hiện trạng đất nêu trên không đúng với thực tế. Trừ diện tích đất xây nhà tình thương cho ông Chiến và ông Thanh, còn diện tích đất của bà Xinh và bà Lan không thuộc diện tích đất của Hội phụ lão. Nguồn gốc của 2 thửa đất này là của bà Đỗ Thị Tới (mẹ của bà Xinh) rộng khoảng 130m². Bà Tới có tất cả 5 người con (1 người đã mất) nhưng chỉ có người con gái lớn có nhà riêng. Bà dự tính để miếng đất này cho những đứa con khác cất nhà. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình các con bà rất khó khăn, chưa có tiền làm nhà nên khu đất này vẫn bỏ trống. Năm 2002, bà Loan có đến nhà bà Tới yêu cầu bà giao lại miếng đất bỏ trống này cho phường quản lý, sau đó bà Loan hứa sẽ cấp lại một phần đất cho con gái của bà Tới là bà Trương Thị Xinh. Do tuổi đã cao (78 tuổi) lại không biết chữ nên bà Tới đã điền chữ thập vào tờ giấy giao đất do bà Loan đã lập sẵn(?!)

* Đất của Hội phụ lão đã bị lấn chiếm hết?

Theo bà Võ Thị Kiều Loan, cán bộ phụ trách địa chính phường thì: “Trước đây đúng là ông Phòng có thuê đất của Hội phụ lão nhưng diện tích là bao nhiêu, ranh giới ở đâu, mốc nằm ở chỗ nào thì chúng tôi không rõ. Do không có cơ sở lấy đất của ông Phòng lại nên chúng tôi đã vận động ông trả đất xây nhà tình thương. Hiện nay kết hợp với đất của bà Tới và cả 2 căn nhà tình thương đã xây, chúng tôi ước chừng miếng đất này rộng khoảng 250m². Ngoài 2 hộ đã được cấp, phường đã chia thành 3 lô để cấp cho những hộ thuộc gia đình chính sách khác". Trong khi đó, ông Đỗ Quang Khánh, nguyên chủ tịch UBND phường Quyết Thắng những năm 1977-1992, xác nhận: “Ranh giới đất của Hội phụ lão được tính từ nhà tình thương chạy sang nhà ông Phòng chứ không phải từ nhà tình thương chạy sang nhà bà Tới. Diện tích khu đất này rộng khoảng 700m²"... Tuy nhiên, trên thực tế ở KP1 chỉ còn mảnh đất 130m² của bà Tới là còn trống và phường dự định sẽ tiếp tục xây nhà tình thương trên mảnh đất này. Vậy số diện tích đất của Hội phụ lão cho ông Phòng mượn nằm ở đâu?

Một số cán bộ hưu trí sinh sống lâu năm ở đây và cán bộ đương nhiệm ở phường cho biết thêm: “Những năm ông Khánh làm chủ tịch phường, bà Loan làm công tác thống kê, trong đó có thống kê nông nghiệp. Từ đó đến nay, bà Loan vẫn tiếp tục công tác tại phường, do đó, bà Loan không thể không biết chính xác ranh giới đất mà phường cho Hội phụ lão".

Trong báo cáo số 61/BC.TT ra ngày 1-12-2003 của UBND phường Quyết Thắng về kết quả thanh tra đất công và thẩm tra đơn tố cáo của nhân dân liên quan đến cán bộ địa chính của phường, đã xác nhận: "Việc ông Phòng và một số hộ xung quanh lấn chiếm đất Hội phụ lão trước đây của phường là có nhưng diện tích lấn chiếm là bao nhiêu thì không thể xác định được”. Được biết vào năm 1999, ông Phòng có lập các thủ tục cần thiết để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở. UBND phường đã có sự xác nhận, xét duyệt và đề nghị UBND tỉnh cấp giấy cho ông Phòng. Tuy nhiên, chuyện này đã bị người dân trong khu phố phát hiện kịp thời và khiếu kiện đến các cơ quan chức năng nên việc cấp sổ đỏ cho ông Phòng đã bị đình chỉ.

Như vậy, việc phản ánh của người dân về việc UBND phường không xử lý các cá nhân cố tình lấn chiếm đất công của phường là có cơ sở. Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố xác minh làm rõ những vấn đề nêu trên để trả lời cụ thể cho người dân ở KP1, phường Quyết Thắng được biết.

 

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều