
Ông Vũ Văn Trịnh, chủ cơ sở vẽ quảng cáo Thảo Nguyên (phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) năm nay 52 tuổi nhưng có hơn 40 năm gắn bó với nghề vẽ. "Tôi bước chân vào nghề này từ khi mới 10 tuổi. Nghề này không chỉ nuôi sống gia đình tôi mà con cái tôi cũng được học hành đến nơi đến chốn" - ông Trịnh tự hào nói.
Ông Vũ Văn Trịnh, chủ cơ sở vẽ quảng cáo Thảo Nguyên (phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) năm nay 52 tuổi nhưng có hơn 40 năm gắn bó với nghề vẽ. "Tôi bước chân vào nghề này từ khi mới 10 tuổi. Nghề này không chỉ nuôi sống gia đình tôi mà con cái tôi cũng được học hành đến nơi đến chốn" - ông Trịnh tự hào nói.
Gia đình vốn có nghề điêu khắc gỗ, bản thân yêu thích hội họa nên từ nhỏ, ông Trịnh đã làm quen với cọ và giá vẽ. "Dù không học hành trường lớp nhưng với năng khiếu sẵn có, cộng với niềm đam mê và sự kiên nhẫn rèn luyện nên mới 10 tuổi, tôi đã ôm giá vẽ chân dung, truyền thần, vẽ tranh ảnh, bảng hiệu... Đó là cái thời chập chững bước vào nghề theo kiểu thích gì làm nấy, tiền công không đáng kể nhưng được cái rất "nghệ sĩ". Nghề này lúc thăng lúc trầm nhưng chịu khó cũng sống được với nghề" - ông Trịnh nhớ lại.
Năm 1978, ông Trịnh tham gia quân ngũ tại Ban tham mưu tỉnh. Suốt 5 năm tại ngũ, cũng với nghề vẽ, ông được phân công vẽ sơ đồ tác chiến, phục dựng hiện trường. Xuất ngũ, chuyển ngành sang lực lượng thanh niên xung phong và sau này cộng tác với ngành văn hóa thông tin, ông gắn bó với công việc vẽ pano cổ động, tuyên truyền, băng-rôn, khẩu hiệu. Lúc rảnh việc, ông còn đi vẽ trang trí cho đình làng, chùa chiền. Năm 1990, ông Trịnh về Sài Gòn mở tiệm vẽ quảng cáo, đến năm 1995 thì dời tiệm về gần cầu Đúc, gần Trường ĐH Lạc Hồng.
"Trước kia tôi chỉ làm thủ công nhưng vài năm nay, do yêu cầu công việc tôi cũng phải tìm tòi, học thêm, nhất là vi tính. Lớn tuổi nhưng tôi chấp nhận mày mò học thêm công nghệ vì không học là tự mình đào thải, bởi lớp trẻ bây giờ sáng tạo lắm. Được cái, tôi có con gái kèm cặp thêm nên cũng đỡ vất vả" - ông Trịnh nói.
Ông Trịnh không giấu được niềm tự hào: "Tôi hạnh phúc vì được làm nghề mình yêu thích. Nghề này giúp tôi nuôi gia đình và cho con học hành tới nơi tới chốn. Cháu đã tốt nghiệp loại giỏi đại học chuyên ngành ngoại ngữ và trở thành giáo viên dạy tiếng Anh, có công việc ổn định với mức thu nhập khá cao".
Bùi Nguyễn



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











