
Trong những con hẻm nhỏ ở các phường Tân Tiến, Thống Nhất, Tân Mai (TP.Biên Hòa), mọi người thường bắt gặp một cụ già với chiếc xe ba bánh chất đầy rổ rá, sàng, quạt được đan bằng tre đi bán dạo. Đó là bà Nguyễn Thị Bích Diệp, tuy năm nay đã 73 tuổi nhưng xem ra còn khá khỏe. Hàng ngày, bà đẩy xe hàng đi bán khắp các khu phố để kiếm sống.
Trong những con hẻm nhỏ ở các phường Tân Tiến, Thống Nhất, Tân Mai (TP.Biên Hòa), mọi người thường bắt gặp một cụ già với chiếc xe ba bánh chất đầy rổ rá, sàng, quạt được đan bằng tre đi bán dạo. Đó là bà Nguyễn Thị Bích Diệp, tuy năm nay đã 73 tuổi nhưng xem ra còn khá khỏe. Hàng ngày, bà đẩy xe hàng đi bán khắp các khu phố để kiếm sống.
Quê bà Diệp ở tỉnh Kiên Giang, hơn 10 năm trước đã cùng chồng dắt nhau lên Biên Hòa mưu sinh. Bà Diệp bộc bạch: "Tôi có 4 người con nhưng mỗi đứa ở một nơi. Quê thì nghèo, công việc cũng không có, đời sống rất khó khăn. Hơn 10 năm trước, tôi thấy mình vẫn còn khỏe, nên đã bàn với chồng lên đây nhờ người quen tìm việc làm kiếm sống để đỡ gánh nặng cho con. Thế rồi, thấy có duyên với nghề bán rổ rá tre, vợ chồng tôi bán suốt từ ngày đó tới nay đắp đổi qua ngày. Đi bán thế này người luôn vận động, nhờ thế cũng khỏe. Hai vợ chồng tôi tuy già nhưng còn đi lại được nên vẫn tiếp tục với nghề bán rổ rá kiếm tiền nuôi nhau".
Năm nay chồng của bà Diệp đã ngoài 80 tuổi, nhưng ông vẫn mang hàng đi bán khá đều. Hai ông bà mỗi ngày cũng kiếm được vài chục ngàn đồng, chắt chiu đủ chi trả tiền ăn uống, nhà trọ. Bà Diệp cho biết, sống lâu năm ở Biên Hòa bà cũng đã quen và vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê.
Quốc Khánh





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









