
Đang vào mùa chuẩn bị hàng bán Tết nhưng nhiều chủ nhà vườn than thở không tìm đâu ra thợ làm vườn. Bên lĩnh vực xây dựng, thợ hồ, lao động dọn nhà cũng trở nên khan hiếm dù nhu cầu xâu dựng, sửa chữa nhà dịp cuối năm rất cao.
Đang vào mùa chuẩn bị hàng bán Tết nhưng nhiều chủ nhà vườn than thở không tìm đâu ra thợ làm vườn. Bên lĩnh vực xây dựng, thợ hồ, lao động dọn nhà cũng trở nên khan hiếm dù nhu cầu xâu dựng, sửa chữa nhà dịp cuối năm rất cao.
* Đỏ mắt tìm thợ làm vườn
Ông Huỳnh Văn Mỹ, một chủ vườn hoa (KP5, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) cho biết, đến thời điểm này, các làng hoa kiểng đã nhộn nhịp vào mùa chuẩn bị hàng bán Tết. "Giống đã xuống đồng từ đợt rằm tháng mười, giờ là lúc cây phát triển hơn một gang tay, phải chăm sóc cẩn thận, chuẩn bị đơm nụ. Vậy mà hơn 20.000 ngàn gốc cúc, thọ chỉ mình tôi chăm sóc vì không tìm đâu ra thợ làm vườn" - ông Mỹ nói. Ông cho biết, mấy năm trước, thợ làm vườn từ các tỉnh miền Tây đổ lên tìm việc khá đông, giá từ 80-100 ngàn đồng/ngày. Năm nay dù có trả đến 120-150 ngàn đồng/ngày cũng không có thợ để mướn. Thợ miền Tây không lên, thợ ở địa phương không có, chủ vườn làm không xuể.
Anh Đặng Thanh Hoàng, chủ vườn mai Hai Minh (ấp 2, Tân Bình, Vĩnh Cửu) than thở, bình thường anh có đến cả chục thợ làm vườn nhưng hiện chỉ còn có hai thợ phụ anh cắt tỉa hàng Tết. "Vô mùa làm hàng Tết mà kiếm công nhân trầy trật dù tiền công đã được đẩy lên khá cao so với năm trước. Hiện tại, một thợ làm vườn được trả 200 ngàn đồng/ngày, thợ có tay nghề cao hơn, biết tạo dáng, thế cho mai được trả 250 - 300 ngàn đồng/ngày, chủ vườn bao luôn chi phí ăn ở. Hầu hết là thợ miền Tây lên nên cuối năm họ rút về quê khiến mình thiếu hụt người làm" - anh Hoàng cho biết. Chủ vườn lan Hai Sơn (ấp Bình Ý, Tân Bình, Vĩnh Cửu) cũng cho hay, thợ làm vườn vào thời điểm cuối năm rất khó tìm. Công việc này đòi hỏi tay nghề cao, cộng với sự yêu thích mới làm được. Thợ địa phương không có, lại không thể đào tạo ngay được. Cả vườn lan hơn 100 ngàn gốc chỉ có hai vợ chồng chủ vườn tự tay chăm sóc.
* "Khát" thợ sửa nhà
Chạy đôn chạy đáo gần một tháng nay nhưng kế hoạch sửa nhà đón Tết của anh Hồ Ngọc Hùng (KP2, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) vẫn chưa hoàn thành. Anh cho biết, dù đã liên hệ với cả chục chỗ chưa tìm được thợ hồ để sửa mái nhà bị thấm dột, nâng nền nhà, làm lại khung cửa. "Sửa nhà là việc lớn, ngày giờ đã định nhưng chỗ nào họ cũng hẹn ra Giêng vì thợ đang làm công trình" - anh Hùng nói.
Ông Lê Đăng Hiểm, một nhà thầu xây dựng ở Biên Hòa cho biết, cuối năm, một phần do khan hiếm thợ, một phần do nhiều công trình đang chạy nước rút cho kịp Tết nên nhà thầu không thể san sẻ thợ đi làm các công trình nhỏ lẻ. Ông Nguyễn Hải Quan, một cai thầu xây dựng nhà dân dụng ở phường An Bình, TP.Biên Hòa cho biết, mấy năm trước trong tay ông luôn có khoảng 40 thợ xây, có thể nhận cùng lúc 5, 6 công trình. "Chưa có năm nào khó tìm thợ hồ như năm nay dù tiền công đã tăng lên khá cao. Hiện thợ của tôi chỉ còn không quá 20 người, bao luôn tiền cơm nước nhưng rất khó kiếm người" - ông Quan cho biết.
Cũng theo ông Quan, cách đây vài tuần, nhiều cai thầu bên Bình Dương có sang nhờ ông kiếm giùm thợ xây nhưng ông đành từ chối. "Thợ có nghề chạy về Sài Gòn, làm công trình lớn vì chê tiền công ở các tỉnh thấp. Nhưng tụi tui không thể tăng giá để giữ chân thợ vì giá vật liệu đã tăng quá cao rồi" - ông Quan nói.
Thu Trang




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











