Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đi lên từ mô hình trang trại tổng hợp

09:10, 18/10/2010

Là một người lính trở về với cuộc sống đời thường, sau nhiều năm lăn lộn, làm đủ nghề, từ đóng gạch, nuôi gà, cho đến khai hoang trồng rừng nhưng vẫn nghèo khó, ông Trưởng đã không lùi bước trước khó khăn, gian khổ. Ông mạnh dạn nhận đất trồng rừng và canh tác các loại cây lương thực trên các sườn đồi dốc để kiếm sống qua ngày.

Ông Nguyễn Huy Trưởng (bên phải) đang giới thiệu vườn mía của mình.

Là một người lính trở về với cuộc sống đời thường, sau nhiều năm lăn lộn, làm đủ nghề, từ đóng gạch, nuôi gà, cho đến khai hoang trồng rừng nhưng vẫn nghèo khó, ông Trưởng đã không lùi bước trước khó khăn, gian khổ. Ông mạnh dạn nhận đất trồng rừng và canh tác các loại cây lương thực trên các sườn đồi dốc để kiếm sống qua ngày. Năm này qua năm khác, ông có bao nhiêu tiền là bỏ ra mua đất rẫy, do vậy mà diện tích đất canh tác ngày một nhiều lên, kinh tế phát triển khá.

Trong tổng số 30 hécta đất thì hơn 5 hécta trồng mía và 8 hécta cây điều của ông Nguyễn Huy Trưởng ở xã Phú An, huyện Tân Phú hàng năm cũng tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động của địa phương cũng cho thu nhập cả trăm triệu đồng. Với hơn 10 hécta đất cao su năm thứ 3 cũng đang hứa hẹn nguồn kinh tế lớn cho gia đình trong những năm tới. Ngoài những vườn điều, cao su, rẫy mía, ông còn nguồn thu nhập từ ao cá và chuồng trại chăn nuôi.

Thùy Minh

 

 

Tin xem nhiều