Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông chủ trẻ có tấm lòng nhân ái

09:10, 07/10/2006

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Trí Minh đã làm nên thương hiệu giấy Minh Cường Phát nổi tiếng trong nước. Không những thế, anh còn là một nhà hảo tâm từng bỏ tiền giúp những người gặp hoàn cảnh khó khăn và tham gia các phong trào từ thiện xã hội của tỉnh.

Anh Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Minh Cường Phát.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Trí Minh đã làm nên thương hiệu giấy Minh Cường Phát nổi tiếng trong nước. Không những thế, anh còn là một nhà hảo tâm từng bỏ tiền giúp những người gặp hoàn cảnh khó khăn và tham gia các phong trào từ thiện xã hội của tỉnh.

 

* Bước đầu khởi nghiệp

 

Mặc dù bố mẹ có cơ sở bột mì lớn nhất nhì ở phường Hố Nai, TP. Biên Hòa nhưng sau khi tốt nghiệp Đại học Văn Lang (khoa kinh tế năm 1999), anh Minh không về phụ quán xuyến cơ sở theo ý bố mẹ mà đi làm thuê cho một công ty sản xuất bao bì ở khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh để học hỏi kinh nghiệm.

Làm việc ở khu chế xuất chưa tới 3 năm, anh bắt đầu mở xưởng làm ăn riêng. Thời điểm đó, trong tay không có nhiều vốn nên anh chỉ lấy hàng về cung cấp cho các công ty in ấn bao bì trong tỉnh. Tích góp dần, anh tậu được miếng đất và bắt đầu mở rộng sản xuất. Xưởng của anh lúc đầu chỉ có khoảng chục người, sau đó tăng dần lên 20, rồi 40 công nhân. Năm 2004, Công ty TNHH Minh Cường Phát chính thức thành lập, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 50 lao động. Hàng năm tổng doanh thu của công ty đạt trên 35 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 1,2 tỷ đồng/năm, đảm bảo mức thu nhập bình quân cho người lao động từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/tháng.

Không dừng lại ở đó, anh Minh còn đến các nước: Singapore, Hàn Quốc, Nhật, Úc, Canada... để mua nguyên liệu tận gốc. Do mua được nguyên liệu giá thấp nên giá các sản phẩm giấy do công ty làm ra  lúc nào cũng thấp hơn giá thị trường từ 3-5%. Tiếng lành đồn xa, nhiều doanh nghiệp ở tận Lâm Đồng, Tây Ninh, Cà Mau... đã tìm đến Minh Cường Phát ký hợp đồng thu mua các loại giấy OPC, OPN, giấy lề Kraft và  các giấy hỗn hợp về sản xuất. Anh Minh cho biết, hàng tháng công ty cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 1.000 tấn giấy các loại. Tháng 6 vừa qua, công ty đã đầu tư xây dựng thêm cơ sở 2 ở phường Hố Nai, giải quyết thêm gần 50 lao động nhàn rỗi tại địa phương.

 

* Của cho không mất

 

Nói đến Minh Cường Phát, người ta không chỉ biết đến một công ty làm ăn uy tín, mà còn nhắc đến tấm lòng nhân ái của ông chủ trẻ Nguyễn Trí Minh. Tôi còn nhớ khi báo Đồng Nai đăng bài về trường hợp của chị Bùi Thị Phương LIên ở khu phố 3, phường Bửu Long (TP. Biên Hòa) bị chồng bỏ, khi biết chị mắc bệnh ung thư và đứa con gái đang học lớp 10 phải nghỉ học ở nhà buôn bán để có tiền mua gạo và lo thuốc thang cho mẹ, anh Minh đã trực tiếp đến tặng tiền, quà và hỗ trợ bé Nhi con chị Liên mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi em học đến hết lớp 12. Ngoài ra, anh còn vận động các doanh nghiệp và bạn hàng của công ty quyên góp thêm để giúp chị Liên có điều kiện chữa bệnh. Tuy căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối khó bề cứu chữa, nhưng chính những tấm lòng nhân ái của anh và mọi người đã tiếp thêm cho chị Liên sức mạnh để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Giải thích cơ duyên đến với việc làm từ thiện, anh nói: "Buổi sáng tình cờ đọc bài trên báo Đồng Nai về hoàn cảnh thương tâm của mẹ con chị Liên, tối về tôi không tài nào ngủ được. Những ngày đầu làm ăn, tôi khổ thật, nhưng không thấm vào đâu so với mẹ con chị Liên. Nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau khóc khi nhận quà, tôi không cầm được nước mắt. Từ đó tôi có thói quen hễ thấy ai khó khăn, hoạn nạn là tìm đến giúp đỡ".

Nghĩ là làm, từ đó anh Minh đã tích cực tham gia gây quỹ từ thiện và công tác xã hội. Khi thì đóng góp cho quỹ khuyến học của phường và quỹ mổ mắt miễn phí cho người mù nghèo, lúc lại ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số... Khi chúng tôi hỏi anh trung bình một năm làm từ thiện bao nhiêu thì anh trả lời: ai lại tính toán việc làm từ thiện? Bởi "của cho không bao giờ mất", đây cũng là triết lý sống mà anh dùng để giải thích khi có ai đó hỏi vì sao anh mê làm công tác từ thiện xã hội không thua gì đầu tư cho sản xuất!

 Kim Luôn

 

Tin xem nhiều