
Dù ở ngay bên sông La Ngà nhưng hơn ngàn hộ dân ở xã La Ngà và Phú Ngọc (huyện Định Quán) lại thiếu nước sinh hoạt. Đã nhiều năm nay, họ mong đợi dự án nhà máy cấp nước được khởi công để họ có nước dùng, thoát khỏi cảnh thiếu nước về mùa khô. Nhưng có lẽ người dân ở đây còn phải đợi dài dài...
Dù ở ngay bên sông La Ngà nhưng hơn ngàn hộ dân ở xã La Ngà và Phú Ngọc (huyện Định Quán) lại thiếu nước sinh hoạt. Đã nhiều năm nay, họ mong đợi dự án nhà máy cấp nước được khởi công để họ có nước dùng, thoát khỏi cảnh thiếu nước về mùa khô. Nhưng có lẽ người dân ở đây còn phải đợi dài dài...
* Nghịch lý
Xã La Ngà và Phú Ngọc nằm trải dài hai bên bờ của sông La Ngà, thế nhưng nhiều năm nay vào mùa khô nhiều hộ dân ở hai xã lại thiếu nước sinh hoạt. Năm nay, ảnh hưởng của El Nino thời tiết nắng hạn, số hộ thiếu nước tăng lên gấp 3-4 lần so với mọi năm và thời gian thiếu nước cũng dài hơn. Do đó, cả một vùng đất đai rộng lớn nhưng rất hiếm nông dân trồng được rau xanh để ăn, vì nước sinh hoạt họ còn phải dùng dè xẻn từng lít thì lấy đâu ra nước để trồng rau, màu. Ông Vũ Đình Nhai, Phó chủ tịch UBND xã Phú Ngọc (huyện Định Quán), nói: "Xã có hơn 3 ngàn hộ dân thì có đến gần 1 ngàn hộ thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô này. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra ở xã từ đầu tháng 2-2010, trong đó hai ấp 5 và 6 là thiếu trầm trọng nhất. Trước đây, xã đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí khoan một số giếng, song khoan sâu hơn 70 mét không có nước nên đành chịu".
Chị Nguyễn Thị Hà, ấp 1, xã Phú Ngọc, kể: "Nước giếng khoan ở vùng này phèn trắng rất nhiều, tôi đã lọc qua hai lần nhưng pha trà vẫn chẳng có mùi vị gì. Đựng trong lu hai, ba ngày thấy cặn trắng bám đầy đáy lu, do đó vừa dùng vừa lo không biết có bị bệnh tật gì không".
Tương tự, xã La Ngà cũng có gần 1 ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt phải mua cả tháng nay. Gia đình anh Trần Anh Tuấn, ở ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, cách sông La Ngà chỉ khoảng 300m nhưng lại phải đi mua từng can nước để sinh hoạt. Anh Tuấn cho hay: "Nước sông rất ô nhiễm, tắm vào là người nổi mẩn đỏ, ngứa không chịu được. Vì vậy, sống ngay bên sông mà vẫn không có nước ăn uống, tắm rửa. Gia đình tôi có 9 người, mỗi tuần tiền mua nước hết hơn 100 ngàn đồng, nhiều khi xót quá liều đem quần áo ra sông giặt, song khi phơi khô quần áo vẫn có mùi hôi, mặc vào thì ngứa ngáy nên đành chấp nhận mua nước giếng khoan".
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Đồng Nai, năm nay khả năng nắng hạn sẽ kéo dài đến giữa tháng 4. Như vậy, hơn 2 ngàn hộ dân ở 3 xã: La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định sẽ còn tiếp tục phải gồng mình chịu cảnh thiếu nước trầm trọng trong một tháng nữa.
* Đợi đến bao giờ?
Hiện nay, 3 xã: La Ngà, Phú Ngọc và Ngọc Định có trên 2 ngàn hộ đang thiếu nước sinh hoạt và phải mua nước từng ngày. Do đó, mong ước lớn nhất của họ là dự án xây dựng nhà máy nước sạch lấy nước từ sông La Ngà về cho 3 xã và Khu công nghiệp Định Quán được khởi công và sớm hoàn thành. Thế nhưng, đã nhiều năm nay họ đành sống trong cảnh hy vọng và mòn mỏi chờ đợi. Song, đợi đến bao giờ? Câu hỏi đến nay xem ra vẫn chưa có câu trả lời.
Ông Cao Văn Toan, cán bộ xã La Ngà, nói: "Xã có khoảng 3.600 hộ dân, trong đó trên 60% hộ thiếu nước sinh hoạt phải mua nước giếng khoan, giếng đào để dùng. Nước giếng đào vùng này đa số bị phèn vàng, nước giếng khoan thì phèn trắng rất nặng, nhưng thiếu nước cũng đành phải dùng. Vì vậy, bà con trong xã rất mong sớm có nhà máy nước để có nước sạch dùng và vào mùa khô không phải mua nước với giá đắt đỏ".
Ông Lê Minh Huân, ở ấp Phú Quý 2, xã La Ngà than, làm nông kiếm được một đồng rất khó khăn, vậy mà hơn tháng nay mỗi tuần mất gần hơn gần 100 ngàn đồng để mua nước. Không có nước tưới, năm nay hơn 1 hécta xoài năng suất chỉ được hơn 10 tấn, trái lại nhỏ, bán chỉ huề vốn. Ở vùng này, khá nhiều hộ cũng đang rơi vào tình cảnh như tôi.
Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán Dương Anh cho biết: "Trước đây, huyện có dự án hỗ trợ ba xã làm một số giếng khoan, nhưng khoan sâu 70-85m cũng không có nước. Sau đó, huyện thuê địa chất về khảo sát phát hiện đất vùng La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định không có mạch nước ngầm, nên đành phải bỏ ý định khoan giếng lấy nước. Còn dự án xây dựng nhà máy lấy nước từ sông La Ngà về cho KCN và 3 xã mới đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tư. Nếu tới đây, Khu công nghiệp Định Quán liên doanh được sẽ tiến hành xây dựng nhà máy".
Hiện nay, dự án xây dựng nhà máy nước mới đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tư và chưa có chủ đầu tư chính thức. Như vậy, hơn 2 ngàn hộ dân ở vùng này sẽ còn tiếp tục phải đợi dài dài...
Hương Giang


![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 12-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/screenshot_1768149737_20260111235316.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





