Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhếch nhác chợ tự phát

10:03, 21/03/2008

Khoảng 4 năm trước, ngã tư đường 4 (nay là đường Trương Định) thuộc KP2, phường Tân Mai sau khi được nâng cấp, trải nhựa rất khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm đó, một vài hộ gia đình ở mặt tiền đường mở cửa hàng ra kinh doanh. Tiếp đó, người buôn thúng bán bưng cũng đem hàng bày sát lề đường để bán. Ban đầu, số người "chồm hổm" bán hàng trên khu vực đường 4 chỉ năm - bảy người. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, tiểu thương "họp chợ" trên lề đường tăng dần, và cho đến nay đã có khoảng hàng trăm sạp với đủ loại các mặt hàng từ đĩa vi tính, rau cho đến các loại thịt, cá và hàng quán ăn uống...

Khoảng 4 năm trước, ngã tư đường 4 (nay là đường Trương Định) thuộc KP2, phường Tân Mai sau khi được nâng cấp, trải nhựa rất khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm đó, một vài hộ gia đình ở mặt tiền đường mở cửa hàng ra kinh doanh. Tiếp đó, người buôn thúng bán bưng cũng đem hàng bày sát lề đường để bán. Ban đầu, số người "chồm hổm" bán hàng trên khu vực đường 4 chỉ năm - bảy người. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, tiểu thương "họp chợ" trên lề đường tăng dần, và cho đến nay đã có khoảng hàng trăm sạp với đủ loại các mặt hàng từ đĩa vi tính, rau cho đến các loại thịt, cá và hàng quán ăn uống...

 

Bát nháo cảnh chợ chiều thuộc khu vực đường 4, KP2, phường Tân Mai (ảnh chụp lúc 16 giờ ngày 21-3-2008)

Cũng giống những khu chợ khác, chợ đường 4 ở phường Tân Mai nhóm họp từ sáng sớm. Vào thời điểm này, người mua còn ít. Song cho đến khoảng 8 - 9 giờ, chợ trở nên nhộn nhịp hẳn với kẻ mua, người bán; nhất là khu vực bên hông Trường mẫu giáo dân lập Ngọc Thành. Rất nhiều người đi chợ còn vô tư dựng xe giữa đường, khiến lưu thông ở khu vực này thường xuyên bị ách tắc; nhiều tài xế ô tô rất ngại khi phải đi qua khu vực này, vì khó khăn lắm họ mới điều khiển xe qua được đoạn đường... chợ. Cho đến khoảng 4 - 5 giờ chiều, tình trạng bát nháo, mất trật tự ở nơi họp chợ đường 4 lên đến cao điểm, đáng kể là thời điểm công nhân đi làm về. Lúc đó, đường không còn là... đường mà trở thành chỗ giao dịch với hàng trăm người chen chúc nhau mua bán hàng. Chiều tối, tất cả mọi loại rác thải từ chợ được gom lại thành đống, khiến mùi hôi thối xông lên nồng nặc và trông rất nhếch nhác. Những hộ dân ở khu vực đường 4 đã nhiều lần phản ánh tình trạng họp chợ ở ngã tư đường 4, nhưng tất cả đều trở lại như cũ sau khi các đoàn thể địa phương tiến hành giải tỏa.

Được biết, khoảng giữa năm 2007, UBND phường giao cho Tổ quản lý trật tự đô thị túc trực thường xuyên để dọn dẹp lòng lề đường ở khu vực đường 4. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, khi có mặt nhân viên chức năng, người bán hàng giảm bớt, song khi lực lượng này đi khỏi, mọi chuyện lại trở nên như cũ. Đã có thời điểm, UBND phường kêu gọi, vận động người dân không được họp chợ trên đường bằng loa phóng thanh và băng-rôn, nhưng có lẽ do cuộc sống khó khăn nên số tiểu thương ở khu vực này cứ "lờ" đi, chẳng ai chấp hành.

Để khắc phục tình trạng chợ vỉa hè ở khu vực ngã tư đường 4, trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiến hành kiểm kê những hộ có nhà mặt tiền đường mà tổ chức buôn bán thì phải đăng ký kinh doanh và cam kết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đường. Riêng những người buôn thúng bán bưng sẽ không được kinh doanh trên các trục đường này.

T.N

 

 

 

Tin xem nhiều