Sau trận lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vừa qua, hiện mực nước trên sông Đồng Nai đã rút nhưng hậu quả để lại cho xã Đắc Lua không biết bao nhiêu khó khăn, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, các tuyến đường giao thông của xã đều đã bị hư hỏng nặng, thậm chí trở thành những bãi sình lầy, gây khó khăn cho bà con đi lại, đặc biệt là các em học sinh đã đến ngày tựu trường.
Sau trận lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vừa qua, hiện mực nước trên sông Đồng Nai đã rút nhưng hậu quả để lại cho xã Đắc Lua không biết bao nhiêu khó khăn, làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Trong đó, các tuyến đường giao thông của xã đều đã bị hư hỏng nặng, thậm chí trở thành những bãi sình lầy, gây khó khăn cho bà con đi lại, đặc biệt là các em học sinh đã đến ngày tựu trường.
Con đường huyết mạnh của xã dài 15km nối từ ấp 4 đến ấp 10, chỉ cần đứng bất cứ nơi đâu cũng ngỡ là một tuyến hào giao thông, bởi do xe chạy đã tạo nên hai rãnh sâu giữa đường. Người dân ở đây hầu như đã quen cảnh ra đường trước tiên là phải tìm cho được đôi ủng, vì nơi đây năm nào cũng vậy, cứ vào mùa mưa là y như rằng tất cả các tuyến đường liên ấp của xã trở nên lầy lội. Theo anh Đào Huy Tỉnh, Chủ tịch UBND xã cho biết, toàn xã Đắc Lua có trên 25km đường liên ấp, trong đó mới có 3km đường ấp 8 đi ấp 5B là được trải bê tông xi măng. Xã có 3 tuyến đường chính để bà con vùng lũ đi sơ tán là tuyến ấp 4 lên khu tái định cư; tuyến trục đường chính từ ấp 4 lên ấp 10 và tuyến từ ấp 6 lên ấp 5 nên trong những ngày bị ngập bà con phải vận chuyển hàng hóa, vật dụng bằng các loại xe thô sơ như: máy xới, máy cày, xe gắn máy...
Đặc biệt, mùa lũ năm nay về sớm, hầu hết bà con chưa thu hoạch vụ hè thu khi nước ngập bà con phải thu hoạch chạy lũ nên làm cho các tuyến đường vốn đã kém lại thêm hư hỏng nặng, có chỗ sâu ngập quá đầu gối. Ông Hoàng Chí Toàn cư ngụ tại ấp 1 cho biết: "Người lớn thì sao cũng được, chỉ tội nghiệp nhất là các em học sinh. Trong những ngày vừa qua, khi đến trường để chuẩn bị cho năm học mới, chỉ cách nhà khoảng 2km, các em không thể đi xe được đã đành, nhưng cũng không thể đi bộ được vì bùn đất bê bết hết áo quần, nên các em đành phải đi xe trâu kéo, hoặc xe cải tiến. Mỗi chuyến đi như vậy hết 3.000 đồng".
Vì đường sá đi lại quá khó khăn, nên hiện nay hầu hết cán bộ xã đi làm phải ở lại cơ quan dùng mì gói, nếu ở xa như: ấp 9, ấp 10 thì ở tạm trú nhà người quen cuối tuần mới về. Anh Trương Văn Oanh, Phó chủ tịch HĐND xã Đắc Lua cư ngụ tại ấp 10, nói: "Tôi làm việc tại xã đã hơn chục năm nay thực tế không phải bây giờ đường đi lại khó khăn, mà đã nhiều năm nay rồi. Mặc dù nhà không xa với trụ sở UBND xã lắm, nhưng hằng năm cứ vào mùa mưa là y như rằng cắt cơm vợ con ra xã tạm trú nhà người quen. Cứ sáng thứ 2 phải đi vòng qua Suối Cát của huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) rồi lại vòng ra xã, thứ 6 mới về".
Trao đổi với ông Đào Huy Tỉnh, Chủ tịch UBND xã, chúng tôi được biết:"Hiện nay chính quyền địa phương đã có nhiều phương án để khắc phục tạm thời. Trước mắt, chúng tôi có thể huy động nhân dân cùng với lực lượng đoàn xung kích của huyện san lấp một vài tuyến đường mòn để nhân dân đi lại và cho học sinh đi học. Cái quan trọng nhất là cấm các xe cải tiến, vì đây là loại xe phá đường nhiều nhất trong đợt lũ. Về lâu dài, chúng tôi rất cần sự quan tâm của huyện và của tỉnh tạo điều kiện đầu tư làm đường cho xã Đắc Lua, chứ cứ như tình trạng này thì năm nào xã Đắc Lua cứ đến mùa mưa tình trạng đường sẽ hỏng".
Lê Chương











