
Hơn mười năm mới lại có một vai diễn dài hơi ở sân khấu cải lương kể từ ngày giã từ Nhà hát cải lương Trung ương, nhưng hình ảnh nàng Cung phi Điểm Bích (trong vở diễn cùng tên) của NSƯT Thanh Thanh Hiền lập tức gây... sóng gió, trở thành một trong những vai diễn mà có người cho là "để đời"...
Hơn mười năm mới lại có một vai diễn dài hơi ở sân khấu cải lương kể từ ngày giã từ Nhà hát cải lương Trung ương, nhưng hình ảnh nàng Cung phi Điểm Bích (trong vở diễn cùng tên) của NSƯT Thanh Thanh Hiền lập tức gây... sóng gió, trở thành một trong những vai diễn mà có người cho là "để đời"...
Đầu tháng ba vừa qua, lại thấy chị
Giữa tháng ba, Thanh Thanh Hiền tiếp tục gặp gỡ khán giả trong chương trình Giai điệu quê hương được truyền hình trực tiếp đến 9 đài truyền hình rải đều khắp đất nước (chương trình thực hiện tại Hà Tây) với bài tân cổ giao duyên hết sức mùi mẫn: Cô gái hội xuân.
* Có phải chị quyết định quay về với cải lương sau 10 năm đầu quân cho Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long chỉ chuyên hát nhạc dân ca và trữ tình?
- Thật ra tôi chỉ rời Nhà hát cải lương Trung ương chứ không rời bỏ cải lương. Ngày nào, lúc nào tôi cũng hát cải lương, hát nghêu ngao với bạn bè, hát khi làm việc nhà... Ngay cả khi lên sân khấu, mặc dù được chỉ định hát nhạc dân ca và trữ tình nhưng khán giả vẫn yêu cầu tôi hát cải lương, hoặc nếu họ không yêu cầu, tôi sẽ "lái" khéo để cũng sẽ được hát cải lương...
* Nhưng thực tế chị đã rời xa môi trường "thuần cải lương" quá lâu. Phải chăng lòng đam mê của chị không đủ lớn?
- Cải lương như là hơi thở, sự sống của tôi. Đôi khi người ta hỏi tại sao yêu cải lương, tôi rất lúng túng vì thật sự cải lương sống trong tôi, cải lương và tôi là một thực thể, tôi chưa bao giờ tách nó ra để nhìn ngắm nên không biết trả lời ra sao.
* Vậy là có một lý do khác?
- Đó là thời gian tôi lập gia đình. Ông xã tôi công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long nên kéo tôi về cùng. Lúc ấy sân khấu cải lương đìu hiu lắm. Ông xã tôi phân tích lại có tình có lý, anh không muốn tôi đau lòng khi chứng kiến cảnh sân khấu cải lương vắng ngoe. Anh bảo hãy tạm thời ra đi rồi trở về vào thời điểm thích hợp.
* Và chị đã chọn Cung phi Điểm Bích cho một sự "trở về thích hợp"?
- Khi đạo diễn trẻ Hoàng Quỳnh Mai (cũng là bạn học cùng lớp với Thanh Thanh Hiền - NV) trao kịch bản Cung phi Điểm Bích, tôi bị thu hút ngay và có cảm giác đây là nhân vật được viết riêng cho mình. Câu chuyện nàng Điểm Bích ra sức quyến rũ sư tổ Huyền Quang cứ ám ảnh và tôi lao vào tập luyện ròng rã 20 ngày trời. Trước ngày Cung phi Điểm Bích công diễn, tôi đã tự tin vai diễn sẽ thành công. Không chỉ tôi mà những người cộng sự cũng hết sức tin tưởng, vậy thì lý gì điều ấy lại không trở thành hiện thực?
* Sau Cung phi Điểm Bích chị sẽ tiếp tục nhận những vai diễn dài hơi?
- Nếu đó là những vai diễn hay, cho tôi "bung" hết nội lực của mình!
* Chị muốn thể hiện đẳng cấp?
- Không, tôi chỉ muốn được diễn những vai cần sự đầu tư nghiêm túc, phải thấy trăn trở, đau đáu để ra được hình hài nhân vật. Mỗi lần xuất hiện tôi muốn khán giả phải thấy ở tôi nhiều điều mới lạ!
* Trong khi nhiều nghệ sĩ cố gắng ra album riêng để khán giả nhớ đến mình thì chị có vẻ thờ ơ. Được mệnh danh là "Ngôi sao cải lương đất Bắc" nên chị thấy không cần thiết đánh bóng tên tuổi thêm chăng?
- Băng đĩa hiện giờ tràn lan nhưng không có định hướng, vàng thau lẫn lộn, lại thêm tình trạng đĩa lậu. Quan điểm của tôi là chỉ làm những gì mình thấy thích. Tôi không ra đĩa theo phong trào để đánh bóng tên tuổi hay thu lợi nhuận. Thích thì tôi vào phòng thu và ghi âm những tác phẩm mình tâm đắc rồi... để đó, dành cho riêng mình và những người bạn thân thiết cùng nghe mà thôi! Cũng có lúc gặp người hâm mộ họ "than" không biết tìm đĩa Thanh Thanh Hiền ở đâu để mua, tôi sẵn sàng rút đĩa ra tặng không, vậy mà họ quý lắm! Có thể tôi sẽ ra đĩa nhưng phải là thời điểm thích hợp, khi thị trường đã được "thanh lọc"!
* Người trong giới cũng hay đồn đại về chuyện tình cảm của chị?
- Tôi là người phụ nữ đa đoan trong tình cảm, lại thêm mấy cái "đa" khác như: đa sầu, đa cảm... nên khi hạnh phúc hay khổ đau đều rất... dữ dội theo cấp số nhân. Có lẽ vì vậy mà thiên hạ đồn đại chăng? (Cười)
* Vậy khi người "phụ nữ đa đoan chuyện tình cảm" đã chịu yên bề gia thất thì sao nhỉ?
- Khi lấy chồng, có con, tôi toàn tâm, toàn ý với gia đình, thích và luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ của người mẹ, người vợ. Tôi có 2 con trai (9 tuổi và 5 tuổi) nên mỗi khi rỗi rất "chịu" ở nhà nấu nướng và "phục vụ" các cu cậu!
* Nghe nói Nhà hát Trần Hữu Trang ở TP.Hồ Chí Minh đã mấy lần mời chị tham gia những vở cải lương hoành tráng, từ Kim Vân Kiều đến Chiếc áo thiên nga nhưng lần nào chị cũng lỡ hẹn?
- Mấy lần đó tôi đều có việc đột xuất đành lỡ hẹn nên tiếc lắm. Trong kế hoạch dựng vở cải lương hoành tráng lần thứ 3 năm nay tôi sẽ cố gắng thu xếp để tham gia. Nghe báo chí bàn tán sôi nổi, tôi cũng thấy rất hứng thú với chương trình. Mong rằng sẽ được tái ngộ khán giả phương Nam trong những ngày Tết âm lịch 2009 với vở diễn hoành tráng mà nhiều người yêu cải lương đang mong đợi mỗi khi xuân về!
Cầm Thy





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)






