
"Đời tôi" là một cuốn sách rất dày, 1.373 trang, là toàn bộ câu chuyện của Bill Clinton kéo dài trong 55 năm từ khi chào đời cho đến khi kết thúc 2 nhiệm kỳ làm tổng thống Mỹ.
"Đời tôi" là một cuốn sách rất dày, 1.373 trang, là toàn bộ câu chuyện của Bill Clinton kéo dài trong 55 năm từ khi chào đời cho đến khi kết thúc 2 nhiệm kỳ làm tổng thống Mỹ.
Câu chuyện 55 năm của một người nổi tiếng, mở đầu từ một buổi sáng năm 1946 tại trị trấn Hope, tiểu bang Arkansas - nơi Bill Clinton chào đời - cho đến trưa ngày 22-1-2001, tại Nhà Trắng, khi Bill CLinton chính thức kết thúc 2 nhiệm kỳ làm tổng thống Mỹ. Một cuộc đời nhiều thăng trầm, được kể bằng giọng tự sự giản dị, với hơn nửa thời gian dành cho chính trị, trong đó hé lộ nhiều chuyện hậu trường của đời sống chính trị Mỹ cùng những hiểu biết về một nền dân chủ đã tồn tại hơn 200 năm, và những quan niệm, nhìn nhận về thế giới, về chính trị, cách cầm quyền của các tổng thống Mỹ.
Nhìn lại đời mình, Bill Clinton thừa nhận có lúc thành công, có lúc thất bại, có những lúc chính ông cũng chưa dám chắc mình đang đi trên con đường nào. Song, ông đã đi một cách nhiệt thành, ngay từ thời trung học, ở trường đại học Georgetown, Oxford, cho đến khi ứng cử vào quốc hội, chánh án rồi thống đốc tiểu bang, và cuối cùng là tổng thống nước Mỹ. Song, Bill Clinton cũng không ngại vạch ra những sai lầm của người khác và của cả chính mình. Điều này giúp người đọc Việt
Có thể hiểu vì sao "Đời tôi" đã được tái bản lần thứ ba tại Mỹ, số lượng in hơn 2,6 triệu bản. Đó không chỉ là cuốn sách viết về một tổng thống, mà viết về một đời người - một cuộc đời mà Bill Clinton đúc kết: "Tôi đã có một cuộc đời hiếm có, tuyệt vời, đầy ắp niềm tin, hy vọng và tình yêu".
Thu Trang
Sách do NXB Công an nhân dân phát hành - Trần Hà Nguyên, Phan Thanh Toàn dịch.












